Tìm kiếm bài viết theo id

Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi King Of Men, 9/11/11.

ID Topic : 4122336
Ngày đăng:
9/11/11 lúc 22:38
  1. leehai008 Thành Viên Cấp 3

    kêu gf nó chi vậy trời , đừng nói làm lần cuối nha ^^!
     
  2. nhOk_kUn Thành Viên Cấp 5

    đọc xong chạy luôn tự xử nha chủ top
     
  3. Delacroix Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trường hợp của ông bạn giống ông anh mình trên Bà Rịa. Mình ko kể hết nhưng sơ sơ thế này, do ổng bên đạo Phật còn nhà vợ bên đạo Thiên Chúa, anh mình mất hồi đêm, sáng nhà mình lên thì vẫn để ở trước nhà chưa liệm, lên thấy cờ đạo chúa treo. 2 bên nhà đình đang tranh luận theo kiểu làm đám tang như kiểu nào, họ bên mình thì theo đạo Phật hết nên ko chịu làm theo bên đạo Chúa, đang tranh luận thì đột nhiên anh mình mở mắt, ai đến vuốt cũng ko chịu, kể cả vợ con ra, nói hứa đủ điều luôn. Nhà lúc đó hoảng quá, cậu mình mãi mới quyết là nó con tui phải theo đạo tui, còn vợ nó làm dâu nhà mình tức là ma nhà mình, ko có quyền quyết. Sau đó ra nói hết cho a nghe, 1 lúc sau mới vuốt mắt được đó. Mình nghĩ tâm linh là có thật, linh hồn người chết vẫn lẩn quẩn trong nhà, mình nói là họ nghe dc hết đó.
     
  4. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    sau khi chết từ 6-8 tiếg linh hồn ng chết ở đó
    vẫn nghe thấy, hiểu hết mà bạn
    nên ko có gì ngạc nhiên hết
    lúc này là wan trọg lắm, fải niệm Phật, hướg dẫn thần thức nghe Phật, niệm Phật để nhẹ nhàg vãng sanh Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA
     
  5. chappylove Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em chưa bjo gặp nên em k có bít >"<
     
  6. hokage ılılı Mclean Hatch ılılı

    hiện tượng bình thường thôi
    suy nghĩ càng nhìu là cành điên sớm
     
  7. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA hihi gặp 1 lần rùi sẽ biết cảm giác
     
  8. exisxe Thành Viên Cấp 4

    Chuyện này cũng bình thường thôi. ở miền tây hay có mấy vụ này, ko phải người thân mất mà con cái không dc khóc. mà là kị thôi. mỗi trường hợp khác nhau. có gia đình, con cái kị tuổi với người mất nên không được nhìn lần cuối khi đem đi chôn chất, phải tránh xa ra.
     
  9. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    TỐi nay chủ topic sẽ bị ma nhát và nhập vào xác khóc lóc vào giữa đêm khuya cho xem.Cái này e gặp ròi nè.
     
  10. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    đêm qua e đã thức trắng đêm rùi đó bác...đừng nhát e nữa mà:confuse:
     
  11. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Chủ toppic thì nhát mà thích chăm toppic gớm. Biết member 5giay là gì rồi mà
    Hy vọng là mỗi người chết đều có linh hồn
     
  12. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    đọc topic xong e mới nhớ lại , cũng ngỡ là chuyện bình thường. bà nội e mất cũng được 5 năm. hôm đó bà e ở bệnh viên với ông nội , ông e bị bệnh thận và đang trong tình trạng nguy cấp sợ không qua khỏi đêm nay , cả ngày bà không ăn uống chỉ khóc thôi và buổi tối khi đang uống hộp sữa bà bị đột quỵ tại bịnh viện và chết, xác được đưa về nhà (đạo chúa) có mí bác trong nhà thờ qua tắm rửa sửa soạn và đêm đó bà năm trên chiếc giường , e nằm dưới đất e ko ngũ được cứ khóc suốt ah và đến khoảng 3h sáng e ngồi dậy nhìn bà thì thấy nước mắt nước mũi có lẫn máu cứ chảy ra hoài e cứ lấy khăn giấy lau và nói bà ơi bà ơi ... 1 hồi mới hết. ông nội năm bệnh viện thì cả nhà ko cho ông biết sợ ông buốn và đi theo bà lun , đến nay ông vẫn khỏe mạnh. bà mất được 1 năm thì cô thứ 8 trong nhà nằm mơ thấy bà về bà nói ở dưới đó bà lạnh lẽo lém bà muốn quần áo, cô em hỏi ý kiến mọi người vì đạo chúa thì việc đốt đồ cho người chết là ko được nhưng cô vẫn làm. trong xóm e có mí chú mí anh đi chơi đêm về thấy bà hoài ah vì bà có thói quen 3h-4h sáng cũng dậy sửa soạn đi lễ. mẹ e nghe kể cũng sợ lém dù là con dâu nhưng mẹ thương bà nội, mẹ có kể e nghe mẹ từng cầu xin với bà là mẹ yếu bóng vía lém nên bà đừng hiện về cho mẹ thấy mặt kẻo lên cơn đau tim (mẹ e bị bịnh tim)
     
