Tìm kiếm bài viết theo id

Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi King Of Men, 9/11/11.

ID Topic : 4122336
Ngày đăng:
9/11/11 lúc 22:38
  1. dieutrang089 Thành Viên Cấp 6

    Cái này là có đó nha mấy bạn, mình làm vậy kiểu như níu kéo ng đã mất, làm họ buồn và lưu luyến với dương thế, ko nỡ bỏ con bỏ cháu về với đất Phật nên có hiện tuong như thế....

    Mình cũng gặp truong hợp như bạn...

    Số là chú út của mình mất do bị ung thư gan...lúc đầu để chú trên phản, chuẩn bị nhập quan thì ko sao...Lúc nhập quan, mấy cô chú khác khóc um sùm luôn, ko những thế, mấy a e ruột lại tự tay khiên chú bỏ vào áo quan...Khi đó, tự nhiên nước mắt của chú chảy ra như suối, máu mồm thì chảy ra ào ào....lau hoài mà vẫn ko ngớt, thế là mới khiêng bỏ lại trên phản, nhờ hàng xóm khiên bỏ zô + thầy đọc kinh nữa thì ko thấy máu + nước mắt chảy ra nữa....

    Khi đó nhìn mà mình muốn xón đái tại chỗ, người lạnh toát
     
  2. ballrush Thành Viên Cấp 6

    nói jì thì nói giải thích thế nào giải thích. Thấy người c cử động là teo trym gòi...
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    hồi tháng trước chị mình sinh non nên đứa bé ko sống dc, ba mình, tức ông ngoại nó quyết định mang về quê chôn cất đàng hoàng, nhưng luật là ko dc mang xác ra ngoài khi ko có xe cứu thương hay xe nhà đòn. Mà đứa bé mới 7 tháng à sao mà động binh đao chi cho tốn kém, nên đêm đó bố đứa bé năn nỉ để đưa bé về chôn cất, khuya đó, chính xác là 12h 30 chị của mình, (bác của đứa bé) và đứa cháu và mình đưa nó về quê an táng, khi liệm xong bỏ vào quách 1 lúc thì ai cũng rơm rớm nước mắt, thương cho số phận của nó thì đột nhiên máu, hay là dịch từ trong miệng nó trào ra, lúc đó ko ai sợ hết mà càng thương nó hơn nữa
     
  4. lovein One Heart One Love

    k có gì đâu bạn ng ta nói khi chết 1 khoảng thời gian nào đó các cơ trong cơ thể bắt đầu co rút cho nên mấy hiện tượng đó bình thường.
    hồi lúc thằng bạn chết mà lưới thè ra cứng ngắt người nhà nhét vào k được.sau 1 thời gian thì bình thường trở lại.
     
  5. st0ne777 Thành Viên Cấp 5

    Hix, đọc mà cũng thấy ám ảnh theo Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA
     
  6. TradeMark Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt report xem đêm wa thế nào rồi Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA
     
  7. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Nhiều cách lý giải. Do điện trường cơ thể của người sống và tử thi cũng nên. Đâu có gì đâu mà sợ bạn. Người thân của mình thôi mà.
     
  8. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    chỗ bác thì e ko biết sao...nhưng chổ e thì vận thấy được bác ơi

    Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA ghê quá vậy bác
    bác này nói chính xác nè...dù gì thì vẫn sợ
    Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 2 đêm qua e ko dám ngủ...nằm tám đt với " bạn " tới gần 7h 2 đứa mệt quá mới ngủ được nè...giờ mới dậy kể chuyện tiếp cho a/e nghe:snicker:
     
  9. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    :misdoubt: đêm nay e sẽ kể tiếp chuyện ma có thật...
     
  10. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Cái gì cóa khoa học , y học , ta tin cái đó Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA - 1
     
  11. kusonprovn Thành Viên Nhiệt Tình

    em nghe nói là người nhà mà cứ khóc là k thanh thản ra đi đc nên khi nào hết khóc mới đi...
     
