Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi lấy vợ - Vơ lấy tội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SởKhanh, 4/3/14.

ID Topic : 7240169
Ngày đăng:
4/3/14 lúc 20:11
  1. SởKhanh Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    13/12/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    279
    Mình xin chia sẻ câu chuyện đời mình, lúc trước mình củng đã từng post 1 bài tên, Vợ bỏ đi nhiều lần em phải làm sao?
    Do văn hóa màu mè k được suôn sẻ cho lắm AE thông ass à nhầm cảm. Mình cố gắng viết ngắn gọn cho AE làm biếng đọc.

    Hồi 1: Bắt đầu:
    Ngày xx tháng xy của năm xz tôi bước chân vào cấp 3 của 1 trường gọi là khó vào. 1 cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Ngày đó tôi chỉ là 1 thằng nhóc chưa biết gì về cái xã hội này. Hoàn cảnh gia đình tôi củng bình thường, tôi củng không đẹp không có gì gọi là nổi bật. Lớp 10 củng bình thường như bao người khác, vẩn long nhong vẩn vô tư.
    - Năm lớp 11 là năm cuổi tôi học ở mái trường này và củng là định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi vô tình quen em, lúc này chỉ là quen biết, sau 1 thời gian nhắn tin này nọ, tôi và em chính thức trở thành CHỊ EM :beat_brick:. sau nhiều đêm lọ mọ tâm sự thì 1 ngày đẹp trời em nói mình làm người yêu nhau nhé, thực tình lúc đó tôi củng bất ngờ vì lời đề nghị, nhưng mà đành gật đầu đồng ý đại Tôi lấy vợ - Vơ lấy tội. Xin nói sơ về em, em sống trong 1 gia đình có 5 chị em gái, em thứ 5. Gia cảnh củng bình thường, mà lúc đó em được mang tiếng là xinh.
    - Trong 3 tháng đầu quen nhau, củng cafe gặp mặt nhau bình thường. Trong 1 lần chở em đi cafe thì em chủ động kiss mình trước, nụ hôn đầu đời nụ hôn của tuổi học trò. Thật đẹp
    1 ngày đẹp trời thì mình nhận được tin nhắn của 1 gái nào đó nhắn rủ đi cafe, mình từ chối. lúc sau mới biết em thử mình. Ngay trong buổi sáng hôm sau mình bị 1 ben dần cho 1 trận,(em học khác huyện). hỏi ra mới biết tụi nó GATO, cua bồ em mà k được, ngồi nghe tụi bạn bồ em khen em này nọ. Em cúp tiết xuống phòng y tế nằm, nhắn tin cho em hỏi em có biết gì k? em nói không. em nói thương mình lắm, sợ sau này mình bị nửa. Mình nhắn tin vỏn vẹn 1 câu, "HAY MÌNH CÓ EM BÉ NHA" :smile:. em không trả lời. Hết giờ học sáng, buổi trưa tới thể dục tôi nhắn em nói đi cafe, 2 đứa cúp ra cafe ngồi từ trưa tới 5h chiều. Tôi mới hỏi em vụ lúc sáng. em nói k biết, lúc đó trời chuẩn bị mưa, tôi tính tiền cafe chở em về. Đi về thì mưa tới. Tôi chở thẳng em vào nhà tôi (nhà không có người ở).........
    Update 1:
    Và chuyện gì đến nó củng đến, em đả trao cái ngàn vàng cho tôi, lúc đó tôi củng trong trắng như em. 1 thời gian khoảng 1 tháng sau tôi nhận tin nhắn không phải từ em mà là từ mối tình đầu của tôi, sau 2 năm không liên lạc. nhắn tin bình thường nhưng tôi chỉ xem người này như là bạn. 1 ngày xấu trời, tôi đau bụng, không phải đau bình thường mà là đau ruột thừa. cấp cứu buổi sáng thì khoảng 8h tối được mổ, sau 1 đêm mê man tỉnh dậy thì đã thấy bóng em ở bên ngoài phòng. tôi nghe đâu em xuống từ sáng sớm, không hiểu sao người bạn kia lại biết tin tôi củng xuống. 2 người chạm trán chửi nhau um xùm trong bệnh viện. rồi lôi tôi ra hỏi chọn ai, tôi đã chọn em.
    Chuyện không có gì nếu như 1 thời gian sau tôi với em có khoảng cách, vô tình tôi thấy em thường xuyên đi học chung với 1 thằng khác. em nói em mất điện thoại nên tôi gọi không được, ngày đó điện thoại củng tương đối mắc chứ không phải như bây giờ. Tơi biết được tin là em đã chính thức làm người yêu thằng kia, tôi vào tận nhà em hỏi lí do thì em nói, tự suy nghĩ cái vụ ở bệnh viện.(thực sự là tôi k có gì với người kia) do tôi quá yêu em nên cố gắng làm tất cả mọi thứ để mong em suy nghĩ lại. Nhu nhược lần 1. lúc đó củng hết năm học là lúc tôi chuyển xuống sài gòn hoa lệ học 12. củng vẫn liên lạc với em dù em k trả lời. Lúc đó ở nội trú dấu được cái đt là mừng lắm. sau bao ngày thì em nói em chỉ muốn chọc tức tôi chứ không quen gì thằng kia hết. sau khoảng được 3 tháng học thì tiếng gọi con tim réo về, tôi kiếm chuyện dần cho 1 chú ở lớp khác để bị đuổi về ( à chú nào ở lâm đồng học quốc tế Việt Âu bị đánh thì cho mình xin lổi nhé), về tôi củng ráng cày xong 12. Lúc đó tui với em học Trung cấp, 2 năm. 2 năm ở chung với biết bao niềm vui nổi buồn.

