Tìm kiếm bài viết theo id

Đêm hơi buồn vì TẾT - CHUYỆN TÌNH ÉO LE

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vanquyet1709, 5/3/14.

ID Topic : 7240515
Ngày đăng:
5/3/14 lúc 00:26
  1. vanquyet1709 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    7/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    64
    Nhiều lúc ngồi bùn bùn nghĩ về cái tết mới đây hơi bị ức chế chẳng biết nói sao , chẳng ai tâm sự thôi lên đây cho đỡ buồn .
    Chuyện cũng chẳng gọi là gì to tác khi Má của Bạn gái mình nói 1 câu trong bữa ăn thế là muốn kết thúc tất cả .
    Mình quê ở BP thôi tết hàng năm mồng 2, 3 ra nhà bạn gái chơi , nói về gia cảnh thì thuộc loai TB -KHÁ , nói về Trình độ cũng k đế nỗi tệ - Nói về xư hô , cách tiếp chuyện đâu phải là k biết ... k rượu chè , thuốc lá , k gái gú , k cờ bạc hoặc đại loại cá độ . Mình k nói là Ngoan nhưng cả khối đức tính tốt thế mà cả đại gia đình bạn gái k ưng ? Trừ những đứa anh trai bạn gái . Mẹ bạn gái phán cho : Nó cái gì cũng nói được .tùm lum tùm la Nhức hết cả đầu . Thật lúc đó mà buồn ,,, thật sự ra chơi mấy cái tết mà giờ k hiểu luôn . mình chẳng hiểu mình nói chỗ nào họ k ưng , họ so tất cả mình với hàng loạt đứa, ... TẤT nhiên bạn gái mình cũng đứng ra bảo vệ ,,, nhưng cũng bị chửi như mưa . Nhưng chửi Bạn gái mình cũng như chửi mình thôi ... mình bùn .. chán quá ... giờ mà về kể với gd chắc đảm bảo k bao giờ cho quen . MÀ 2 ĐỨA ĐÃ YÊU NHAU 6 7 năm rồi . MINH cũng k biết làm sao nữa ... nếu làm căng thì sẽ có 2 lựa chọn . GIỜ MÓI NHẬn RA MỘT ĐIỀU QUÝ , THƯƠNG BAO NHIÊU để rồi nhận lại tổn thương bấy nhiêu . Nhiều lúc mình sống thật lòng quá phải nhận lại sự cay đắng ư??? chẳng lẻ phải Quang bom để nhận lại sự tôn trọng , khả năng , khâm phục của họ đối với mình .Có lẽ phải Tạm BIệt PHAN RANG THÔI - kt sakura
     
  2. VIP SIM Banned

    Đời là thế ... Ở 1 mình cho gái nó thèm Bác ới ... Tự tung tự tác , đi ko ai nói , về ko ai la ...
     
  3. hanthu Thành Viên Cấp 3

    qua nhà gái nếu lần đầu thì ít nói chút, tỏ ra loi choi lanh quá giới thiệu bản thân quá làm chi cho ảnh chỉ ghét, qua gặp con nít thì cho tiền nó ăn bánh là nó bênh thôi.
     
  4. quảbáonhãntiền Thành Viên Cấp 2

    Có tý đã nản . Ngày xưa hồi mình chưa cưới ông già vợ bây giờ còn tìm người sử thằng rể tương nai cái tội dụ dỗ con gái ổng . Mà giờ cưới xong chỉ còn mình mình nhậu được với ổng
     
  5. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Mới gặp mặt phụ huynh lần đầu thì khiêm tốn chút đi,ai bảo ham tài lanh.
     
  6. what see??? Thành Viên Cấp 4

    kể cũng lạ, 6,7 năm rồi mà còn cấm cản, ko biết ngta có nghĩ con gái người ta cũng sắp hết thời, cũng tan nát hết rồi, thằng con trai ngon lành tử tế thấy trước đó quen mối tình 6,7 năm chăc cũng oải mà chẳng dám bén mảng.
     
  7. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    Ăn nhau ở cái câu này nè bác " Nó cái gì cũng nói được " cái này là nhận xét của nhà gái giành cho bác sau nhiều lần gặp mặt, mình thấy người sai là bác đó. Thường ở đời những người nói nhiều thì làm được ít, có lẽ vì vậy mà gia đình ngta k thích bác.
     
  8. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    mấy cái đức tính "quý" của bác theo "ngu kiến" của em thì bác chỉ nên chia sẻ + tâm sự với bạn gái (để bạn gái thấu hiểu & iu bác hơn), còn về gia đình bạn gái thì bớt kể lể về ba cái vụ đó (vì mình tốt thật sự thì ngta tự biết & cảm nhận dc), và đừng tỏ ra ta đây cái gì cũng biết (mặc dù mình biết thiệt nhưng đừng nên qua mặt ngta)
     
  9. Harry_ngo Thành Viên Cấp 2

    Qua gap phu huynh thi nen Lang nghe nhieu hon la noi....khi nao ngta hoi hay tra loi va tra loi sao cho ngan gon de hieu....phat bieu noi nag lung tung ngta phan 1cau la hieu roi...
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Hô hô trẻ trâu.
     
  11. chủ_tịch_xã Thành Viên Mới

    thói thường bọn gà con lâu ngày trong ổ gà mái ,trống chưa trổ mã chỉ kêu đc chíp chíp nhưng vẫn cứ gân cổ gáy to nên dễ bị vặt lông ;gặp ng già fải bít vuốt chym nâng bi k thì vãi đái vẫn éo kịp cởi sịp
     
  12. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    bớt nói lại nhá
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 673 (Thành viên: 1, Khách: 664, Robots: 8)