Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiểu My, 10/11/11.

ID Topic : 4127205
Ngày đăng:
10/11/11 lúc 19:27
  1. Tiểu My Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    28/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,116
    Tình hình em và con mẹ nhà kế bên mới chửi nhau 1 chập (em chửi bả nhiều hơn vì bả chửi không lại em) :shame:

    Lý do: nhà em là Shop thời trang (em 22t), chưng bày manơcanh và quần áo trước cửa tiệm cho bắt mắt. Nhà bả là tiệm cắt tóc (bả già chắc 40 mí, dân Bắc thì fải, không fải người Nam), bả có 1 tấm biển đứng để sát lề đường, để ngay lằn ranh giới nhà bả và nhà em (nhưng vẫn thuộc nhà bả).

    Chuyện không có gì đáng nói, bả để kệ bả. Vấn đề là mỗi lần trời mưa, trên lầu nước đổ xuống 2 vòi nước ngay tấm biển, văng nước tứ tung vô nhà em, ướt đồ. Mưa lớn là zăng zô tận shop lun Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em

    Em có qua hỏi bả để qua góc bên kia được không thì bả ra chửi em "tui để sân nhà tui chứ để sân nhà mí người hay sao mà qua đây mắng vốn" Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em - 1

    Số là bả để bên góc kia, văng nước vô bưu điện (mí tấm bảng giấy ghi giá sim đó) nên người ta không cho để, bả đem wa bên này. Mà nhà bên này hiền, nên bả ăn hiếp, bả nói ngang zị đó :cry_002:

    Anh chị em có cách nào giúp em giải quyết không, bả được quyền để biển như vậy không và bả đúng hay sai?

    Mỗi lần trời mưa là em fải đội mưa ra kéo tấm biển ra đường khỏi 2 vòi nước :too_sad:. Hết mưa bả bắt em kéo lại chỗ cũ (em không kéo, em chửi bả người lớn mà không biết điều, để tấm biển làm ảnh hưởng nhà người khác, nước văng ướt đồ có đền không? Thì bả trả lời "mưa thì tự biết lấy đồ che lại, dọn hàng vô". Chửi wa lại 1 hồi bả nói "từ nay biển tui để đây, ai mà đụng vô kéo đi tui đập vô mặt" rồi cầm dép lên thách em. :shameChuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em - 2

    Em cũng không hiền gì thách bả đập em luôn Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em - 3 Nhưng vấn đề em mún giải quyết tấm biển của bả Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em - 4 Nhà em ở P.4 Q.10 Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em - 5 Bà này nói ngang lém, không có lý lẽ được đâu mọi người Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em - 6 dân bak... mà

    (nik mượn)
     
  2. giaitri Thành Viên Cấp 1

    làm 1 máng xối vào thẳng nhà bả ( máng xối trong phạm vi nhà bạn nhé ) , nếu khg hiệu quả thì nhịn cho yên .
     
  3. Emđây Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhường nhịn nhau. Nói chuyện với nhau sẽ hay hơn là cãi lộn ~!~
     
  4. embidien Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cai nay thi gia quyet thuong luong voi nhau thoi...vi ng ta van de do trong pham vi nha minh
     
  5. st0ne777 Thành Viên Cấp 5

    Bình tĩnh giải quyết em à, qua nói chuyện bt với bả.Mình kinh doanh phải từ tốn và bình tĩnh giải quyết.Nếu gặp phải loại ko chịu ngon ngọt thì mình mới tính tới phương án tiếp theo ^^
     
  6. dieutrang089 Thành Viên Cấp 6

    kiểu này thì ức chế chết...tội nghiệp chủ pic...mới ngày nào nhớ chủ pic lập 1 2pic nói là thực hiện ddc ước mơ mở dc shop nho nhỏ, giờ gặp ngay 1 cục nợ...... Đốt phong long, cúng cô hồn, nuôi chó mực đi bạn ơi
     
  7. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    sặc, chúng ta chung phường , địa chỉ ở đâu thế , tui bên vĩnh viễn , bữa nào đi ngang xem thử , chụp được tấm hình post lên càng tốt , dễ góp ý hơn
     
  8. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    Nói gì thì nói, ng ta cũng lớn hơn bạn, nên ăn nói cũng phải có chừng mực nhé. Bà đó sai, tuy nhà bà, nhưng đồ dùng bà sử dụng làm nước văng vào nhà ng ta, ảnh hưởng hư hại vật chất ng ta. Cái vụ: mưa xuống ...lấy đồ trùm lại là càng ko ổn. Bà đó sai, phải khắc phục, tránh làm ảnh hưởng ng khác. Còn bạn, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ và đúng lý lẽ, ng ta sẽ nghe thôi bạn à.
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    mình thấy họ để cho bạn kéo biển họ ra thì bạn cũng biết mà kéo biển họ lại.Người ta để bên này ko đc,bên kia ko xong thì để ở đâu?Chịu khó 1 chút mà giảng hòa 2 bên
     