    Ngày đó tuy rằng tôi với em ngoài mặt thì nói bỏ qua chuyện củ nhưng thực ra trong lòng tôi làm gì quên được. 1 hôm tôi và em giận nhau, tôi bỏ về nhà, còn em ở lại đi học. Buổi tối hôm sau tôi hỏi em đang làm gì, em nói đang duổi tóc, tôi ậm ừ cho qua. sáng sớm hôm sau tôi đi xuống phòng trọ. củng bình thường vì hết giận. vô tình lấy đt em thì thấy có cuộc gọi đi vào 1 số điện thoại bàn lúc 20h. Hỏi em thì nhận được 1 câu trả lời ngắn gọn, gọi cho nhỏ bạn. hình như cái giác quan thứ 6 cũa tôi rất tốt, biết là nói xạo, tôi nói về dò danh bạ coi sao. qua lại vài câu thì em nói gọi cho thằng bồ cũ ở trên vì nhà nó có đám ma gì đó. tôi hỏi tại sao đã nói cắt hết mối quan hệ mà vẩn còn nhớ sđt còn gọi, em khóc, lằng nhằng xin lổi này nọ. Tôi cho qua, nhưng em có biết đâu rằng em đã làm tôi thay đổi từ đó, chỉ 2 từ. Trả thù.
    Tôi lao vào các cuộc nhậu nhẹt, bỏ học hành đi suốt ngày tới khuya mới về, trong 1 lần tình cờ thì quen 1 em, cơ hội đến. Ý định trả thù như tôi mong muốn. Tối đó em đi trực, nói tôi đừng có đi chơi, ậm ừ đại cho qua chuyện, em vừa bước ra khỏi cổng tôi củng đi với em kia. 4h sáng, tôi nằm trong nhà nghĩ (không làm gì hết), tự nhiên em gọi, thường thì ca trực kết thúc lúc 7h sáng, giựt mình tôi nói đang ở phòng chứ đâu, em chửi em rủa. nói về liền, nhưng tới 7h tôi mới mò về, đóng cữa phòng trọ thì đã thấy em mặc nguyên bộ đồ đi trực trên tay cầm con dao, lao vào tôi, nhưng tôi né được. dằng co 1 hồi thì em cắn vào tay tôi, giờ vẩn còn sẹo nhớ đời.
    1 thời gian thì củng hết giận.
    2 năm trôi qua rất nhanh, cái ngày mà tôi với em về nhà củng để bàn gia đình xin cưới nhau.

