. (NLĐO)- Cãi vã tại nhà bạn gái, Cường nổi nóng cầm dao rượt, đâm tới tấp khiến V. gục xuống chết ngay tại chỗ. Biết V. đã chết, Cường quì xuống hôn xác của V. rồi rạch bụng, cắt cổ tự sát. Giết vợ rồi tự sát bất thành Nghi án giết người yêu rồi tự sát Vợ giết chồng vào ngày tình nhân Giết người yêu rồi nhảy lầu tự sát Bị bạn trai đâm, N.L.T.V chết thảm vào ngày quốc tế phụ nữ 8-3 Khoảng 17 giờ, ngày 8-3, tại khu phố 11, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận, đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là chị N.L.T.V (17 tuổi). Hung thủ là Trần Văn Cường (27 tuổi, trú khu phố 5, phường Đức Long, TP Phan Thiết), bạn trai của V. Người dân tại hiện trường cho biết Cường đến nhà chị V. chơi rồi hai bên xảy ra cãi vã. Cường tức giận rút dao đâm liên tiếp lên đầu V. Bị đâm, V. bỏ chạy ra ngoài đường, Cường đuổi theo, đâm điên cuồng khiến làn da trắng trẻo của cô gái tóe máu tươi, tới ngõ cụt của con đường thì V. gục xuống tắt thở. Biết V. đã chết Cường quỳ phục xuống ôm hôn xác cô, rồi sau đó lấy dao rạch bụng và cứa đứt cổ, tự sát ngay tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng công an lập tức tới hiện trường và áp giải kẻ điên tình đi cấp cứu đồng thời phong tỏa toàn bộ hiện trường. Trần Văn Cường đang được hồi sức tại bệnh viện Tại phòng cấp cứu, dù vết thương lấm lem máu làm phòi cả ruột ra ngoài, nhưng Cường vẫn không chịu để cho các y, bác sĩ mổ cấp cứu. Cường luôn miệng nói trong cơn mê man: “Không ai được đụng vào người tao, cô ấy đã chết rồi coi như tao cũng đã chết...". Được biết, Cường và V. có quan hệ tình cảm yêu đương rất quấn quít nhưng thời gian gần đây hai bên thường xảy ra xung đột, cãi vã khiến V. đòi chia tay Cường. Tin-ảnh: Bạch Long NLĐO
đúng là đồ điên tình ,giết người và chết vì gái có đáng không ,uổng công cha mẹ nuôi lớn mà không khôn
Vãi thanh niên thời nay. Hở tí là chém giết. Đang thành mốt hay sao ấy. Nó muốn chết thì mackeno, nhưng lại muốn kéo theo người khác cho thấy sống ích kỷ xem thường mạng sống người khác. Không biết có phải ma túy đá làm thần kinh con người ta trở thành máu lạnh hay không chứ để ý những vụ cướp, án mạng hay tai nạn nghiêm trọng đều có liên quan đến "đá"
số thằng này cao quá, rạch bụng cứa cổ mà ko chết, còn nói chuyện được như vầy là ko chết nổi đâu...tội cho cô gái 17t, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nếm trái yêu chi sớm vậy, vị đắng lắm, chứ nào có ngọt em ơi ...
Thằng này có vấn đề về tâm lý rồi.. Thất tình thôi mà, làm như trên đời có mình nó thất tình. Đúng là điên mà.
cứu nó làm j nhỉ, mang vào bệnh viện xem phần nội tạng nào của nó còn xài đc thì cắt ngay để ghép cho người khác