  10. nhOk_kUn Thành Viên Cấp 5

    nói chung người lớn mà ăn nói ngang ngược thì tới luôn bạn à làm nguyên cái máng xối qua nhà bả giống bạn ở trên đó rồi tính tiếp ... anh em nào gần đó qua phụ bạn ấy 1 tay với
     
  11. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    vote cho cmt này.

    mình góp ý thế này: nếu bạn nói nước từ ống nước chảy xuống 2 tấm biển thì quá dễ giải quyết rồi. Nhờ ai đó mua thêm dây nối dây dài xuống cho tới đất. Nếu là dây bên nhà bà đó thì bạn qua hỏi ý bà đó trước, rồi tự bỏ tiền mua dây luôn, 1m ống cũng rẻ lắm.
    Còn không thì làm đường dẫn(máng xối, máng hứng) nước ngay chỗ cái biển xuống đất.
     
  12. thanhthuy122 Thành Viên Cấp 2

    gặp mình là canh canh chôm cho = được tấm bảng, mua tấm nào chôm tấm đó, họ chẳng rãnh ngồi giữ tấm bảng 24/24. cũng có lúc lơ đểnh bao nhiu phút trong 1 ngày
     
  13. Tiểu My Thành Viên Cấp 4

    Trời wơi, em đâu fải không hỉu lý lẽ. Em wa nói nhỏ nhẹ hỏi bả cách giải quyết, bả chửi ầm lên "sân nhà tui tui để, mắc gì đến mấy người, nhà mấy người tự biết che chắn đi". Em im lặng bỏ zìa sau đó mới chửi nhau :shame:
    Tui cũng Vĩnh Viễn, kế công an fường 4 Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em
    Em nói chiện đàng woàng, bả không nghe, bả chửi. Cái em im đi zìa hỏi ý người lớn. Sau đó mưa, em kéo bảng ra đường, hết mưa bả đứng bên nhà nói wa "ê ra kéo cái bảng lại chỗ cũ coi". Mà nói thiệt, em mắc gì fải kéo Chuyện không của riêng ai - Nó là chuyện của riêng em :( Mọi người cho ý kiến giúp em - 1

    Em nói mà bả nghe em chết liền á, bả ngang ngược lém và ỷ mình lớn nên nói ngang với em "nhà mày tự che chắn lại đi"
    Em nói thẳng em không wỡn mà mưa thì đội mưa ra kéo biển ra, hết mưa kéo lại. Bả để cái biển zô ziên wá mắc gì em bị đày. Ai biết điều zới em, thì em tốt lại. Mới wa hỏi thăm bả, bả chửi em liền ròi :shame:
    Máng xối làm sao, em con gái, không bít :cry_002:

    Nhà bả, bả không cho em đụng chạm gì hết. Em có thử hỏi bả chữa cái vòi nước, mà bả nói "nhà tui xây zậy trước giờ rồi, cô ý kiến ý cò gì"

    Trời wơi, em ức chế lắm :cry_002:
     
  14. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Ống, vòi, máng xối thoát nước mưa...từ trên lầu mà đổ xuống là vi phạm quy định.
    Làm đơn gửi lên Ủy ban Phường nhờ chính quyền giải quyết.
     
  15. alohacool_143 Thành Viên Cấp 3

    bà chị kéo ra thì bà chị fãi kéo lại cho ngta lun chứ, kệ nhịn xíu đi hàng xóm ko mà
     
  16. Tiểu My Thành Viên Cấp 4

    đâu có, em thấy nhà nào cũng có cái vòi chảy nước xuống như vậy mà. Tại cái biển bả để zô ziên thoy

    em không wỡn kéo ra kéo vô, em thấy buồn cười lắm, tự nhiên em mang cục nợ =_____=
     
  17. ben101989 Thành Viên Cấp 6

    Theo quy phạm xây dựng đâu được để máng thoát nước mưa chảy thẳng ra đường như vậy đâu, phải có đường ống nối thẳng xuống cống thoát nước đô thị bạn ah, cái này do VN mình nhiều quá nên đô thị phường xã ko làm gắt thôi chứ bạn lên ban đô thị phường thưa bả là bả mệt ah
     
  18. Arés Thành Viên Kim Cương

    đơn giản quá trời!! Leo lên lầu bịt 2 vòi nước ngay tấm biển lại. XONG.
     
  19. Thần Gió Thành Viên Cấp 1

    mợ :angry: nghe cái câu "để bên nhà tui" là ghét rồi,
    bày cho bạn cách này : lấy máy bơm, bơm nước phun vô nhà bả, vòi nước đặt bên này :doubt:
     
  20. napoleon_pt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuộc chiến thế giới nước