Vì tính chất công việc nên sáng giờ chạy lòng vòng ngoài đường cũng 5 6 tiếng rồi.từ lúc đi đến lúc về chạy xe ngoài đường mồ hôi mình ướt đẫm cái áo lun chắc tốn hết cả xị mồ hôi rồi.uống bao nhiêu nước cũng không cảm thấy đủ,sao năm nay vừa qua tết hơn tháng mà sài gòn nóng quá nhỉ.ở nhà chủ nhật 1 ngày tắm 5 6 lần luôn :sweat: Giờ này mà phải buôn gánh bán bưng vì miếng cơm manh áo ngoài đường thì thiệt là khổ cho những người lao động thật Ai đang ngồi trong văn phòng nhiệt độ dưới 20 thì sướng nhỉ udency:
Đúng là nóng thiệt nhưng em vẫn thích nắng hơn mưa, áo quần giặt lúc nào cũng khô, mềm mùng phơi nắng tối ngủ ngon, xe cộ giày dép lúc nào cũng ráo... Nhưng đừng cúp nước là được ^^
Cúp điện từ 11h trưa đến 3h chiều là có nhiều thằng điên lắm nha, cúp từ 10h tối đến 7h sáng là có án mạng xảy ra liền ....
Nha Trang thì lại mát lồng lộng .... Không nắng gắt mà cũng ko mưa, không khí mang hơi ẩm đại dương rất mát.
trời nóng văn phòng dù có máy lạnh vẩn 30 độ, hic, còn bác nào phòng 18 độ chắc làm trong hảng nước đá quá
Đang ngồi máy lạnh LG ăn khoai tây chiên uống sinh tố dâu, nhìn thấy topic vào cuời khuẫy đi ra :feel_good::byebye: đậu xanh, trời ko có 1 tí gió, quạt máy khà hơi nóng như con heo quay, mồ hôi nách chãy đến háng. bực vl
e làm cầu đường.giám sát nắng cháy da cháy thịt.nên e hay trốn ra các hồ bơi ngắm gái.1 vé cho khu du lich văn thánh các bác ạ.gái mặc bikini đọ ngon phải nói
mới kiểm tra trên Yahoo thời tiết, nhiệt độ chung của sai gòn là 28 độ C Và dự là t5 tuần này nóng nhất
Đang ngồi trong phòng làm việc 18độ, tới giờ ăn cơm còn ko muốn đi ăn, đi ra ngoài có việc cũng ko muốn đi.