    Hồi 2: Cuộc sống hôn nhân:

    Lúc đó thực sự cả 2 còn rất trẻ, bằng tuổi nhau, và không hợp tuổi, nhà tôi không thích em cho lắm. nhưng chiều theo ý tôi
    1 cái đám cưới linh đình củng được diển ra. em về nhà tôi làm dâu được 3 ngày thì dọn sang nhà mới (nhà do gia đình tôi cho ở cách nhà 3 mẹ tôi tầm 50m).
    Nói về tôi sau khi cưới, 1 tháng củng kiếm được tầm 10 - 15tr ở độ tuổi 21. kinh tế gia đình hoàn toàn ổn, công việc cũa em là sáng ngủ 8h dậy, đi chợ, xong về ngồi lên mạng đọc báo xem phim, tầm 11h trưa nấu cơm. ăn xong thì ngủ tới chiều tầm 5h dậy, xong tắm rữa cơm nước lại ngồi. Từ ngày chính thức trở thành vợ chồng thì tôi không bao giờ làm điều gì có lổi với vợ, lâu lâu thì có đi nhậu với bạn bè 1 bữa. không cờ bạc gái gú gì hết. trong khoảng thời gian sống chung 2 năm thì rất nhiều thứ ở em mà tối mới biết.
    Thứ nhất: thời gian rảnh em rất nhiều, nhưng em rất ít đi qua nhà tôi, nhà tôi thì chỉ có 2 anh em, nhỏ em gái thì đi học ở trọ, lâu lâu về 1 lần, tôi có gợi ý qua lại chơi cho mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau thêm, em nói không thích. tôi củng không nói gì
    Thứ 2: Rất thích bỏ đi về nhà 3 mẹ vợ, chuyện lớn củng như chuyện nhỏ, hở ra là em xách đồ về nhà ở. 2 năm đi 8 lần. (ngày trước có post 5s rồi). lần 1 tôi củng đi năn nĩ về, lần 2 rồi 3 rồi 4....... tới 8 tôi củng năn nĩ về (sai lầm là ở chổ này đây, qúa yêu quá nhu nhược)
    Thứ 3: Tính toán chia lia, tiền tôi đi làm hay tiền phát sinh ra có thì tôi đều đem về đầy đủ k dấu ngàn nào. lần đó tôi vừa sắm thêm 1 chiếc xe, nên chiếc xe gia đình mua cho tôi, tôi cho nhỏ em gái mượn đi học 1 tháng, nó về nói vỏ sau xe mòn quá, thay vỏ rồi nó chịu 1 nữa cho, đáng lẽ ra tôi thay cái vỏ sau 600k là có gì to tát, tôi vẩn nói em là nhỏ em gái nói chịu 1/2. vừa đem qua cho nhỏ em gái, về tới nhà thấy cái mặt 1 đống. nói qua nói lại em chửi tôi "ngu như chó" đem xe nó chạy thì nó tự thay đi chứ, sao k cho nó chiếc xe luôn đi. Uất ức nhưng vẩn kiềm nén, nhỏ em biết chuyện trả xe + cái vỏ mới + 300k.
    Thứ 4: Qúa hổn láo, 1 buổi tối, tôi chở em đi ăn, đi về thấy bộ ly uống nước cũa viettel tặng để ngay cữa sổ bị mất(cữa sổ kéo k khóa), em đổ thừa mẹ tôi lấy. Trong khi đó bên nhà này cái chén mẹ tôi củng sắm, máy giặt máy quạt, giường tủ đều cho.

