Gần đây thấy bạn thaothaonhannhan có nhiều vấn đề trong gia đình; mình đọc hết những tâm sự của bạn và hiểu được sự bế tắc trong cuộc sống gia đình hiện tại của bạn. Nếu như đúng những gì bạn chia sẻ thì mình nghĩ cũng nên quyết định dứt khoát. Vì không phải 1 sớm 1 chiều mà còn cả 1 thời gian dài phía trước, không thể sống như thế được. Về thủ tục ly hôn: bạn làm Đơn ly hôn theo mẫu + CMND + Hộ khẩu của cả 2 và ký tên. Khi nộp lên TAND Quận thì kèm theo "bì thư" và nói họ minh ko cần hoà giải, ra quyết định sớm. Sau 3 tuần là xong. Và dĩ nhiên phần nuôi con thuộc về bạn, còn Chồng bạn phải trợ cấp hàng tháng cho con bạn đến 18 tuổi.
Bây giờ có thay đổi cũng muộn rồi anh.tại sao đàn ông luôn muốn ngta phải hi sinh và chịu đựng.một khi mọi thứ chỉ còn là sự ghẻ lạnh.khinh ghét và câm thù nhau đến ngột ngạc....
Chuẩn . Hết tình còn nghĩa . Chữ nghĩa nặng hơn chữ tình bạn nhé :baffle: Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô ấy không có gì trong tay Còn lòng chung thuỷ của đàn ông lại được thử thách khi anh ta đang có trong tay tất cả
chị chủ thớt qua mục Tâm sự của webtretho để được các mẹ bên ấy tư vấn kĩ hơn, dù sao phụ nữ sẽ thông cảm và có cái nhìn đúng đắn hơn, Chúc chị có quyết định sáng suốt, Chào chị.
Tình là cái chi chi-tình là mảnh giấy số ghi rỏ ràng Thà là hạnh phúc vài giờ.Còn hơn sống ở địa ngục suốt đời. Tùy hỷ!
Đâu ai chăm con mà đi làm,bên nôi ko chiu chăm,bên ngoại đi làm thuê ko có thời gian.với lại chồng mình có dư tiền là mua súng đan siêu tập và cá độ bóng đá.như mới đầu năm nay mùng 1 tết đánh thua 4 triệu.súng đạn mua ko dc,bi lừa hoài. Vì ko có tiền chơi cá độ và làm sở thích riêng nên anh ta khó chịu,bực bội cảm thấy gánh nặng.rồi trút bực bôi lên người vợ đó mà. chuyện mình mình biết,có sống với lũ đâu mà hiểu hết.nói thì dễ làm thì khó lắm.mới có 4 tháng mình đã gầy đi 15 kg ( cũng hên nhờ vậy mà giảm cân lấy lại voc dáng thanh mãnh )tinh thần và thể xát te tua rồi.tại ngu nên lấy lầm chồng.giờ lanh lẽo ra đi,lại mang tiếng xấu.đời ôi là la đời.với lại nó có giữ mình có cần mình đâu,mà làm lành.hạ mình để thêm sỉ nhục và khinh thường sao.đây ko fai lần đầu.lúc mới sinh bé 1 tháng đã về ngoại 1 thời gian.nó năn nỉ nói nhớ con,hứa này hứa nọ.dc nửa tháng nó lại chửi.mét ba mẹ nó,họ chỉ im lặng,binh con lăm
Biết thì tư vấn, không biết đừng phán bừa làm chủ topic thêm rối. Hòa giải là nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, đặc biệt là các vụ ly hôn. Không tòa nào dám bỏ qua bước hòa giải này dù bạn có gửi phong bì "nặng" tới đâu, vì vi phạm tố tụng trầm trọng. Về việc của chủ topic, mình xin trả lời lần lượt như sau: 1/ Về việc đổi cmnd cho khớp với hộ khẩu: không cần. 2/ Về quyền nuôi con: nguyên tắc con dưới 36 tháng tuổi do mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. 3/ Cấp dưỡng: Do vợ, chồng tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì tòa án xem xét tình hình thực tế để quyết định mức cấp dưỡng hàng tháng. 4/ Đổi tên cho con, bạn tham khảo điều 27BLDS: Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên 1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại; đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính; g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. 3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.
Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô ấy không có gì trong tay Còn lòng chung thuỷ của đàn ông lại được thử thách khi anh ta đang có trong tay tất cả Like
đọc cmt của còi mà Rốt buồn vô hạn, chợt nhớ lại nếu ngày xưa Còi không răng dạy, Rốt không có hp của ngày hơm nay !
Về thủ tục...mình k rành lắm..dù đã 1 lần... Nếu cả 2 đã hết tình & cạn nghĩa...chia tay để giải thoát cho nhau, chia tay trong vui vẻ nếu được...đừng moi móc, đưa ra những điều sai lầm của cả 2 (cả 2 quá hiểu về nhau...),(hơi khó...vì k vui nên mới chia tay) Chia tay rồi...quay lại rất khó, nên nếu được thì 2 bạn thỏa thuận ly thân để cả 2 còn có trách nhiệm với nhau Trong thời gian ly thân: cả 2 cùng cố gắng sửa chữa những sai lầm (nếu có)... và có sự giúp đỡ của 2 gia đình, vì bản thân 2 bạn sẽ k thấy đc...ánh sáng cuối đường, con người ai cũng mắc sai lầm (lớn or nhỏ), quan trọng là nhìn nhận và sửa chữa... cái này thuộc về nhận thức của mỗi người,...sau 1 time nếu chấp nhận nhau được thì tái hợp Cái quan trọng là con cái của chúng ta: bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng khi trong nhà thiếu vắng bóng dáng của người thân (ba or mẹ or ace...), con bạn còn quá nhỏ để cảm nhận điều này, vậy khi lớn lên thì sao... con cái là "niềm hy vọng" mà bố mẹ đặt hết vào đó, chúng ta tạo ra, chúng ta nuôi dạy,...theo ý muốn của chúng ta... vậy thì tại sao chúng ta không trao cho con chúng ta những cơ hội tốt nhất nếu có thể...
tự nguyện thì chuyện này dễ lắm, viết đơn ký hết vô, lên nó hòa giải lần 1, lần 2 ko thành thì chia tay, con thì nó muốn theo ai sẽ theo ng đó, ng kia sẽ chu cấp đến hơn 18t, mức chu cấp tùy thỏa thuận, tài sản chứng thực riêng thì khỏi chia, nếu ko chứng thực riêng thì sau lập gia đình là tài sản chung, chia tùy thỏa thuận, xong mình chưa có ng iu