Chuyện là con em mình hồi trước tết có mở bán quán nướng nho nhỏ được 4-5 tháng. Nói chung buôn bán vài tháng tạm ổn, đang vui vẻ thì đợt trước lúc gần nghĩ tết có 1 ông nào đến quán ăn. Trước đó là nhậu ở đâu rồi nên người hơi tưng tưng. Con em mình cũng nhiệt tình tiếp thì đâu ngờ thằng cha đó như thằng điên, xỉn nên nỏi lảm nhảm, ăn nói lớn tiếng nào là mình quen quan chức cấp cao, nào là đại gia này nọ..v..v.. làm cho vài người khách đang ăn thì đứng lên tính tiền về. Lúc đó là nó bắt đầu sợ vì lần đầu tiên ra bán mà gặp đúng ngày xui trúng cái thằng khách xà bần này mà chả biết giải quyết thế nào. Đuổi thì ko được, mà có đuổi thì chưa chắc đi nữa :tire:. Hên sao thằng cha đó lảm nhảm 1 hồi cho đã thì vẫn tính tiền về. Rồi là từ đó đến giờ ko dám ra bán luôn vì sợ gặp những người như thế. Bỏ biết bao nhiêu khách hàng Nếu anh em gặp tình huống này thì giải quyết thế nào. Ở đây là mình hỏi đàng hoàng nên đừng commnet nào là xách cây đập hay chửi rủa.... nhé
mở quán nhậu trước hết xác định là phải như vậy. Đối thủ cạnh tranh giả vờ vô nhậu kiếm chuyện đuổi khách, dân quậy gần nhà nhậu xỉn lèm bèm...
đâu phải quán nhậu đâu bạn. Chỉ quán nướng nho nhỏ giải trí thôi. Còn khách nào muốn ug bia thì vẫn có
Nếu vậy thì chắc xui thôi bạn. Mà chuyện mới chỉ có 1 lần nên chắc ko sao, kêu em bạn cứ bạn lại đi mình nghĩ chắc mọi chuyển ổn thôi. Kinh doanh đôi lúc gặp những trường hợp ko tưởng vậy đó
Thì đã xác định là khách say xỉn từ trước rùi mà, vả lại lảm nhảm xong khách tự về, ko quậy phá gì là ok rùi