    Nói thêm về phía tôi và gia đình vợ. Là người miền nam gốc từ xưa tới nay, có 5 chị em gái, 3 chị trước đã có chồng xong tới tôi, và 1 đứa em gái út. Gia cảnh thì hoàn toàn bình thường. Từ ngày tôi làm rể thì hoàn toàn chưa có chuyện gì xích mích bên đó. Tôi luôn quan tâm và được nhà vợ quý mến.
    Về phía vợ bỏ về mà cứ chứa chấp là tôi đã không hài lòng với cách làm như vậy rồi.
    Những lần bỏ đi em đều ôm theo tiền dành dụm của 2 vợ chồng.
    Lần thứ 8 em bỏ đi củng là cái lần định mệnh của đời tôi. củng là chuyện linh tinh vớ vẩn, em đi ôm theo 1 số tiền bỏ lại tôi bơ vơ, trong khoảng thời gian ấy thì công việc tôi đang gặp khó khăn, em biết mà vẩn cố tình đem đi, 1 số tiền không lớn so với nhiều người nhưng nó là tất cả nhửng gì tôi cần khi gặp khó khăn. em đi khoảng được 5 bữa thì em gọi cho tôi, nói về nhà đem sổ hộ khẩu cho 3 vợ mượn (hộ khẩu chung với gia đình tôi), tôi hỏi cần hộ khẩu làm gì thì em nói lấy vay tiền gì đó, tôi thực sự củng không hiểu nhà em vay tiền thì liên quan gì tới em khi em đả tách khẩu sang huyện khác, sang gia đình chồng?
    Do vì mất lòng tin từ nhiều lần em hứa hẹn với gia đình tôi là không bỏ đi nữa, nên mẹ tôi nói là nhỏ em tôi cầm đi chưa đem về. Em phán 1 câu xanh rờn với tôi, hỏi có muốn em về không, muốn thì đem sổ hk em về. Định mệnh cái cuộc đời tôi quá nhu nhược nhưng lần này bừng tĩnh, tôi nói không về củng không sao. tôi đã quá quen rồi.
    sau nhiều lần đấu võ mồm qua điện thoại thì em củng tự về, mà về với 1 ý định mà tôi không bao giờ nghĩ tới.
    Trong nhửng ngày em đi lần thứ 8 này tôi gặp phải rất nhiều HÀNH, nhưng được giúp đở từ phía 1 người anh nên củng qua. Ngày em về, em còn làm này làm nọ, bắt tôi xuống chở, lại thêm 1 lần ngu, củng mò xuống chở về. Về tới nhà tôi hỏi tiền đâu, em đưa ra số tiền đó nhưng em nói xài hết vài triệu, tôi củng không nói gì.
    1 Buổi sáng khi 2 vợ chồng cùng ăn sáng thì tôi có gợi ý đem số tiền cho tôi đi gửi, em nói đời nào mà đàn ông giử tiền, giử rồi ăn xài cho đã hay sao????. Tôi bật ngược lại nói đã bao nhiêu lần em đi gửi rồi em ôm đi tất cả, tôi làm vậy là để cản không cho em đi, chứ thực sự tôi chẳng hứng thú gì chuyện đứng tên 1 số tiền trong ngân hàng. Về phía tài sản mà em với tôi có từ lúc cưới nhau, số tiền cưới với vàng (2 bên nội ngoại cho) tôi bán hết tập trung vào kinh doanh, chắc tổng số tiền bỏ ra là khoảng 200 triệu. Lúc về nhà tôi thì chiếc xe em củng không có, tôi với em mua 1 chiếc sirius 20tr, em củng đòi đứng tên. Ngoài số tiền kinh doanh với chiếc xe với mấy thứ linh tinh thì hoàn toàn không còn gì riêng.
