Tìm kiếm bài viết theo id

Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Bánh Bao Cải, 9/11/11.

ID Topic : 4122477
Ngày đăng:
9/11/11 lúc 23:16
  1. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    hồi xưa nhớ chơi đá banh nhựa ( 2k/trái) mà vui kinh khủng , nhớ hồi nhỏ toàn ăn mì tôm sống, chơi cờ bằng mấy viên đá nữa cơ, nhớ ko lầm thì mủa thả diều là mùa hè, nhà nhà thả diều , người có tiền mua diều chim diều cá mập, vui nhất là chơi câu diều của nhau, rồi chia phe chơi bắt lính, nhớ hồi nhỏ quá
     
  2. datnn Thành Viên Cấp 4

  3. needmain Thành Viên Kim Cương

    bây giờ mấy đứa trẻ gần nhà mình toàn là chơi cái j đâu ko àh, game, độ xe đạp... đtdd mỗi đứa 1 cái mới ghê chứ Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  4. Voica Thành Viên Cấp 2

    Trong Nam gọi là Bông Vụ, ngoài bắc gọi là ném Cù (tây bắc).

    Ngày xưa nhiều tiền thì mua con bằng gổ làm sẵn, nhưng ít tiền như tụi em thì bỏ 50 xu (tiền cắt 1 đồng lớn nhất, tiền giấy 100đ lớn nhất) mua 2 cắt chơi thụt banh bàn 16 trái, đang chơi thì hốt hết mấy trái banh chạy về! Về nhà kiếm cái con ốc bắt vè xe đạp (có lổ để xỏ dây dù) đốt nóng hoặc dùng khoan tay vặn vô. cái này cũng phải có bí kíp mới chính xác, bắt vô là lệch tâm đánh kiểu gì cũng chết (ko quay) Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]

    Ko biết các bác còn nhớ trò "thẩy lổ" và "búng mức diêm" ăn tiền bằng tiền cắt (trị giá 1 đồng) ko?
    Thẩy lổ thì mỗi ng hùn lại 5-10 cắt (lúc đó tiền sáng mỗi ngày đc 2 đồng; càng nhiều ng chơi càng khó cầm vì nhiều quá). Búng mức diêm coi ng nào gần mức thì đi trước. Ng đi trc cầm chồng cắt (bằng 1 tay) thẩy vào 1 cái lổ (nhỏ bằng đồng cắt). Nếu đồng nào lọt vào lổ và dín chùm những cắt khác thì ng thẩy đc lấy hết những đồng dín chùm đó. Ng đi sau có nhiệm vụ là gở trong chùm tiền dính nhau đó sao cho càng nhiều càng tốt..... Nhiều lúc ng đi cuối chẳng còn đồng nào để thẩy ...... Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] - 1

    Còn chơi lụm bao thuốc lá, ngày xưa chỉ có thuốc lá Mai, Đà Lạt và Sài Gòn. Còn thuốc lá hộp như JET, 555, mèo hay dunhill thì càng hiếm!
    Chơi nắp khoén (nắp chai bia hay nước ngọt), nắp bia Sài Gòn (có miếng bần bên trong) là giá trị cao nhất.

    Vui nhất là chơi đá dế, có tiền thì mua trước cổng trường, ko có tiền thì đi bắt, mà dế bắt thường lại mạnh hơn. Đựng trong hộp diêm hay bao thuốc lá. Sang thì mua cái hộp có lưới. Đầu trường thường là trong bao thuốc lá, hộp bánh (bắng thiếc) hoặc chân tường. Có bữa đang cả đám chụm đầu vô đá thì bị bà mẹ của 1 thằng đi kiếm nó, bả nhảy vô đạp chết sạch hết mấy con dề....

    Chơi kéo xe bằng nhựa (bỏ cát hay sỏi vô cho nó nặng) kéo ko biết lật là gì luôn! Về sau 1 thằng chế ra cây đẩy (làm từ móc quần áo), 1 đầu móc vô xe, 1 đầu bẻ khoan tròn như vô lăng. Mới đầu nhìn tưởng là xe điều khiển (lúc đó là hàng cực kỳ xa xĩ), sau mới biết là xe đầy, thề là cả xóm bỏ kéo sang đẩy....

