Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu gặp ma bạn sẽ làm gì?? mình nghiêm túc ko đùa giỡn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dccaubai3979, 13/3/14.

ID Topic : 7254351
Ngày đăng:
13/3/14 lúc 02:30
  1. dccaubai3979 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    1/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    6,127
    Mình có vài giả thuyết nếu gặp Ma bạn sẽ như thế nào chuyện mình ko tiện nói mình muốn đặt tình huống cho các bạn giúp mình nhé.. chuyện có thật ko đùa giỡn okkk
     
  2. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    Bắt nó về luộc chấm muối tiêu chanh+xị rượu thuốc.
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ma ác hay hiền? Quả thiệt là sợ chứ sao? Ko biết gặp có xỉu ko, nhưng chắc sẽ ráng hỏi thăm vài câu.
     
  4. tronghien Thành Viên Kim Cương

    nếu ma đực thì sợ còn ma cái thì........... good good
     
  5. keekokeeko Thành Viên Cấp 5

    Đã từng gặp, về kêu mama cúng! Sau đó vô chùa cúng!
     
  6. dragonface Audio Moderator

    Gặp như thế nào vậy bác, có thể kể cho ae dc ko ah?
     
  7. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    nếu là e,gặp loáng thoáng thì cố gắn k chạy,ráng dụi mắt nhìn kỹ,nếu chính xác thì cố gắn nói chuyện vài câu:sad:
     
  8. trinhminhtuan Thành Viên Cấp 1

    ý tưởng lớn.....
     
  9. Em_muốn...quá Thành Viên Cấp 1

    mình gặp là mình phọt shit ra đó,

    có 1 lần phọt thẳng ra quần luôn, mà hôm đó bị tiêu chảy, nên ướt nhẹp, ca2 2 cái chân dính đầy shit thúi má ơi luôn, mà phọt ghê lắm nha, nước chảy nữa
     
  10. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    chào! khỏe không? lần sau đừng có cho tao thấy nha!....má ơi........maaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nếu gặp ma bạn sẽ làm gì?? mình nghiêm túc ko đùa giỡn...
     
  11. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Ma ở Việt Nam thì đâu chẳng có , nhất là quán nhậu, đầy ma men
     
  12. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    theo như b nói ngày đi làm tui là người tối về là ma hảNếu gặp ma bạn sẽ làm gì?? mình nghiêm túc ko đùa giỡn...
     
  13. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    làm lơ thôi, đâu quen gì đâu mà nói chuyện
     
  14. Dua Hau Thành Viên Cấp 4

    mình sẽ đái ngay và luôn Nếu gặp ma bạn sẽ làm gì?? mình nghiêm túc ko đùa giỡn...
     
  15. legna Thành Viên Cấp 3

    mình hay cởi chuồng nằm ngủ dưới nhà chờ ma nữ ... có đêm ngủ wen sáng dậy ướt hết sàn ... haizz
     
  16. Poseidon88 Thành Viên Cấp 1

    Ma đực: sao?chiện giề?đánh lộn chơi hok
    Ma cái: sao?chiện giề?thích cứ nhích a chích
     
  17. anhbi127 Thành Viên Cấp 4

    mình k khẳng định 100% và tin hay k tùy mấy bạn. 1 lần có thể nói là gặp, mình vô cty mới làm nên mọi người kể sự tích cái ngôi nhà đó Nếu gặp ma bạn sẽ làm gì?? mình nghiêm túc ko đùa giỡn... căn nhà đó 6 tầng, cái tầng thứ 6 ( phòng nghỉ ngơi, ăn uống với cái kho ) là có vấn đề. Hôm đó cũng tối khoảng 10h mấy bị sếp kêu lên lấy đồ rồi về đóng cửa, mà cái tầng này thì k bao giờ mở đèn sẵn có ai lên mới mở xuống thì tắt , mình cũng ung dung lên lấy vì k nghĩ gì, trên tầng đó có 2 phòng 1 kho với phòng ăn mình vào kho lấy đồ thiết kế thì theo dạng nhà ở vậy chính giữa là cầu thang 2 bên là có 2 phòng ( phòng ăn kế cầu thang ), đang tìm kiếm vì mới vô làm cũng chưa rành chỗ để, đang tìm thì tự nhiên nghe tiếng khóc phát ra từ phòng ăn, thật sự lúc đó cũng k nghĩ gì mình còn nghĩ trong đầu " giờ này con nào ăn ở không mà lên đây khóc nữa, mệt thấy mẹ " cái mình qua cái phòng mở đèn lên, lúc đó muốn bật ngữa té đái thấy cái cảnh 1 cô gái mặc đồ bộ tóc xủ dài đang úp mặt vô góc tường khóc, mà chỗ làm của e thì làm gì có chuyện mặc đồ bộ toàn áo sơ mi, cái im phóng xuống cầu thang liền k lấy đồ cho sếp luôn, xuống e xin về liền sếp cũng k nói gì luôn ( chắc biết e thấy gì ). Ra ngoài bình tĩnh lại ngồi nói chuyện với bác bảo vệ của công ty thì e kể sự việc lại thì ổng nói e " bộ mày thấy rồi hả, hồi đó nhà này trên tầng đó con chủ nhà treo cổ " lúc đó là tự hiểu luôn, hèn gì ngay từ lúc vô làm mấy đồng nghiệp hướng dẫn sơ cty thì lên cái tầng đó chỉ lẹ lắm lên còn sợ ( tại con gái ) kêu e đi trước.
    Chuyện thứ 2 là ở vũng tàu trong cái khách sạn cái này thì mơ hồ lắm cũng k khẳng định. Trong ks có 5 tần (mình ở tầng 3 ) mình với 2 thằng bạn rủ lên tầng 5 chơi đi bằng thang máy. Lên tới tầng 5 3 thằng bước ra tại thang máy nhỏ nên 2 thằng bước ra trước tự nhiên tới e cái nó tự động đóng lại bấm mở cũng k mở, 1 lát cái nó tự động xuống tầng 2 cửa mở ra nguyên cái tầng tối thui k có ai e cũng run cái nhấm trong đầu " thang máy nó điên rồi bấm nó k vô nữa còn ớn hơn " rút hết can đảm đi xuống thang bộ mày chạy như điên. Xuống dưới đất an toàn lại quầy lễ tân hỏi có ai ở tầng 2 k thì nó trl k có. Chuyện chỉ có vậy mà mình thấy cũng đủ ớn rồi, tự an ủi là có ai đó đi bộ lên phá thang máy bấm cho nó xuống.
    Chuyện mình kể thì 100% sự thật. Ngồi nghĩ lại thấy cũng còn ớn
     
  18. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    ngày xưa đi tỉnh làm mấy năm trời - ngủ ks từ miền trung vào tận cà mau mà chẳng thấy con gì ráo.
     
  19. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    Đọc thấy ớn thiệt.
    Cty bạn làm ở đâu vậy?
     
  20. htc1991 Banned

    mình cũng thấy ma 3 lần , nói chung cũng hơi ớn lanh luc đó nhưng , ko đụng chạm tới mình, keke ai nhìn thấy dc là do vía hợp với người chết nghe giang hồ đồn keke
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. Ryn Ryn,
  3. Isuzu Gò Vấp,
  4. trieunambds6666,
  5. congty24h88,
  6. toichunhchu930,
  7. compositekkp
Tổng: 407 (Thành viên: 12, Khách: 382, Robots: 13)