Hôm trước ngồi cafe và nói dóc với thằng bạn làm bên bảo hiểm. Nó nói giờ cty bảo hiểm nó cho phép tự tử sao 2 năm kê từ ngày mua bảo hiểm. Vậy bác nào có nhu cầu tự tử thì mua gói chừng vài tỷ rồi trẻ lên cột điện kiếm tiền Ngoài ra nếu bác nào đang vay tiền mà lại là trụ cột trong gia đình, đang lo lắng nếu một mai có chuyện hữu sự gì thì vợ con không trả nổi tiền vay thì liên hệ em gấp. EM làm cò giới thiệu lại cho thằng bạn ăn hoa hồng bán bảo hiểm kiếm được lắm các bác ah. được chia 40% số tiền người mua đóng trong năm đầu đó. Bác nào mau chia lại em 15% là được rồi còn 25% lại hỏa lại các bác. Em cò được 7 bác là đủ tiền mua cái bảo hiểm vài tỷ cho em rồi. Có gì leo lên cột điện kiếm tiền
EM cũng chào thua các bác. Vậy mà thằng bạn nó vẫn bán nghề bảo hiểm mấy năm nay. Không lẽ bảo hiểm cũng bị nghiện giống như bán hàng đa cấp ?
Suy nghĩ nông cạn thế này mà TƯ VẤN MIỂN PHÍ ĐẤT NHÀ BÈ VÀ NHƠN TRẠCH. Nghe lời tư vấn của ông chắc chỉ có nước nhảy cầu tự tử thôi.
Nói dóc xã treess thôi mà bác. :doubt: Còn việc của em thì có thực tế chứng minh. Em không bàn cãi việc đó với bác làm gì.
dễ ăn của bên bảo hiểm quá,tự tử rồi còn phải đợi nó xác minh nữa,chắc vài năm trở lên mới được hưởng
1/HĐ trên 1 tỉ nó sẻ kiểm tra sức khỏe,tài chính của bác rất kỷ càng.Chứ ko phải ai muốn mua mấy tỉ thì mua. 2/Nghe nói tụi BH đã có nghiên cứu cho thấy thời gian 2 năm đủ để suy nghĩ của 1 người thay đổi.Ví dụ bạn đang có ý mua BH để tự tử,nhưng 2 năm là thời gian đủ để có thể bạn sẻ thay đổi suy nghĩ này. 3/Đại lý bán BH sẻ hưởng % hoa hồng trên số tiền thu được chứ ko phải trên giá trị HĐ nha.% đó sẻ chia ra nhận trong 3-4 năm.Mà mổi tháng đai lý phải bán được cho nó một số lượng HĐ nhất định ko thì hạ lương hoặc cho thôi việc,nhào vô thử rồi biết đá biết vàng.Ko dể nuốt 1 chút nào. Nói chung tiền của BH ko dể ăn đâu.Cũng đã có người ăn được và cũng ko biết bao nhiều người phải vào tù.
Em thì không rành về mấy vụ này. Thấy cái vụ tự tử sau 2 năm là lạ nên post cho vui thôi. Bọn bảo hiểm nó cũng là kinh doanh mà. Nó phải tính toán rất kỹ lưỡng rủ ro mới dám cho phép như vậy. Thật ra thị trường bảo hiểm ở Việt Nam còn rất lớn. Mấy cái vụ mua bảo hiểm rồi xẩy ra sự việc bảo hiểm nó lại không chịu trả tiền đỗ thừa người mua không khai báo trung thực riết rồi người dân mất lòng tin. Nhìn vào việc mua bảo hiểm xe máy chẳng hạn. Bỏ tiền mua để cho csgt khỏi phạt chứ chẳng ai nghĩ sẽ nhận được tiền từ bảo hiểm đâu. Không biết ở các nước khác thì thể nào bác biết không?
ở các nước phát triển thì còn được.trước có coi mấy phim chơi trò này để vợ con có tiền trả nợ. ở vn thì khác. tông xe có mua bảo hiểm mà còn éo có gì. cái bảo hiểm giống như mua để lòe bồ câu thôi ợ.
Công ty mình cũng có mua bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ được có vài trăm khi die à. Tai nạn thì mỗi năm được 2,5k obama, bệnh tật thì được 5k obama
:moneygrubber: Giờ em cũng đang rất cần tiền nhưng chưa có nhu cầu. Ặc ặc .... Mấy vụ nào thử được chứ vụ này em hổng dám. Mà hình như cái vụ máy bay mất tích đang xôn sao báo chí hiện nay cũng có phần nào liên quan đến bảo hiểm đó bác. Hình như tèo trên máy bay được bồi thường gấp 3 lần hay sao ấy. Nói gì thì nói máy bay là phương tiên giao thông công cộng an toàn nhất hiện nay mà .