Tìm kiếm bài viết theo id

Người ngoài hành tinh hay lỗ đen đã nuốt chửng máy bay của Malaysia.............

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Toidimotminh, 13/3/14.

ID Topic : 7255776
Ngày đăng:
13/3/14 lúc 20:03
  1. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Âm mưu chính trị thì tin, còn cái vụ lỗ đen lỗ đỏ thì tào lao quá, mình chỉ biết 1 cái lỗ đen thôi, cái này nguy hiểm hơn gấp bội, bao nhiêu đế chế hùng mạnh trong quá khứ đã sụp đổ vì cái lỗ này
     
  2. Hình như bạn là người Việt Nam đầu tiên nhìn được UFO thì phải? Người ngoài hành tinh hay lỗ đen đã nuốt chửng máy bay của Malaysia.............

    Chúc mừng nhé.
     
  3. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    kinh chưa, có người việt nam đầu tiên nhìn thấy UFO rồi kìa, mai tui qua làm cái phóng sự cho nó hot mới được
     
  4. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Mình thấy có 2 khả năng.
    1. Do quân sự bên Malai bắn nhầm chiếc máy bay dân sự, cho nên bên chính phủ mới che giấu. Chứ với kỹ thuật tiên tiến hiện nay, ko lẻ nào mà ko biết chiếc máy bay bay đi đâu. Chính bên quân sự Malai nói thấy đóm sáng trên rada quân sự của họ mà tới nơi tìm kiếm lại ko có xác máy bay?
    2. Chắc do âm mưu khủng bố nhắm vào một nước nào đó (chắc mấy bữa nay bạn nào có theo dõi tin tức sẽ biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới).
    Còn ba cái chuyện người ngoài hành tinh, lỗ đen này nọ thì nhảm nhí rồi. Sống thực tế đi chủ top.
     
  5. Toidimotminh Thành Viên Bạch Kim

    dám thề chơi với mình ko bác ở trên. mạnh miệng nói người khác nhảm nhí dc thì chỉ tay lên trời thề cho nó đúng chất anh hùng. thề cái chuyện có người ngoài hành tinh ko đấy. bác bảo là nhảm nhỉ. ok. thề đi. dám k. hahahahahaha
     
  6. Toidimotminh Thành Viên Bạch Kim

    chẳng qua miệng giếng của bác quá bé nhỏ để có thể thấy dc thôi. tại sao bác sống trên đời dc mà ở hành tinh khác ko có thằng như bác sống trên đời dc. bác đi hết mấy cuộc đời rồi, trải qua mấy kiếp rồi mà dám tự tin bảo người ngoài hành tinh là nhảm nhí. hahaha
     
  7. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    bác ngáo đá nặng lắm rồi , nhưng không sao , lên đây ảo an toàn hơn ảo ngoài đường , bác cứ ảo thoải mái đi , anh em đồng ý với ý kiến của bác Người ngoài hành tinh hay lỗ đen đã nuốt chửng máy bay của Malaysia.............
     
  8. phuong09091975 Thành Viên Cấp 6

    Bửa có thấy chủ topic chỉ nè !!! Thiệt 100% đó . Lên nóc nhà 192 Hàm tử nhìn rỏ như ban ngày ....
     
  9. longvip21 Thành Viên Cấp 5

    lên nóc nhà để bắt con gà hả bác Người ngoài hành tinh hay lỗ đen đã nuốt chửng máy bay của Malaysia.............
     
  10. ruahoppy Thành Viên Cấp 4

    thang nay nguy hiem that..co cai ng ngoai hanh tinh luon co day...lai con bat chi tay len troi the giong nhu may be lop 1,lop 2 nua...kinh nho..to u choi voi cau dau nha?
     
  11. missworldknt Thành Viên Cấp 3

    chắc rót ngay sân thượng nhà e ròi, nhà e có bãi đậu máy bay đó
     
  12. Silent Joker Why So Serious?

    Về tìm sách mà đọc nha...
     
  13. hanalucky Thành Viên Cấp 3

    ma còn có thật nữa đừng nói chi....tui đi đà lạt wa chừng lần chỉ 1 lần duy nhatg61 thấy đc ma nè
     
  14. nguoi.sg77 Thành Viên Cấp 1

    bạn bị như vậy lâu chưa :too_sad:
     
  15. viola1989 Thành Viên Cấp 2

    đọc để biết dân ta ngày xưa đã biết ngáo đá
     
  16. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    "Năm Quang Thái thứ 3 đời nhà Trần, người dân huyện Tống Sơn, Thanh Hóa phát hiện một vật lạ, to như quả núi, rơi xuống bãi lầy gần cửa biển, trong đó chui ra mấy trăm người ăn mặc quái lạ, nói thứ tiếng không ai hiểu được. Dân sở tại trình lên quan huyện, huyện quan nghĩ là người nước ngoài bị nạn, nên chu cấp lương ăn, quần áo đầy đủ, lại cử lương y săn sóc những người bị thương. Sau bọn người này ra dấu muốn xin thuyền bè, lương khô để về nước, huyện quan trình lên quan trấn thủ lộ Thanh Hóa, được y chuẩn. Huyện quan liền cấp cho họ 5 chiếc thuyền lớn cùng đủ lương thực, họ khóc tạ mà đi, từ đó không nghe tung tích gì nữa".
    Theo Sử hý dã biên chép lại thì sau đó những người lạ kia cảm cái ân đức của Quan huyện mà tặng cho một vật quý. Vật này nhỏ cỡ lòng bàn tay, dày cỡ nửa quyển sách, một mặt bằng kim loại quý, chạm khắc tinh xảo, mặt kia trong như ngọc, sáng như dạ minh châu, lại có những hình họa đồ hết sức vui mắt. Quan huyện thấy đó quả là món đồ quý tự cổ chí kim chưa thấy bao giờ nên dâng lên cho vua Thuận Tông làm quà. Sau Hồ Quý ly thấy thứ đó sinh lòng ham muốn, nên nảy sinh ý định cướp ngôi. Người đời cho rằng đó là thứ chỉ mang tai họa, kể cũng không sai. Sử sách về sau không thấy nhắc đến vật ấy nữa.
    Lúc mới được cống thì trong vật đó con chim bay lên bay xuống những thạch nhũ mầu xanh lục diệp nhưng vài ngày sau con chim đó biến đâu mất, vật quý còn trơ là tấm gương đen xì. Vua cho đập vật quý ra tìm chim nhưng trong không có. Vua giận đem chém một loạt nội quan giữ vật quý để răn đe."
    trích Việt Nam sử ký
     
  17. nguoi_mien_tay Thành Viên Cấp 3

    tui thì nghĩ thằng nào chơi nhét vô lõ đít nó rồi.
     
  18. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    ko nằm ngoài khả năng bạn nói, giờ ai ko tin lỗ đen hay người ngoài hành tinh hay một thê lực siêu nhiên thì đơn giản chỉ cần ngiền ngẫm 1 câu nói này thôi coi trả lời được hay ko nhé, lúc đó sẽ tin ah :" bên ngoài vũ trụ này là gì?'" một câu rất thực tế đấy, ai ko tin trả lời đi
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. hoangmain,
  3. anhtubdshn,
  4. ductuan88
Tổng: 781 (Thành viên: 6, Khách: 688, Robots: 87)