    Chơi bắn súng đũa, súng là từ đũa tre, đũa nhà ko dám lấy toàn đi mua cả bó về làm (có đứa khác thì lụm đũa nhưng nó ko đồng bộ). Đạn mới đầu là đũa tre chặt khúc 2cm, về sau chơi bằng đạn đũa hàn xì còn dư. Khi bắn nhau với xóm khác, thì trang bị thêm giàn ná, mà ná bắn bằng sỏi, hoặc đá xanh. ban đầu ná bằng gổ hình chữ y sau là căm (nang hoa) xe máy bẻ lại hình chữ V, về sau cải tiến chỉ còn cọng dây thun, khi đụng chuyện xỏ vô ngón trỏ và ngón giữa làm ná tay, cực kỳ chính xác!

    Tới mùa pháo thì đốt pháo, bắn pháo (gài lên súng đốt viên pháo bay đi 1 khoảng xa mới nổ). Chơi pháo mua và pháp lụm đêm 30 đã thì mua thuốc pháo về quấn pháo đại. Lấy cây đũa quấn giấy báo đc cắt thành sợi khoang 1 tấc, lấy đũa ra cho tim pháo (dây cháy) vào rồi lật đít lên cho thuốc nổ vào, sau đó dùng đèn cầy trét bít lại. Có bữa xóm làm 1 viên khoảng 3 tấc, đường kín như lon sữa Ông Thọ, để giữa đường đốt. xe 2 đầu đường ngưng lại ko dám qua.... nó nổ 1 phát làm bể kiếng cửa sổ mấy nhà gần đó.....

    Còn trước giao thì đi phụ ng ta xuống dưa hấu. Tiền ko đáng bao nhiêu (con nít mà) nhưng chủ yếu phụ vì đc ăn dưa hấu mệt mỏi, gần sát giao thừa thì chủ sạp về quê bỏ lại toàn bộ dưa hấu, cả đám đi lụm mai ng ta bỏ, bó lại thành bó ngồi vô sạp dưa hấu chơi. Qua giao thừa thì đập dưa ra ăn. Nhưng vậy mà cũng có ng tới mua dưa hấu và mua mai.... Toàn tay ko bắt cướp nên ai mua thì bán luôn!

    Ngày xưa con nít đi sáng đêm cũng ko sao! bây giờ còn nít ở trong nhà ko biết hàng xóm kế nhà mình là ai!
    Ngày xưa chủ sạp bỏ dưa, ngày nay chủ sạp mang ra đường đập bỏ... sao họ ko tặng cho ng đi đường hay cho trại mồ côi?


    ..........
     
  5. Blue_D Thành Viên Cấp 4

    lấy dây thun bắn ĐỒNG Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  6. trumchuong Thành Viên Cấp 2

    hic mấy bác làm e nhớ lại tuổi thơ quá rất nhìu trò đá dế, bắn bi, nhảy dây, banh đũa, nhà hàng, lò cò, tạt lon, tạt hình, súng pháo, 5-10, tạt tượng, tạt đồng tiền, đồ chơi siu nhân robo, súng nước, điện tử băng... chơi nhìu nhất xóm mình là bắn bi(hồi đó trong trường cấp 1 trưng trắc chơi toàn bắn bi cấp 2 thì đá cầu...) với đá dế(hồi xưa cứ mỗi lần tới mùa mình với đám trong xóm rủ nhau đi bắt dế vui lắm mặc dù ở sg nhưng tới mùa vẫn bắt đc vài con) trò tốn nhìu tiền nhất là súng pháo Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] hòi trước gáng để dành tiền mua 3 cây 2 cây bị chôm còn 1 cây mua về chưng chưa sài lần nào nhưng mà chuyển nha lạc mất,bác nào còn giữ up hình lên cho ae sem.H mình ko còn ở xóm đó nhưng mình cảm thấy thật may mắn khi có tuổi thơ nhju kỉ niệm đẹp mà sau này mình hỏi nhiu đứa bn n ko có.Mà công nhận hòi xưa dạng gái bi nhju h nhát bấy nhju =.=!
     
