Tìm kiếm bài viết theo id

Làm gì khi vẫn còn đau khi chia tay người cũ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hp_md, 20/3/14.

ID Topic : 7266686
Ngày đăng:
20/3/14 lúc 13:42
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tìm ngay người mới đi .
     
  2. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Bạn nhắm đủ bản lĩnh để giết nó cho hả dạ ko???
    Chăsc chắn là ko rồi. Nếu vậy cứu sống thoải mái, mặc kệ nó đi.
     
  3. luancauxang Thành Viên Cấp 2

    cơ hội cho ace FA trổ tài :look_down:
     
  4. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Loại đàn ông gì mà suốt ngày nhờ vả con gái thế. Con gái không nhờ được thì thôi chứ. Loại người chuyên lợi dụng phụ nữ như vậy mà cũng thích. Sao lại có nhiều người thích đâm đầu vào tường thế.
    :sad:
     
  5. Belvedere Thành Viên Cấp 3

    Tình hình là thế này. Trên đây 10 người thì phải đến 9 người là bảo bạn khờ quá, còn người thứ 10 ko bảo bạn khờ thì cẩn thận là thằng đó nó trà trộn vào spy đấy. Theo miềng thấy thì thời gian sẽ giúp bạn quên đc thằng ku ấy. Đừng bảo bạn ko iu nữa, ko thik nữa thì chặn cuộc gọi, chặn facebook bạn có làm đc ko. Nói 1 câu hơi khó nghe nhé chia tay rồi thì còn theo dõi cuộc sống của nhau làm giè, có phải đang tự chuốc khổ vào thân ko, bạn cứ yên tâm là ko có bạn nó vẫn sống tốt, đếu việc gì phải giúp đỡ nó cả. Tìm thú vui cho mình: học hành, làm việc, chơi đàn, đọc sách ... rồi tgian wa cũng sẽ hết bùn thôi.

    P/S: Còn nếu vẫn bùn ko bik làm gì thì miềng có cách này, mua cái thẻ rượu của mình rồi đi tung tăng nhảy nhót cho sôi động lên, còn ko thì mua cái giường massage của mình để về thư giãn cho bớt u sầu. 2 thứ đó đề có ích cho bạn lúc này --> ảo diệu lắm đấy, hàng đang bán dưới sign nhé :snicker:
     
  6. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Giới thiệu bạn cách quên người kia hay nhất.
    facebook.com/xebusyeuthuong
    Vào đây để hòa nhập và giao lưu với những con người vì cộng đồng có thể là nguồn sống mới, nơi có thể bắt đba5ccho bạn tìm kiếm một tình yêu mới.
     
  7. hp_md Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn anh
     
  8. hp_md Thành Viên Cấp 4

    Em cũng tự nhận thấy mình thật ngốc, nhưng đôi lúc ko vượt qua được chính mình