thằng bạn mới gặp trưa nay có vết thương hở đang lên mài nửa chừng bên thái dương ,chỉ cách mắt trái nó 1 lóng tay truy hỏi thì nó nói vắn tắt là đi nhậu ôm đầu máu (( nghe có vẻ ly kỳ ,mình hỏi tới ,căn vặn mãi thì nó mới kể 2 tuần trước đi nhậu ở 1 nhà hàng đường UVK bình thạnh ,đang tới chai ken thứ 7 và cười nói rôm rả với 1 bé tiếp viên chân dài ,váy ngắn thì cô bé chợt rú lên kinh hoàng và miệng hô toáng lên : "máu ,máu chảy kìa anhh ơi!!!!!" thằng bạn tôi chưa kịp hiễu chuyện gì nhưng nó nói có cảm giác ở màng tang và nghe trước đó 1 tiếng xoẻng to ầm cạnh chổ nó ngồi là khu A của nhà hàng đưa tay lên sờ nó thấy tay nó máu không ,đỏ lòm sực tỉnh nó nhìn ra góc vườn sõi thì thấy 1 tấm ngói bằng gạch nung loại bự đã vở toác làm 4 thì ra khu vực trên lầu (chỉ có mái che sơ sài ,4 bề trống hốc đang sửa chửa và 1 nhân viên quán kiêm "thợ xây" khi bóc dở gạch ngói đã làm tuột mốt tấm theo dốc mái hiên tuột vèo xuống rơi chạm sượt qua màng tang nó !!!! thằng bạn tôi kể nó vẫn tỉnh như sáo và không thấy chút xíu đau đớn nào nhưng nó được 1 đám mấy bé váy ngắn cũn cỡn dìu vào khu B chốn an toàn rồi rịt vết thương với bôn băng sau khi sát trùng kỹ lưỡng rồi quản lý cũng xuất hiện ,các nhân viên đề nghị nó đi bv khâu vết thương nhưng ....đm ,nó bảo tôi nó nhậu chưa đã và còn nhiều chuyện phải nói với bé tiếp viên nó trồng cây si quản lý nói ok em khâm phục sự dũng cảm của anh và quyết định tài trợ vô giới hạn buổi nhậu ngày hôm nay ,chân thành xin lỗi nhưng xin lỗi ace ,tôi tức nó éo chịu được cả buổi tối đó ngoài việc đánh đổi tính mạng ,nó chỉ nhậu 12 chai bia ,1 dĩa mực nướng 2 con nhỏ và 1 dĩa ổ qua chà bông nhỏ tiên sư thằng dại gái nó là bạn vong niên ,mới 34 tuổi có vợ và 2 con gái nhỏ
Chuyện nhỏ hồi năm 2012 trong 5s có bác nào rewiew đi nhậu với bạn gái bên ung văn khiêm bị đám sinh viên gato đánh hội đồng nằm thỡ oxy, còn nhỏ bạn gái bị ăn mấy bạt tay, bà chủ quán nhậu ko ra can đứng nhìn luôn này
bác đó có chết thì ko tê tái đâu anh trai, phải "êm ái" mới đúng chứ , 1 bầy lận cơ mà, bưởi vừa to vừa êm )
còn nhưng mà nó rút kinh nghiệm lần trước rồi ko rớt cái ngói nữa đâu mà có thể rớt cái búa bác nhắm có chịu nổi ko ^^
Chảy tí máu có éo gì đâu, nhậu tiếp là chuyện thường. Trước tui cũng nhậu phê chạy xe đụng cái thằng chở hàng ngược chiều bong hẳn 1 mảng thịt to đùng ở chân, phê phê lấy kéo cắt phựt cái rùi đi chơi game tiếp. Mịa đến g hơn 6 năm mà da chỗ đó vẫn mỏng dí, thỉnh thoảng bị rộp nữa.