Tìm kiếm bài viết theo id

tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tranminh257, 6/3/14.

ID Topic : 7243801
Ngày đăng:
6/3/14 lúc 17:21
  1. tranminh257 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    6/2/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,298
    E và cô ấy quen nhau được 5 tháng , tình cảm chúng e tiến triển rất tốt , nhưng e đã thất nghiệp 2 tháng nay nhưng e cố giấu nàng , ko muốn nàng lo và ảnh hưởng đến tình c ảm 2 đứa, nhưng rùi ,cách đây 1 tuần ,e nói với nàng là e....thất nghiệp và đang kiếm 1 công việc mới , nàng nói nàng ủng hộ e..... , nhưng rùi nàng càng ngày càng lạnh nhạt , và sẵn sàng giận hờn vô cớ , e đã cảm thấy nàng có gì đó thay đổi.... thỉnh thoảng nàng có nhắc đến những người bạn trai học chung lớp hồi cấp 3 , vẫn độc thân , sự nghiệp giàu có , e nghe mà... lòng thấy đau lắm , hom nay e bệnh và phải nằm Bv , nàng có gọi hỏi thăm , nói qua loa rùi cúp mày , e đau lắm , ko ngờ sự việc lại như vậy , e tính chia tay... vì e cảm thấy nếu càng day dưa thì nàng càng xem thường e hơn , nhưng chia tay thì...e ko có đủ nghị lực các pro ah , vì e thương nàng thật lòng.... ko muốn mất người mà e từng yêu , từng nhớ , hom nay e nằm Bv một mình , nàng thì.......... , e buồn và cô đơn lắm , hồi trưa này , trong lúc cãi nhau , thì e có nói lời chia tay và nàng...chấp nhận.... Buồn nhiều và cô đơn cũng nhiều.ko lẽ e ko có....tiền lại phải chịu như vậy ?????
    e buồn và rối lắm , xin các A cho e lời khuyên nhé.


    P/S : Đã mấy ngày qua mình cố tình quên cô ấy , nhưng rùi , sao mà lòng thì rất nhớ ,nhìn đâu đâu cũng đầy ấp những kỷ niệm , cô ta vẫn im lặng , mình đau khổ lắm , làm sao để quên cô ấy khi lòng mình đã quá yêu..
     
  2. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    mời các chuyên gia chém gió vô gỡ rối tơ lòng thòng
     
  3. viettip.com Banned

    bạn nằm bệnh viện nào, tối nay mình vào thăm bạn nhé, tôi nghiệp bạn quá à.
    MÌnh mặc áo hồng cho bạn dễ nhận biết nha.
     
  4. uk_1310 Thành Viên Cấp 5

    Lo cho mình trước sẽ tốt hơn
     
  5. trung_st1 Thành Viên Cấp 3

    =)) nhường lại cho #7
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Chậm rùi tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé
     
  7. thaptiennu Thành Viên Cấp 2

    thôi.. hãy đành lòng dứt áo ,nốc cạn vò rượu rồi để nàng mãi mãi ra đi với người khác đi , để cho nàng đến với 1 tương lai tốt đẹp hơn và xứng đáng hơn với nàng.... chỉ có thể trách sao trách sao vô duyên vô phận không xứng đáng đc với nàng ....xứng đáng trở thành chỗ dựa vững chắc mang lại hp cuộc sống cho nàng mà thôi
     
  8. phumyboy Thành Viên Vàng

    Phải thông cảm cho người ta chứ, người ta cũng sốc khi người yêu thất nghiệp, rồi kế tiếp nghỉ tới "Người yêu thất nghiệp sẽ ảnh hưởng như thế nào", rồi nhìn lại xung quanh, nhiều cái tốt quá,
    chỉ cần 1 mồi lửa, người yêu cảu em sẽ bay
    Thành thân khuyên bạn, nên trao đổi thẳng thắn và cùng nhau vượt lên
     
  9. trungthanh7219 Thành Viên Cấp 4

    gay xịp hồng
     
  10. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Dũng cảm lên thớt, FA đang là xu thế của thời đại.
    đùa thôi, nếu thớt đã nói lời chia tay rồi thì cố gắng ra khỏi bv càng nhanh càng tốt, sau này kiếm 1 cô gái đẹp và tốt gấp 2 lần cô ta.
    Ps/ thớt nằm BV nào, mai mình mua bánh mì lên thăm.
     
  11. dragonking2 Thành Viên Cấp 4

    haizzz
    thất nghiệp là 1 xu thế
    Thất tình là xu hướng
    chia buồn cùng bạn tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé
     
  12. BachMaOn Thành Viên Cấp 6

    cái này là qui luật rồi bạn, mà đã là qui luật rồi thì khó thay đổi. hãy bằng lòng với những gì mình hiện có.
     
  13. 0902078079 Thành Viên Cấp 5

    Tự nhủ nói với lòng : Thương con ng ta mà nghèo quá thì chẳng khác nào làm khổ con ng ta, thôi thì ...
    Biết đâu do vậy mà Bác cố gắng phấn đấu nổ lực sau nầy giàu có hơn người, rồi gặp đc ng tốt xứng đáng hơn. Thời buổi kim tiền, chấp nhận sự thật, đừng sống quá nội tâm. Chúc Bác chóng hết bệnh.
     
  14. Mr_siro Banned

    Moi 5 thang chua noi len dc dieu j,la dan ong ko nen bi luy vi nhu the dan ba rat ghet...cu chap nhan thuc tai di ban...hay co lam viec that tot de chung minh cho ng ta thay minh nhu the nao
    chuc thanh cong va may man trong tuong lai!
     
  15. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    ko tiền ko phiền đc ai tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé
     
  16. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    cũng đâu đáng để bro quan tâm. chúc bro mau ra khỏi bv nhé
     
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Làm nốt mấy vụ tung giường rách chiếu hoành tráng vào rồi chim té.
     
  18. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    gái gú phù du mà thớt
    bỏ đi rồi nhìu con khác nó sẽ tới:sexy_girl:
     
  19. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    Bỏ đi bác. Xã hội giờ hiện đại - chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.
     
  20. *_* Tử_Thần *_* Thành Viên Mới

    có bạn gái or vợ là để chia sẻ khó khăn với mềnh chứ thấy vầy nó chạy thì thớt còn tiếc cái gì. dủng cảm lên...tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé