Tìm kiếm bài viết theo id

Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lethihuyen, 10/11/11.

ID Topic : 4125005
Ngày đăng:
10/11/11 lúc 12:41
  1. lethihuyen Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    25/4/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    875
    Nhìn 3 trận vừa qua của U23 Vn vừa qua người hâm mộ VN không khỏi thất vộng. Xem những cầu thủ VN đá chẳng khác nào một đội bóng nghiệp dư. cách đây hơn 10 năm về trước Lào, campuchia... chỉ xem là những đội lót đường giờ đây trình độ của họ đã ngang bằng ta, có nghĩa là chúng ta đang giậm chân tại chổ. VFF nghĩ gì không biết, những người hôm mộ VN không cần Vàng, Bạc mà chúng tôi cần một thứ bóng đá đẹp chứ không phải những gì mà U23 thể hiện như vừa qua. Thông qua bóng đá chúng ta có thể quảng bá đến bạn bè hình ảnh đất nước VN, không biết khi xem những trận đấu vừa qua mọi người sẽ nghĩ gì. Chúng ta cứ đổ Đông Timor, philipin.. nhập tịch cầu thủ nhưng xem lại Đông Timor mới tất ra từ indo, philipin nghèo nàn làm gì có tiền mà nhập những cầu thủ chất lượng.... Nếu tối qua đội bạn không chơi thiếu người thì kết quả của trận đấu có thể đã khác. Hôm nay thấy báo chí lại đưa U23 lên chín tầng mây, ví Au Van Hoan như chiến binh, theo tôi nghĩ là bệnh binh thì có. Hãy đưa những cầu thủ về giá trị thực của họ, những nhà hoạch định chính sách cho bóng đá VN hãy sử dụng tiền thuế của dân một cách hữu ích.
     
  2. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    cũng có thể năm nay nhập tịch quá nhìu nên trình độ các nước khác ko còn lép vế so với việt nam
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    thủy thủ toàn là tay mơ, không biết bơi đúng kỹ thuật, vậy mà lên bờ thì cứ tưởng ta đây là kình ngư, thuyền trưởng thì không biết tí gì về luật hàng hải, chưa xuống nước lần nào vậy mà cũng dám lèo lái con tàu, duy nhất chỉ có tài công chính là biết về máy móc và biển cả nhưng khổ nỗi là máy móc đã cũ kỷ và muốn làm mới lại bộ máy cũng không có gì để làm mới, thuyền trưởng thì cứ bắt là máy cũ phải chạy ngon, tài công bó tay, rồi ngày nào đó, tài công sẽ cuốn gói về nước sớm để cho con tàu tiếp tục chới với trong nỗi thất vọng ê chề của người hâm mộ bóng đá VN.
     
  4. huhemm Thành Viên Cấp 4

    từ thời Thế Hệ Vàng tời giờ thì U23 VN lần này là đội tê nhất. Ko biết Văn Thắng có hay hơn đươc ko, hôm qua thấy cũng có chút tỏa sáng.
    Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Hoàng Bửu, Văn Sỹ Hùng, Văn Quyến, Quốc Anh, Quốc Vượng....
     
  5. skullrock Thành Viên Cấp 3

    80tr dân VN, lựa ra được nhiu đó ...
    lạy trời hòa Brunei thua Lào về nc mia nó cho lành...vô tới vòng
    trong đang đứng xớ rớ bị táng 1 cái về nước cũng vậy à
     
  6. congacon789 Thành Viên Vàng

    Công nhận là năm nay VN đá tệ quá, y chang mấy thằng con nít đá chứ đừng nói tới nghiệp dư, hôm qua coi được hiệp I xong đi chơi luôn
     
  7. tynpro Thành Viên Kim Cương

    Càng lúc càng thụt lùi ... ông goet lựa quận thua xa ông calisto Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.
     
  8. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    nói vậy chưa đúng lắm, đổ lỗi cho ông goet thì càng sai.
    đơn giản là vầy:
    nếu đưa bạn 1 đống quân tốt ==>> bạn sẽ chọn được một đội quân tốt.
    nếu đưa bạn 1 đống quân cùi mía ==>> bạn lựa ntn thì cũng chỉ được 1 đội quân cùi mía
     
  9. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    khá hay cho câu trả lời này
     
  10. minhee269 †™.•°Loyal Member°•.™†

    mình ko hiểu người hâm mộ VN như thế nào? giả sử bjo dù đọi mình đá dở, nhưng nếu may mắn đi vào đc vòng trong và chiến thắng thì mọi ng lại nháo nhào ra đường, ăn mừng, reo hò, tâng bốc... thật là mâu thuẫn !!!

    trước khi nhận xét các cầu thủ, các bạn thử nhìn lại các CĐV ở nc ngoài chưa, có bao giờ họ quay lưng lại vs CLB của họ ???

    đáng buồn và suy nghĩ....
     
  11. vietthang Thành Viên Cấp 6

    vn đá đúng là chán thiệt nhưng năm nay đá rất có chiến thuật chỉ tiếc tiền đạo ăn hại điểm quá ẹ , hậu vệ luôn là điểm yếu
     
  12. lucky_lukevnn Thành Viên Cấp 2

    Những cầu thủ có mặt trên sân vẫn không phải là những cầu thủ giỏi nhất của nước mình đâu. Toàn có gốc gác và điều kiện cần mới được vào đó. Bên cạnh đó còn có rất nhiều nhân tài bị bỏ quên hay cố tình gạt qua mà ít ai biết được. Vậy thì sao phát triển được. Đừng nói giậm chân tại chỗ, so với thời Văn Quyến - Lê Huỳnh Đức - Hồng Sơn thì phải nói là thụt lùi.
     
  13. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    dưới thời ông Goet tiền đạo dứt điểm kém quá.......đá dạt biên nhiều, chưa thấy ai nổi lên là 1 trung phong đích thực......tàn tàn
     
  14. giaitri Thành Viên Cấp 1

    cầu thủ VN sợ đối thủ , ngại trách nhiệm
     
  15. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    Thôi thì khoan hãy trách U23 VN , đá mà tận dụng tốt cơ hội thì giờ mấy cầu thủ đó chắc cũng đag đá ở giải tiên tiến rồi . Vào vòng trong xem sao đã ^^
     
  16. hahn6670 Thành Viên Cấp 1

    hehe, năm 2008 ai tin VN vô địch, cuối cung lại làm đc. Các bác rồi chờ xem, đá thế này đối thủ mới sợ...ko biết ai hay ai dở thì kèm ai đây. Giả giả thật thật nó mới vui, VN chứ ko phải barca đâu, nguwofi ta có truyền thống mấy trăm năm, VN mới đc mấy chực năm. Cứ coi đi, tháng trận nào vui trận đó.
     
  17. [ Ku ] Shin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    KO phải đâu ! Các anh có nhận ra la`sem VN đá em ngửi thấy *mui` tanh *!Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn.)
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nếu xui quá mà VN vô địch thì chẳng qua là có ngọn gió nào nó thổi trúng đại thôi chứ không phải là đẳng cấp mà có. giống như đội Hàn Quốc có lần hạng 4 giải vô địch thế giới nhưng họ vẫn chưa phải là đẳng cấp của làng bóng đá thế giới.
     
  19. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    có mùi cá cựơc em nghĩ là vậy.

    kèo VN chấp Ultimo 2.1/2 Win 2-0 đứng đĩa
     
  20. PhuHao9999 Thành Viên Cấp 4

    thấy cầu thủ năm nay model hơn mấy năm trước, ai cũng để tóc vuốt keo dữ dằn Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn. nhất là a thủ môn Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn. - 1 còn đá đấm thì như mấy chú nhóc đá banh nhựa Bóng đá Việt Nam đang ngồi trên xuồng ba lá ra biển lớn. - 2