    ----------------------------------------------------------------------
    Sóng gió bắt đầu nổi lên em mới hiện ra chân tướng quay về là chỉ để muốn tách hổ khẩu, tôi thì hỏi em nhiều lí do, lúc thì em nói này khi thì em nói khác. cộng với chuyện tôi đòi gửi tiền thì em không cho, em còn kêu đem xuống nhà 3 má em giữ dùm cho. Không thì chia đôi ra.
    Tiền thì có vài lần tôi cho gia đình vợ mượn không nói tiếng nào chỉ biết là em kêu cho mượn vậy thôi.
    1 buổi chiều em sang nhà tôi kêu mẹ tôi đem sổ hộ khẩu cho em đi tách, mẹ tôi không đưa, em nói 1 câu rất xanh, không đưa thì em đi kiện. Tôi biết nhưng vẩn im lặng cứ tưởng là em chỉ dám nói. Trong sáng hôm sau em viết đơn XIN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT nộp lên Công an chổ tôi sinh sống, bên CA có đem giấy mới xuống.
    Đêm đó tôi nói với em, bây giờ em đi kiện em có dám chắc là em kiện thắng hay không. Em trả lời rất tự tin, trong khi đó em làm gì biết cái CA chổ này nó có quan hệ với nhà tôi như thế nào. Tôi cho em 1 cơ hội, nói sáng mai lên rút đơn về rồi tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, em vẩn cương quyết. Sáng em củng không đi.
    Đến chiều là tới giờ hẹn lên CA giải quyết, lúc đó mẹ tôi lên, và em củng lên. ở đây em củng làm trò cho thiên hạ cưới, đó là chửi tay đôi với mẹ tôi ở ngay trụ sở biết bao nhiêu người. Sau này tôi củng có nghi là em đem tiền cho bên đó nhờ giải quyết. nhưng không theo ý em.
    Nó không giải quyết, mẹ tôi về, nói toàn bộ chuyện em đứng cải tay đôi với mẹ tôi trên đó. em không hiểu lí do gì về sau, về thì em nói em sẻ tiếp tục kiện tới khi nào được thì thôi, tôi lắc đầu ngao ngán.
    Lại nói về tôi trong thời gian này, có lẽ đả quá mệt mỏi nhưng con người tôi sống thiên về tình cảm hơn lý trí mà vẩn còn u mê nhu nhược.
    Sau 1 đêm nằm trằn trọc suy nghĩ thì tôi nói với em tôi cần đi 1 thời gian, để tìm cách cứu vản cuộc hôn nhân này, em hỏi tôi đi đâu thì tôi củng không nói. Tôi nói khi về sẻ giải quyết chuyện sổ HK cho em, khỏi cần kiện cáo gì nữa.
    Trong thời gian tôi đi thì tôi kêu em về nhà ba má mà ở, em dọn đồ xuống. còn công việc kinh doanh thì tôi nhờ nhỏ em gái làm dùm. Khoảng 1 tuần sau tôi về với niềm hí hửng là tưởng rằng sẻ cứu được cuộc hôn nhân này. Mình xin phép không nói rỏ được là mình đi đâu, nhưng mình đi thật, đi xa lắm, tận 1 ngày 1 đêm đi tàu mới tới.

