Tìm kiếm bài viết theo id

Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nacot_0213, 25/2/14.

ID Topic : 7227727
Ngày đăng:
25/2/14 lúc 14:02
  1. land Nothing Impossible

    cái bằng chỉ là 1 cái vé giai đoạn đầu thôi. còn lại thì tự mình phải cố gắng thôi.
     
  2. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    sợ trên đe thì chỉ còn làm sếp!
     
  3. nacot_0213 Thành Viên Cấp 1

    Lúc viết cái này tâm trang em dữ lắm, đi làm mà cứ bị đè nén, mình người ngoài không như người trong nhà người ta.Mấy hôm rồi có đọc bình luận của các bác, người động viên, người phân tích, người chê trách.Cũng đúng cả, con người ta có lúc này lúc nọ ,lắm lúc cũng như đôi khi, giờ em cũng ổn rồi , vẫn đi làm và vẫn đang tìm việc.... nói chung là cảm ơn các bác.
     
  4. viettip.com Banned

    em đi làm chưa bao giờ bị cấp trên ghét chỉ bị đồng nghiệp gato thui. Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn
    em đi làm ko bao giờ nịnh nọt ai hết nhé Ra trường, đi làm mới nhận ra học với chẳng hành.... Vớ vẩn - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. congty24h88,
  2. lhuyen,
  3. thienbao222389,
  4. trucoanh2021,
  5. HONEYZ,
  6. MCT,
  7. Vinaphone TPHCM,
  8. xetaimoi
Tổng: 342 (Thành viên: 13, Khách: 316, Robots: 13)