  13. hanphi Thành Viên Cấp 5

    Đọc thấy ớn ớn. hic
     
  14. leduan Thành Viên Cấp 4

    bạn tìm hiểu vê Phật pháp mà sao lại có từ "linh hồn"
    Phật đã nói là ko có linh hồn mừ phải ko?
     
  15. hell_meo Thành Viên Cấp 3

    trường hợp này cũng hơi giống trường hợp bà ngoại mình, bà ngoại mình mất tầm 4h-5h sáng, đến tầm 10-11h trưa mới liệm ( không nhớ rõ lắm, cách đây 7 năm rồi ). Lúc đó cô mình sinh em bé, trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Lúc bà ngoại mình mất, mắt vẫn mở ti hí, ai vuốt cũng chẳng chịu nhắm mắt hẳn ( ngay cả ông ngoại mình vuốt cũng chịu ) đến khi mẹ và bác mình cùng đưa cô mình về, cổ vuốt mắt bà ngoại, khóc quá trời, bà mới nhắm mắt hẳn lại
    Giống như là bà mong gặp cháu và con của mình quá vậy

    Sau đó các cô các bác lẫn mẹ mình vẫn thường hay nằm mơ thấy bà về dặn dò ( ngay cả mình cũng mơ thấy bà ngoại mình về, lần đó bà ngoại về báo mình là chú mình chết, ngay sau hôm đó chú mình trúng số ^_^, xem điềm thì thấy báo mộng người chết thì người đó có của bất ngờ thì phải )
    Trước đó nữa, xây mộ cho bà, cô út của mình, dì và mẹ mình cùng nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, là bà ngoại mời 3 người họ đến thăm nhà mới, theo lời cô dì và mẹ mình kể thì hình dáng + gạch ốp trong "ngôi nhà" của bà giống y như cái mộ đã mới xây xong, cũng bậc tam cấp, cũng cây cột, trần khắc hoa văn... Mẹ mình và dì mình biết trước thiết kế ngôi mộ thì không nói gì rồi ( do mẹ mình và dì mình cùng 3 bác trai trong nhà chọn thiết kế và xây mộ ), trong khi đó cô mình hoàn toàn không biết về hình dáng ngôi mộ ra sao, thế mà cô mình lại mơ thấy "ngôi nhà" y chang ngôi mộ của bà ngoại

    Mà trường hợp đã chết, nhắm mắt rồi đột ngột mở mắt lại sau đó vài tiếng, bác nào nói khoa học gì gì đó, chả có khoa học nào giải thích được trường hợp đó đâu. Linh hồn, thế giới tâm linh, ma quỷ, địa ngục,v.v...cũng thế, khoa học đâu giải thích được
    Nói chung là mình tin có linh hồn, và linh hồn người đã khuất vẫn còn lưu luyến nhân gian, không chỉ vài tiếng, mà có thể cả hơn một, hai tháng cơ

    Trường hợp của bạn, chắc là do ông nội bạn của bạn mong muốn nhìn thấy cháu mình và bạn bè của cháu mình vui vẻ, đoàn kết và hạnh phúc nên mới vậy
     
  16. cuti1208 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bình thường thui không có gì phải sợ, phản ứng cơ mắt của người chết đó mà.
     
  17. chutin Thành Viên Cấp 4

    mấy trường hợp hỏa táng thì sao
    nhỉ ?
     
  18. by_valentine Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng bt như cân đường hộp sữa thôi mà ^^
     
  19. anhtuNat Thành Viên Cấp 1

    chuyện này cũng thừong thôi mà ,cách đây 2 tháng ông anh họ mình cũng y chang , lúc ổng tắt thở tim ko còn đập nữa thì ngừơi nhà ôm khóc quá trời rồi đột nhiên ổng mở mắt tỉnh dậy rồi nói tỉnh bơ"em mới đi chơi về sau mọi người khóc dữ vậy " ,rồi ổng sống được tuần nữa là đi luôn á ...
     
  20. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    Mới Đi Đám Ma về....CÓ ai gặp trường hợp như E chưa...SỢ WA hả chết rồi mà vẫn sống thêm được 1 tuần rồi mới chết lun hả pro...ghê vậy
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 433 (Thành viên: 1, Khách: 428, Robots: 4)