    Hồi 3: Li hôn và nhửng bản chất đáng sợ

    Ngày tôi trở về nhà, lúc đó thì em vẩn ở dưới nhà 3 má em, củng vẩn liên lạc bình thường, em hỏi tôi giờ chuyện tính sao. thì tôi nói sao củng được, muốn tách muốn làm gì củng chấp nhận, đến đoạn này mấy bạn củng biết mình đã thay đổi sau chuyến đi rồi, nhưng sự đời đúng là không ai ngờ trước được. Cuộc đời tôi đúng khốn nạn. Tôi kêu em về làm đơn li hôn.
    Buổi sáng hôm đó em lên nhà tôi, củng vẩn hỏi tôi vụ sổ hộ khẩu, tui nói ghi xong đơn li hôn đã. em chửi thẳng vào mặt tôi nói lừa đảo khốn nạn đi 1 tuần tìm vợ mới chứ gì???? Tôi tặc lưởi nói muốn nghĩ gì nói gì thì kệ. Tôi in ra 2 tờ đơn ly hôn. thực sự trong lòng lúc này như cào xé mà vẩn cố gắng làm.
    Nội dung trong đơn thì có phần tài sản chung nợ chung , chuyện bắt đầu từ đây. Bản chất con người củng thật đáng sợ. Tại sao em chỉ có 1 mặt mà lại 2 lòng???????
    Trong lúc tôi in và viết đơn thì em đi dọn đồ, em vào trong bếp hỏi thùng gạo đâu rồi. cái định mệnh đời, tôi k nấu thì tôi xách qua bên kia.
    Phần tài sản chung, chiếc xe em đòi là của em, (lúc trước tôi củng nói là cho em, tôi không cần) vậy mà nghe em hỏi xong cái câu thùng gạo tôi thật sự sợ con người ấy. Đáng là bao nhiêu tiền cho 10Kg gạo, nhưng cái bản chất em lòi ra, tôi thẳng 1 câu, đã vậy thì k có xe cộ gì nữa hết. Có gì chung thì cứ ghi vào trong đơn, lại 1 trận sĩ nhục văng ra, nào là khốn nạn nào là nói k giữ lời. Xin thưa, tôi không tiếc mà chỉ vì tôi tức.
    Rồi tới phần tài sản trong việc kinh doanh, sau nhiều năm tháng hao mòn đồ nên giá trị tài sản không còn giá như ban đầu, cách thời gian ly hôn 6 tháng thì em bỏ đi 1 lần củng ôm theo tiền, tôi ở nhà khoảng 1 tuần có mượn 1 số vốn đầu tư vào công việc, trước lúc e đi thì củng đã bàn với nhau. Lúc này em bật ngược lại tôi nói là hồi đó tự ý tôi làm chứ em đi k biết gì hết, vậy cái số tiền sau này chắc từ trên trời rơi xuống quá. Em nói giờ em bán 1 nữa tiệm cho tôi tôi mua không, tôi nói giờ định giá khoảng xx triệu đó chịu không, em nói sao nhiêu đó????. Lại thêm 1 lần chửi nữa. Có mấy bạn cmt nói sao không cho vài trận? Tính tôi thì nóng thiệt nhưng tôi k muốn phiền phức. nên k đánh em. Cho nói đả thì tôi nói kêu người tới coi giá đi. em lên mạng search người mua, em gọi xong xuôi thì nói đi, chút người ta gọi điện rồi báo lại tôi. không hiểu sao trúng ngay ông anh xã hội của tôi, ổng gọi hỏi, nói tôi cái mức giá ngang ngang với số tiền tôi đưa ra. nhưng đó là giá nói vợi tôi thôi, em đi khoảng 2 tiếng thì quay về, nói 1 câu trắng trợn là người ta trả giá cao hơn tôi trả. Tôi sốc tập n, (sốc nhiều nên ghi n Tôi lấy vợ - Vơ lấy tội - 1). Tôi nói uh thì kêu người ta lên mà bán =)), quá hài. sau 1 ngồi nghĩ thì em chịu bán cho tôi. Tiền tôi trả không thiếu 1 xu (tiền tôi mượn, sau này 1 thân 1 mình trả nợ gần chết)
    Nói thêm về nhửng lần em đi số tiền tui làm ra kh6ong phải là nhỏ, trung bình em đi 1 tuần là 7 ngày, 8 lần nhân với 1 ngày khoảng 500k. Vậy mà tôi đem em hết, số tiền em đem về chia đôi em trừ này trừ nọ tôi củng chấp nhận.
    Ngày xưa tôi có dùng 5tr mua 1 cái đt dùng vì đt hư thêm 5tr đi học 3 tháng, em lôi vào tính hết. Nhìn cái đơn lị dị mà chắc nhiều người củng phải bật cười, Ghi nào là điện thoại lú mì a 610 nào là tiền đi học 5 triệu, em nhận tiền xong xuôi hết toàn bộ và ký đơn. Thì lúc đó mẹ tôi sang, ĐÂY LÀ ĐOẠN BÁ ĐẠO NHẤT NÊN ĐỀ NGHỊ CÁC BÁC UỐNG THUỐC TRỢ TIM
    Mẹ tôi sang vừa lúc em dọn đồ xong nhưng vẩn chưa đi, mẹ tôi nói cầm đồ đi ra khỏi nhà, 2 đứa không còn gì hết, 1 lời nói văng ra từ miệng em, "bà là cái thá gì mà đuổi, bà muốn gì", tôi chết lặng, đâu phải tôi mới quen em ngày 1 ngày 2 mà đã rất lâu, tại sao em có thể hổn láo như vậy? Qúa sốc tôi đứng như trời trồng kêu mẹ tôi về đi, giờ mà làm gì là nó kiện đó chứ chẳng chơi. Mẹ tôi về, em quay lại nói tôi 1 câu, Tôi không còn như ngày xưa nữa, có lẽ vì ngày xưa tôi quá nhu nhược để em lên đầu, bây giờ thấy tôi làm đơn bỏ thiệt thì em mới nói z. Sang ngày sau em lên tách sổ hộ khẩu là xong.