  7. phuloilaptop Thành Viên Kim Cương

    còn đâu nữa mấy trò đó, giờ bảnh mắt ra là chỉ net và gaem thôi
     
  8. TradeMark Thành Viên Cấp 4

    có chơi cái trò này mà hồi đó ngu wá, chơi hok đến nơi đến chốn: cô dâu chú rễ Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  9. trumchuong Thành Viên Cấp 2

    h đc nhìn thấy mấy cảnh đó chắc cảm xúc lắm cảnh 1 đám pu đầu coi đá dế cảnh sân trường tui con trai ban bi còn con gái nhảy dây chơi chán xuống cantin mua trái cây mì bánh tráng ăn.Ah hồi xưa lớp 4 còn chơi trò cảnh sát ăn cướp nữa ở chỗ xe đưa rước hs
     
  10. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Bông vụ giờ vẫn còn bán đó chứ
    Nhưng được cải tiến nhiều rồi
    Ko còn xài dây dù hay thun để quăng nữa
     
  11. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    nghe nói tới cái này ngứa nghề tìm lại đồ ngày đó liền
    chụp 2 tấm cho các bác xem phải hok nhá
    Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
    Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]] - 1
     
  12. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    cho xin vài ý kiến với ^^
     
  13. Oldmediocre Thành Viên Cấp 5

    Còn giữ hay vậy bạn ! Còn loại "kè đầu chùa" tròn tròn nữa, đánh ít chết lắm. Cái màu xanh giống mủ giả quá vậy ta, Bị "hầm" chắc dễ tét lắm đây! Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]
     
  14. kaka1990 Thành Viên Vàng

    thix chơi bắn súng pháo à
     
  15. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái trò đó tự đẻo ra mới hay
    mua chán lắm
     
  16. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    đúng òi , cục màu xanh đó mủ nấu lại , hồi nhỏ ko biết mua nhằm , đánh được 2 lần bỏ qua 1 bên , đa số đánh cục màu hồng
    hix , ở SG lấy gì đẻo đây ??????
     
  17. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    NHỚ quá đi thôi... Bạn duy ca ca còn giữ đc mấy cái bông vụ đó hay thiệt nha, đã rất lâu rồi ko còn thấy. Ngày xưa mình vừa đi học vừa đánh giày kiếm sống nên chẳng trò gì mà mình ko biết, biết hết nhưng cũng ít chơi, dám cá 100 % đều ước muốn quay lại thuở bé ngày trước... Bi giờ ko phải bông vụ quay nữa mà đa số chính chúng ta quay, quay như bông vụ ngày xưa do dòng đời cuộc sống cơm áo gạo tiền ... con nít bi giờ chỉ đơn giản là học và game. Buồn, nhớ quá đi thôi...
     
  18. baolatui Thành Viên Cấp 3

    Loại hồi trước em chơi thì nó rỗng chứ k đặc như vậy...và nó bầu giống như cái chuông vậy á.....mua về "gia cố" bằng cách nhét thêm mút xốp còn không thì đổ sáp vào....còn fần đinh tán thì thay cái "zin" bằng mấy con tán dài hơn.....
     
  19. ♠ Joker ♠ Thành Viên Cấp 5

    Có 2 loại lận, 1 loại đặc 1 loại rỗng ở trong. Em cũng giống bro nè, chơi rỗng ko ah, xong nhét mút xốp ở trong. Lúc đó chơi mà k biết chán :snicker::snicker:. Xóm này kéo đập xóm kia =)). Không biết ae biết trò làm từ cây căm xe đạp làm pháo ko ta =)).

    Ở Sg thì dùng 1 cây đũa or cây gõ nhỏ xong kẹp cây căm xe đạp vô cột chặt. XOng bẻ thành góc vuông ở đầu đánh pháo phải hở. Rồi cột dây thun với cây đinh sao cho nhét cây đinh vô làm căn dây thun. Khúc đó là quan trọng nhất. Ai canh chuẫn tiến pháo sẽ nó rất to. Rồi lấy nhân của diêm nhét vô đập 1 phát =)). Về quê thì e thấy 1 cách chơi nữa là cột với lông gà còn nguyên. xong ném lên trời nó rớt xuống nổ hehe
     
  20. huhemm Thành Viên Cấp 4

    thời đó vui lắm, toàn bắn bi, bi mo, bi hầm + bắn đồng tiền ( xài 5 -10 ...), tạt dép, đánh lộn nữa chứ (chia phe ra đánh lúc giờ ra chơi ^^). Vui nhất vẫn là đá banh Cục bông dụ đồ chơi hồi xưa , còn hay tuyệt chủng ???? =]]

    Nhớ thời đó sân banh Đạt Đức ở Gò Vấp là đá miễn phí, còn bây giờ thì toàn sân cỏ nhân tạo.... Kỷ niệm không bao giờ quên
    P/s: lâu lâu đi về mấy vùng quê thấy được mấy đứa nhóc chơi mà thèm gần chết
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 898 (Thành viên: 0, Khách: 887, Robots: 11)