Tìm kiếm bài viết theo id

Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Bánh Bao Cải, 9/11/11.

ID Topic : 4122477
Ngày đăng:
9/11/11 lúc 23:16
  1. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    các trò anh em kể trong topic này e đều ghiền,1 năm chơi theo mùa,tháng thì chơi bông vụ,tháng thì đá cá,tháng thì hình mũ....hình giấy,bắn thun,tạt lon,keo,ken,súng pháo,súng thun,ống thụt......v..v nhìu lắm ko nhớ hết được,giờ nghĩ lại thấy nhớ và tiếc cho bọn trẻ con hiện giờ,toàn súng ống với đao kiếm
     
  2. nuilua Banned

    còn trò thả diều và câu diều nữa...

    hồi đó cứ vào mùa thả diều là đi làm diều đã lắm, ko phải diều vãi như bây giờ..dù cột điện tùm lum nhưng vẫn thả được, nhà 1 tầng thì leo lên nóc nhà hay hiên nhà thả vẫn bay Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] , hồi ấy nhà giàu cao lắm là 3 tầng thôi à.
     
  3. Emđây Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giờ con nít làm gì biết mấy trò này Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  4. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    con nít bây h biết CF, võ lâm, facebook, hàn xẻng ... thôiCục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] - 1Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] - 2
     
  5. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    bông dụ còn gọi là con quay, thích chơi bắt lính , lùa vịt, lò cò, khẩy hình.... ôi ..... thời thơ ấu vui và nhiều kỉ niệm, tụi con nít giờ toàn robo ,psp. wii... chẳng có gì gọi là kỉ niệm thời thơ ấu gì cả
     
  6. Pcafe Thành Viên Cấp 2

    bông vụ chứ không phải bông dụ. Ai mà từng chơi bông vụ thì bây giờ có cháu nội cháu ngoại rồi Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  7. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    :too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:các bác làm e nhớ ngày xưa quá àh..ngày xưa còn nhỏ thì mong lớn...giờ lớn thì lại mong nhỏ lại:shame: ôi yêu sau nhửng chiều 7 8 đứa tụm lại chơi tạt lon+nhảy dây+5 10+rồi chọi thú nửa chứ :confuse:
    hix đêm khuye các bác kể lại buồn quá :too_sad::too_sad: e xin góp thêm 1 chút kỷ niệm nửa nhé

    1 choi trò " khiên thây ma
    2 trò "gở ghẻ"
    3 trò " quay dĩa"
    4 trò đá dế ăn kẹp "mà tốn tiền khủng khiếp @_@ 1 viên kẹo là 2 trăm đồng mà 1 ngàn đồng là được 5 viênCục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]"
    5 trò "ô ăn quan" nhưng thay đá = kẹo luôn :shame:
    6 trò tắm mưa cởi truồng tuột patin nửa:shame:
    ôi yêu quá nhửng kỷ niệm ngày xưa
    các bác để topic này sống dài dài để a e ôn lại nhửng kỷ niệm đẹp nhé
     
  8. Anrio Thành Viên Bạch Kim

    Nhớ có lần em cùng tụi bạn xách xe đạp đi mua súng pháo ( 20k 1 cây thì phải ) mua thêm 2 hộp đạn 10k nữa - Lúc đó kiếm được nhiêu đó tiền cũng bộn lắm à ,,, vừa mua về hí hửng quá nên chia phe ra vừa chạy xe đạp vừa bắn đùng đùng ,,, Xui sa0 em lơ tơ mơ vừa chạy xe vừa nạp đạn vô trái khế thì đụng trúng chú CA đang đi bộ đến đồn -','- Vừa té xuống thì cây súng cũng rớt theo mà tụi bạn còn bắn vài phát đùng đùng ,,, Lúc đó tưởng là bị bắt rồi ,,, ai ngờ ổng nói: Mài chơi súng nữa tao đem lên đồn cắt ku mài à ,,, Xong em leo lên xe bắn tiếp luôn ... Nghĩ lại giờ cũng thấy mắc cười
     
