Tìm kiếm bài viết theo id

Không nên để trẻ nhỏ đến đám tang, bạn tin không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 15/3/14.

ID Topic : 7257840
Ngày đăng:
15/3/14 lúc 00:31
  1. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    31/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,728
    Chuyện xảy ra cũng hơn 1 tháng.
    Hôm đó là chủ nhật- mồng 10 tết, ở nhà vợ báo tin Ông Nội yếu. 2 vc xách theo đứa nhóc 2 tháng về gặp Ông lần cuối. Trưa hôm đó Ông mất. Kế hoạch là sáng thứ 5 chôn Ông.
    Do đầu năm nhiều việc tồn đọng phải giải quyết, nên sáng sớm thứ 2, 2 vc mình xách thằng nhóc quay về SG đi làm. Sáng thứ 4 lại quay về đám tang.
    Buổi tối trước khi đi, Mẹ dặn mình là phải xin xả tang cho thằng nhóc, vì nó còn nhỏ quá...
    Mình kg mê tín dị đoan, nên nói với Mẹ chuyện đó không có gì quan trọng, con không tin. Ai nói không nên để con nít tới đám tang, chứ con là chẳng sợ, không lẽ Ông Bà của nó mà phải kỵ sao???
    Sáng thứ 4 theo kế hoạch 2 vc xách thằng nhóc về đám tang. Hôm đưa tang, mình nói vợ ẩm nhóc con ra chào Ông Cố và đua tang 1 đoan đường ngắn.
    Chiều thứ 5, 2 vc xách nhóc con về SG. Tối hôm đó tưởng se được ngủ 1 giấc ngon lành lấy sức hôm sau đi làm. Ai dè nhóc con nằm ngủ được 1 chút là khóc la nức nở. Từ 8 giờ đen 10 giờ mà nó làm như vậy phải trên 6 lần. Điều này chưa bao giờ xảy ra.
    2 vc mình sợ xanh mặt thật sự.
    Không lẽ mình nói với vợ "chắc Ông Cố đang chọc thằng nhóc..." ;(
    Mình âm thầm lên phòng thờ thấp nhang bàn thờ Phật & bàn thờ Ông Bà xin cho nhóc con ngủ yên giấc. Ngồi đó trấn tĩnh 1 chút, cảm thấy hối hận 1 chút vì không nghe theo kinh nghiệm người lớn.
    lúc quay về phòng thì nhóc con đã ngủ ngon giấc.
    Mình tính tới cúng 49 ngày xong sẽ xin xả tang cho nhóc con.

    Có những chuyện Không tin cũng phải nên tin.
     
  2. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    ông bà nói cấm có sai , cứ có kiêng có lành bác ah
     
  3. etoysvn Thành Viên Cấp 2

    vì là người trong nhà nên chỉ cần thắp nhang xin,chứ vất vưởng ngoài đường
    phải đi thầy để mà trục đó,mình đã từng chứng kiến 1 bé đi lễ hội phật đảng ở VT về
    bị nhập,..khiếp.
     
  4. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    mình cũng k có mê tín. dù k tin nhưng cũng k dám chống
     
  5. thangmo Thành Viên Cấp 6

    cái này bà chị tôi rất tin ,lên chùa thăm cốt ông bà thằng cháu ,nó cũng 19 tuổi mà chỉ dặn rất kỹ ,không nói bậy ,không bình phẩm các hình thờ người chết trẻ trong chùa (cái này họ theo khiếp lắm ) và lên chùa mà buổi chiều hay chạng vạng là không đi
     
  6. tú_bình_đạt Thành Viên Cấp 2

    đám tang là khí lạnh nhiều
    có ngườ đi đám tang về mà nhà có trẻ con phải đốt để trừ tà đó ko trẻ con khóc đó
     
  7. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    Thật sự trách thằng chủ top quá trẻ trâu ko nghe lời người lớn, ko những ko được đưa em bé tới những nơi đó mà ngay cả những người vào thăm em bé mà vừa đi viếng đám ma, viếng mộ, cúng lễ nhà tiễn biệt ... nói chung là tiếp xúc với "đó" cũng nên tránh gặp bé, chở bé đi ngoài đường - trong hẻm mà gặp đám cũng quay đầu là bờ, ngoài 18-24 tháng thì ok !!!
     