  12. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    thì hôm qua lúc xắp bỏ vào quan tài,người nhà khóc quá lên ÔNG đó mở mắt ra nhìn mà ko chịu nhắm mắt lại đó bácMới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA
     
  13. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xong bạn rồi, bạn làm lễ từ biệt ah em 5s đi
     
  14. chin57 Thành Viên Cấp 6

    Theo quan niệm nhà Phật thì khi người thân mất đi, tốt nhất là trong vòng 3 ngày không được động đến cơ thể người ấy (cho dù đang ở bất kỳ tư thế nào), người nhà không được khóc lóc vì người thân sẽ lưu luyến khó rời, nên được hộ niệm và bản thân người mất cũng đọc kinh (cố gắng đọc 10 lần "nam mô A-di-đà Phật") để được vãn sanh.

    Mình chỉ biết vậy thôi, còn vấn đề vùng miền thì mình chịu.
     
  15. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    [FONT=&quot]Hôm bữa xem trên kênh NATGEO chiếu về đám tang bên India. Bệnh viện mang về vẫn còn thở Oxi, lập tức gia đình mang ra một cái nhà gần dòng sông Hằng. Khi người đó tắt thở thì ngay tít tắt trong vòng vài phút mang xác ra tắm trên dòng sông Hằng, tắm xong niệm bằng vải trắng dựng lên 1 cái bàn thiêu bằng củi và đốt thủ công, Nhìn cái xác cháy không hết ,còn xương với thịt ghê lắm, Người thân chỉ lấy một phần tro rồi cho vào hủ cốt, phần còn lại đổ hết xuống…sông Hằng. Thật sự không biết con Sông này, bên dưới đáy sông nó kinh khủng như thế nào nữa.[/FONT]
     
  16. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    : Lốp xe: bác này ít có ác lắm...mà trước khi đi e sẽ lôi kéo thêm mấy mem 5s đi cùng...xuống đó cùng chém gió với mấy mem còn sống: 42_002:
     
  17. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    mìh ko hiểu sao ng thân mìh chết lại sợ ta
    wan trọng 49 ngày là lo cầu siêu, hồi hướg công đức cho ng chết để ng chết vãng sanh cực lạc hoặc tái sinh vào cõi lành
    nói thiệt lúc nhỏ sợ ma lắm
    nhưg lớn lên đọc nhiều kih điển Đức Phật, hết sợ rùi
    có gì cứ niệm Phật, ma nghe đc thì cũg ko wấy fá mìh :misdoubt:
     
  18. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    trog vòng 6-8 tiếg hộ niệm, nói với ng ta rág buôg xả, niệm Phật để đc vãg sanh. Vì trog thời gian này thần thức ng đó ko chết hẳn, vẫn còn nghe mìh nói dc9 ==> làm gì tới 3 ngày ghê zậy bro
    trog vòng 49 ngày rág làm trai tăg, niệm Phật, làm fước hồi hướg côg đức cho ng chết
     
  19. XÍCH THỐ 5s Thành Viên Cấp 4

    chuyen nay cung binh thuong thoi ban ,xom minh cung co nguoi nhu vay
     
  20. leduan Thành Viên Cấp 4

    binh thường, có qua chiến tranh thấy đủ mọi lọai chết
    anh mình đi Cam về kể nghe còn vãi, nhưng ổng nói riết thấy binh thường

    còn thăng bạn mình bị die do tai nạn, luc liệm trym nó dựng đứng, người nhà đè hoài ko được, liền điều gf đến, gf cũng chạy mất dép, rốt cuộc ko biết giải quyết sao...
     

Tình hình diễn đàn

  1. chuongauthentic,
  2. hoale,
  3. shoporiflame,
  4. 0983490869,
  5. codienhanoi.vn,
  6. HauNghenhXuan
Tổng: 477 (Thành viên: 9, Khách: 458, Robots: 10)