Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    bực bội quá.................
     
  2. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

  3. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    Hôm nay vừa bỏ thi, thi lại nữa chứ..kết quả là sẽ học lại + 1 số môn nợ thì chắc chắn không thể Tốt Nghiệp vào tháng 5 nàyDaily diary for everyone ... bữa thi lại Lịch sử văn học TQ thì lại đi viết tiểu sử của bà Trương Ái Linh, tác gia Đài Loan @___@

    thêm 1 điều nữa là ko có thích hợp với nghề design thì cầm tấm bằng TN cũng chẳng làm dc gì, có điều lại đam mê vẽ vời.. chẳng lẻ bỏ thiết kế, tập trung sư phạm, đi làm và nếu có điều kiện học lại mỹ thuật.. đời lênh đênh quá.
     
  4. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cậu giống tớ khi biết chuẩn bị bị ban4ever Daily diary for everyone
     
  5. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ........Nhớ.......nhớ kỉ niệm năm nào....>"<
    Mình đã từng rất hp em nhỉ,mình đã từng...đã từng như vậy em nhỉ....
     
  6. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4


    BẢN TÌNH CUỐI

    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.

    ..........
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_TwNCXYNOE
    Giọng ông BK này cao chót vót ta.Nhạc của NTM lúc nào cũng buồn hiu,có vẻ như ổng yêu ai sâu đậm lắm mà ng ta có chồng òi hay sao đó ,sáng tác nhạc cứ như đang trong tình trạng bị đày đọaDaily diary for everyone
     
  7. _moon_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tình cảm trong em vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào lúc mới yêu nhau !!!
    Anh ơi ...
     
  8. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5



    Khoái bài Cơn bão lòng của Bằng Kiều mèo ạ
     
  9. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    day 1: 7 tiger+ 1/3 vodka>> bà giám đốc cty đối tác xinh vãi
    day 2: 4 sg đỏ>> em du hoc sinh Úc xinh vãi
    day 3: 1 vodka+ 1 corona+ tự soi gương>>> ói
     
  10. U_r_not_a_dream Thành Viên Mới

    vừa tạo xong ID mới kĩ niệm 11-11-11 mà ID nó ko hiện ngày đăng kí, cũng như không, haizz
     
  11. seachsim Thành Viên Cấp 5

    tốn 5k lãng xẹt =))=))
    để dưới sign vậy
     
  12. Tina-Tina Thành Viên Cấp 5

    suốt ngày nhan nhản thấy bình chọn cho vịnh Hạ Long. Nhảm kinh khủng. Daily diary for everyone
     
  13. 0904627527 Thành Viên Vàng

    đen tình, đen tiền, đỏ bạn là dc rùi

    tiền bạc là phù du, tình yêu là phù phiếm, tình bạn là phũ phê
    Daily diary for everyone
     
  14. _moon_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em phải làm gì bây giờ ?
    Em ko muốn mất anh.
    Em ko muốn như thế.
    Anh ơi ...
     
  15. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Haiz... chắc mình phải "cai" 5s rồi :cry_002: Mới đầu vào chơi, thấy thích; càng chơi lâu phát hiện nhiều mem ôm bom quá...
    Thôi! Cai... lại quay lại ôm truyen.vnsharing.net thôi Daily diary for everyone
     
  16. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4


    Để trong lòng cũng mệt ,mà nói ra rồi không ai vui vẻ cả.
    Vậy thôi,làm sao thấy hạnh phúc thì làm,thực hành hạnh Bồ Tát,tạo điều kiện cho mình mạnh mẽ hơn...

    Nhưng hiện tại nghĩ là vui,tương lai sẽ vui?
    Hiện tại nghĩ là buồn,tương lai sẽ u ám sao?
    Không ai biết trước được điều gì.


     
  17. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    hôm nay là ngày đặc biệt, làm gì để ghi dấu đây?
     
  18. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Buồn cho một ngày,soạn xong tin nhắn nhưng ngập ngừng k dám gửi....................
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bao nhiêu lần cũng như bạn, ngập ngừng rồi save lại, rồi lại sửa, rồi thì xóa!
    đâu? giờ bạn cũng nhìu òi....
     
  20. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4


    Chợt thương con sáo bay xa bầy,
    sương khói buồn để lại lòng aị
    Con Sáo sang sông, sáo đã xổ lồng bay về Bạc Liêụ
    Con saó bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôị
    Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hoà.
    Cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự
    Hát lên một lần để một đời xa nhau saó ơị
    Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lỡ sông bồị
    Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dờị
    Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôị

     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. chinhchu373,
  5. ctv01bdstamdien,
  6. chinhchu812,
  7. Tuyển dụng Fano,
  8. DucLe
Tổng: 854 (Thành viên: 13, Khách: 831, Robots: 10)