  9. lovein One Heart One Love

    ở quê toàn lấy gỗ đục đẽo chứ có đâu mà mua. hạn chế chơi với mấy đứa gà có ngày nó quăng lỗ đầu Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  10. Thần Gió Thành Viên Cấp 1

    má ơi, mới search google mới biết bông vụ là cái gì, hồi đó dưới quê đâu có ai bán cái này, chỉ là kiếm cái hộp lon đựng sơn nhỏ nhỏ, đục 1 lổ ở tâm đáy, kiếm cây đinh nhỏ chọt qua lỗ đó, lấy keo hoặc dây thun chốt chặt cố định cây đinh ! xong lấy dây thun quấn quanh hộp lon rồi quay ! chơi cũng vui phết, chủ yếu thi xem đứa nào quay lâu :byebye:
     
  11. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Hic , mình cũng giờ mới biết, đúng là bất đồng ngôn ngữ Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
    Mấy cái này mình gọi là Cù , toàn tự làm thui, sau này mới biết đem ra máy tiện để làm cho đẹp. Hồi xưa toàn làm bằng gỗ quý , giờ thì chắc cũng chẳng kiếm ra gỗ mà làm nữa ~~!
     
  12. mi nhon Thành Viên Mới

    Đúng rùi hồi hỏ gọi con là con Cù =)). Có bác nào nhớ trò "ốc vít ốc táng" ko vậy? Trò này khoét một hố nhỏ duới đất rồi cho 1 cái cây nằm xéo ở duới, một thanh ngang ở trên. Rồi lấy một cây to đập vào. Vui phết.
     
  13. huytruong100 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hixhix....chủ topic làm nhớ quá.hii....thx chủ topic wá
     
  14. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    cục bông dụ là gì? ko bik lun @@
     
  15. datnn Thành Viên Cấp 4

    Bật tường hình mủ. Hùi trước hình con cọp với con lạc đà bật là ngon nhất.
    Giờ thấy con mình suốt ngày cắm đầu cắm cổ học không được chơi, tay chân thì lóng nga lóng ngóng, quá nản .
    Bông vụ thì hồi trước mua bằng gỗ tiện sẵn, mua 2 cái: 1 cái mập khoan lỗ vặn con ốc bắt đũa xe đạp cho dễ đánh, cái này dùng để cứu. 1 cái cao thon thì vặn 1 con ốc dài chừa lại ~2cm sau đó mài bén, cái này để "mổ" vụ người ta có khi tét luôn.
    Còn 1 trò cũng khá nguy hiểm là súng pháo. Lấy tấm ván cưa thành hình cây súng, ở giữa thân khoan lỗ nhét đầu valve xe đạp, cắt 1 cây đinh vừa lỗ làm kích. Buột thun cho cò súng, khi chơi lấy diêm nhét vào, cho cây đinh vào, kéo cò rồi bóp cái đùng Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  16. Enter 5s Thành Viên Cấp 6

    Tui còn giữ mấy cái này làm kỷ niệm hết.lát về nhà chụp lên
     
  17. marsupikachu Thành Viên Cấp 3

    hồi nhỏ có chơi hết mấy trò này. nhớ hồi đó còn chơi đánh bài ăn vé số, mấy tờ vé số lúc đó giá có 500đ, 1000đ với 2000đ àh
     
  18. pan_da Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chơi đụng bị nữa Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]])
     
  19. trinhut Banned

    cái này dể làm mà lấy cục cây gọt cho tròn rồi gắn phía dưới cây đinh hoặc bắt óc vít vào là chơi vô tư hehehe Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
    con nít giờ chắc tụi nó ko biết trò này đâu, giờ tụi nó chơi zô zô ko à Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] - 1
    những trò lúc nhỏ thường chơi như là: tán lon, tán dép ăn hình - ăn tiền, bông dụ ăn tiền (thằng nào quay lâu thì ăn), bắn đạn lỗ, bắn đạn cọc, bắn dây thun cọc.... còn nhiều trò nửa hehehe Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] - 2
     
  20. datnn Thành Viên Cấp 4

    Hồi xưa mà chơi mấy con hình dáng thế này thì chỉ chịu được vài trận, kiểu gì cũng bị mổ tét luôn
    Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 731 (Thành viên: 8, Khách: 639, Robots: 84)