    Hồi 4: Cuộc sống cũa tôi sau li hôn và đôi lời chia sẻ
    phần này tôi sẽ cho các bạn biết sau li hôn tôi sống như thế nào
     
  2. vicontim Thành Viên Cấp 1

    mở hàng buổi tối: Cuồng long giáng thế
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    hóng chap thớt bị nhà vợ chửi.
     
  4. baoseven Thành Viên Cấp 3

    Thật tội nghiệp cho ba mẹ bạn
     
  5. (>.<)T&T(^_^) Thành Viên Bạch Kim

    bóp....long trảo thủ
     
  6. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    cui7oi con vợ chả ra gì , hóng cháp tiếp dự là bác bị nó cầm dao chém tuot quần vì tội nt với con gấu cũ
     
  7. datnn Thành Viên Cấp 4

    hóng Sở Khanh vác ngàn vàng mua Thúy Kiều
     
  8. hieumoinguoi00 Thành Viên Cấp 1

    Hóng Tôi lấy vợ - Vơ lấy tội

    Cùng cảnh ngộ, nhưng đỡ hơn. Đã tìm được niềm vui trong nỗi buồn
     
  9. Lannguyen.snow Thành Viên Mới

    haizzzzzzzzzzzzz...con.....vợ! ơi là vợ!Tôi lấy vợ - Vơ lấy tội
     
  10. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Haha. Bác ăn ốc, thằng kia húp nước, bác đổ vỏ, chắc luôn
     
  11. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Con phò đầu đất, chẳng biết gì ngoài chuyện ăn ngủ phịch ị.
     
  12. thang nao Thành Viên Mới

    hóng chap tiếp......
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Vợ chiều quá hoá hư. Mà đọc thấy yêu sớm quá, con nít ko ra con nít mà người lớn ko ra người lớn!
     
  14. SởKhanh Thành Viên Cấp 2

    Ai dám chửi mình
     
  15. SởKhanh Thành Viên Cấp 2

    All: mình đang update từ từ, vì quá mỏi tay. cái kết cũa câu chuyện chưa tới hồi mà
     
  16. Sony Bravia Thành Viên Bạch Kim

    thề luôn k bao h lấy vợ =))
     
  17. ahuy00000 Thành Viên Cấp 3

    Làm được ko mà phán nghe ngon vậy? Tôi lấy vợ - Vơ lấy tội
    @chủ top: Đọc câu chuyện của bạn mình nghĩ nay chắc bạn cũng đã lớn tuổi. Hóng tiếp chap sau của bạn
     
  18. SởKhanh Thành Viên Cấp 2

    trong ngày nay sẻ xong cháp tiếp
     
  19. karata Thành Viên Cấp 5

    tới luôn nhím ơi.
     
  20. SởKhanh Thành Viên Cấp 2

    Từ từ anh, em mỏi tay quá. chổ nào củng lag nữa. truyện còn dài anh biết mà Tôi lấy vợ - Vơ lấy tội
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Thanhtung97,
  3. giaiphap.hitech,
  4. Nam Sim,
  5. 0931432878
Tổng: 444 (Thành viên: 6, Khách: 421, Robots: 17)