  8. baongoc2311 Thành Viên Cấp 4

    be con nho kieng la tot nhat
     
  9. Thực sự ko nên để trẻ nhỏ, người yếu hoặc bệnh tật đến đám tang. Vì đơn giản đám tang gần như là 1 lâu đài vi khuẩn: vi khuẩn từ rất nhiều người họ hàng bà con và vi khuẩn từ quan tài. Người đã chết cũng là 1 chúng sinh, chẳng có lẽ họ lại nhẫn tâm quấy phá trẻ em, người yếu đuối bệnh tật hay sao
     
  10. Always Ready I CAN DO IT !

    có kiên có lành nha bạn, nhiều điều có thật nhưng khoa học chưa chứng cmn minh đc thôi
     
  11. ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    đúng rồi e cũng nghe bảo trẻ nhỏ cũng hạn chế cho đi chùa chiền, có gì đấy ko tốt ý ạ :burn_joss_stick:
     
  12. legna Thành Viên Cấp 3

    mệt . chả care . người trong nhà với nhau mà lo gì
     
  13. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Đúng ra nhóc bạn mới 2 tháng thì nên tránh những nơi như thế

    Ko phải vì mê tín mà vì con bạn còn quá nhỏ,sức đề kháng còn yếu cộng thêm đi đường nắng bụi,mà những nơi đó thì thường đông người,nhiều nguồn lây nhiểm bệnh nên tránh thế thôi.

    Nghĩa tử là nghĩa tận nhưng cũng ko ai khó dể những hoàn cảnh như thế.
     
  14. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Móa, em đay to xác già đầu vào chùa hít khói, mùi nhang, chen lấn, đông nguoi, ngộp ngạt thở còn éo mún nỗi chứ ở đóa đua con nít vào thì đừng hỏi tại sao nó khóc
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mình đi đám tang xong phải về nhà nhẩy quay nhẩy lại đống lửa than, thì trẻ nó không khóc, nhiều đứa khóc nguyên 1 tháng mà khóc về đêm, sáng nghỉ thế mới kinh.

    Còn vụ kị tuổi, hợp tuổi khi niệm cũng đúng vì dễ bị chết trùng. Thầy pháp xưa ưa lấy mực Tầu phán loằng ngoằng dụ trùng chui vào cũng là có thật mà khoa học giờ cũng chưa giải thích được

    Hoặc như vụ phụ nữ tới ngày kẹt, các cụ ta cấm thứ này thứ kia cũng cần nên nghe. bạn không tin khi Phụ nữ tới ngày cho thọc tay gắp dưa muối, dấm nuôi... xem có khú luôn dưa và mấy con dấm lăn ra chít queo hết không

    Các cụ nói chính xác vì đó là kinh ngiệm từ hàng ngàn năm đúc kết
     
  16. viettip.com Banned

    bà nội em mất 2012, đến giờ em vẫn chưa đi xã tan nữa Không nên để trẻ nhỏ đến đám tang, bạn tin không?
     
  17. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    Đó là đút kết kinh nghiệm sống từ hàng năm qua chứ không phải năm một năm hai
     
  18. Hdd09 Thành Viên Kim Cương

    Ba mẹ người lớn nói điều gì cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi ,thặm chỉ còn đúc kết qua kinh nghiệm bản thân
    Lần sau nhớ nghe lời đừng cãi lại vừa làm buồn lòng và có khi tai họa đến mà hối không kịp
    Thân mến
     
  19. Mrhanh Banned

    bà bầu đụng vô trái mít mít thúi luôn;
     
  20. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    có kiêng có lành, mấy chuyện tâm linh nên nghe theo hơn là cãi lại.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 1,145 (Thành viên: 2, Khách: 1,136, Robots: 7)