Chuyện là con em mình mượn điện thoại mình để gọi cho con bạn ấy thế mà nó bấm lộn đầu số 090 -> 099. Có 1 thằng ôn vật nào đó bắt máy, em mình nghe xong mới biết bấm lộn số nên xin lỗi rồi tắt máy. Ấy thế mà sau cái hôm định mệnh đó cái thằng mặt thộn nó nhá máy 24/24 vô số mình...... con mẹ nó mình bắt thì nó tắt. Gọi lại nó éo nghe, tức muốn điên máu. Mà mắc cái giống ôn gì canh 1h sáng nhá hoặc 4h sáng nhá.... trưa, chiều thì làm vài cuộc :beat_brick: Mình blacklist số này thì nó lấy số khác làm tiếp, cái định mệnh nhà nó đào đâu ra sim Beeline quá trời thế ko biết Giờ làm sao lock hết cái mạng Beeline hả bà con???
hahhahaa gặp trúng ngay cái thằng 10 năm thiếu vắng hơi con đàn bà là nó như thế đấy , chấp nhất chi nó , thấy có nữ gọi nên mừng mất ăn mất ngủ 8 đêm liền
Báo cho nó 1 hung tin đi , Kun Sip Vàng chuẩn bị đấu giá cục thịt bò , bạn nên SMS vào số máy nó nói rằng nên mua về mà luộc lên rồi làm việc
thường chỉ có mấy thằng bán sim rỗi hơi mới làm đc việc này. những ai bán sim chân chính thì mình ko nói.
Nếu xài android thì cài Easy Filter, block tất cả tin nhắn và cuộc gọi ngoài danh bạ. Soft này mình xài thấy ok. Còn đối với mấy HĐH khác thì ko rành lắm. Chúc bạn sớm thoát nạn.
Số đt của chủ tho72t có phải số đẹp không, coi chừng nó nhá đến khi nào chủ thớt bỏ số thì nó mua lại đó.
móa, trên đời ghét nhất mấy thắng đó, cho mình số của nó qua dt mình mình nhá lại cho nó gọi, mình ngồi rãnh không có chuyện gì làm đợi mấy thằng nhá máy dở hơi nè, nó nhá thì mình bắt, tối tắt chuông, lâu lâu nhắn vào chửi cho giết thời gian Bữa cũng bị mấy đứa giống vậy , 2 đứa solo 3 ngày nó cũng bỏ, chắc chán rồi...