Tìm kiếm bài viết theo id

Bị kẻ say xỉn kiếm chuyện ! Nên bỏ qua hay ăn thua đủ lại ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pull1203, 24/3/14.

ID Topic : 7272582
Ngày đăng:
24/3/14 lúc 09:01
  1. pull1203 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    16/4/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    85
    Chuyện là vầy . Hôm qua em đi ngoài đường khúc ngay vòng xoay hàng xanh thì có 1 thằng không đội nón bảo hiểm , chạy vượt đèn đỏ thì quẹt xe trúng em . Rồi em thấy bản thân cũng có lỗi nên quay lại tính xin lỗi thì bị nó dí theo rồi kiếm chuyện với lí do [Nãy mày nhìn ai vậy ] rồi nạt em này nọ . Thật sự em thấy nó có mùi rượu với đang trong tình trạng say xỉn nên em cũng không tính gọi ai ra (tại vì khúc này em chơi từ nhỏ đến lớn nên qen hầu hết ) giúp mà cứ tự mình Xin Lỗi nó trước rồi tính sau . Vì tính em thì không thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực . Còn thằng Khùng đó thì cứ thậy em nhịn 1 xấn tới . Rồi nó dí em theo đoạn đường ĐBP để ăn thua đủ . Nó cứ đi sát bên rồi chửi chửi . Em thì cứ đi thẳng không thèm nhìn mặt nó . Rồi nó lại lần 2 tấp em vào chỉ vào mặt em kêu [ Bỏ cái tật ra đường nhìn nhìn tao đi nha mậy] . Còn em thì tl [ Hồi nãy em đã XL anh rồi với lại em không làm gì anh hết sao anh kêu em bỏ tật gì ở đây ] Thì nó xấn tới nói 1 câu vô cùng mất dạy [ Giờ mày không làm gì tao thích đánh mày được không ] rồi nó bỏ đi. Thật sự riếc ra đường toàn thứ âm binh . Theo ace thì khi tiếp tục gặp tình huống này nên nhịn nó bỏ qua . Hay cứ chống cự . Nhưng mà nó cũng chưa làm gì em hết.Em thì sợ đánh mấy ông xỉn lỡ nó bị cái gì rồi thì khổ gia đình .
     
  2. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    1 / ko nên hơn thua với mấy thằng xỉn , ko chấp tụi nó
    2 / nếu nó xấn tới , mình dựa vào dân chúng bá tánh làm chứng là mình tự vệ
    3 / hội tụ đủ 2 yếu tố trên , đánh bỏ mịa nó ra , cho nó chừa cái tội xỉn
     
  3. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Hay nhỉ, đàn ông một là oánh nhau luôn, hai là bỏ qua cho xong chuyện, sao cứ lẽo đẽo chạy theo chửi người ta như đàn bà vậy nhỉ?
    Mình chúa ghét thể loại quẹt xe éo bị gì nhưng cứ thích chửi rủa, gặp mình thì quên mẹ đi, mình sẽ bảo túm lại mày thích gì? Tính mình hiền lành chẳng gây gổ với ai bao giờ nhưng cũng chẳng ai bắt nạt được mình hết.
     
  4. what see??? Thành Viên Cấp 4

    thôi nếu bỏ qua đc thì bỏ qua. Nếu nó động thủ trước thì mình "tự vệ" trong khả năng thôi. Chứ nhỡ làm gì "nóng mất khôn" rồi quá tay thì vì mấy thằng bá dơ đó mà phí tuổi xuân.
     
  5. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    lýchánh hơn thua với với thằng xỉn làng vũ đại bị ăn mấy nhát dao. bạn phải rút kinh nghiệm từ người xưa - ko chấp với thằng xỉn làm gì.
     
  6. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Hồi gần tết cũng bị một ông xỉn, vừa chạy vừa nhắn tin, quẹt xe mình nứt miếng dè dưới, còn hỏi mình muốn gì, im im đi luôn.

    Muốn đánh cái loại này thì cứ đá thẳng vào chân, chổ bên hông đó, cho nó quỵ xuống, đừng lo, nó không bị gì đâu.

    Còn thể loại xì ke, chơi đá thì bát thẳng vào đầu nó, mấy chổ khác nó tiêu rồi, đừng đụng vào, chỉ có đầu là nó còn để cho người khác đánh thôi.

    Chút góp ý.
     
  7. TranhGiayXoan dienthoaihanquoc.us

    Nhịn đi bạn, trước mình cũng máu chiến lắm, nhưng giờ lớn rồi trầm tính lại rồi, trăm điều nhịn vạn sự lành bạn ạ.
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bây giờ ra đường cứ phải nhịn.
     
  9. Always Ready I CAN DO IT !

    Thôi kệ đi bạn, im lặng cho lành bạn ơi
     
  10. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Có 2 phương án cho bạn giải quyết nhé :

    1. 1 là đập nó luôn, mọi chuyện giải quyết sau.

    2. Bạn làm như sau nha : nó chửi gì thì kệ nó, nó nói gì kệ nó bỏ đi coi như không biết.

    Mình đọc được 1 đoạn sau rất hay trong 1 khúc truyện phật gì đó : " 1 người đồ đệ hỏi ? : " Tại sao người ta chửi ngài, miệt thị ngài mà ngài lại không phản ứng gì, không nóng giận sao ? "

    Vậy ta hỏi ngươi : " Nếu ngươi dâng ta 1 nải chuối và ta không nhận thì nải chuối đó thuộc về ai ? "
    Vậy là mình áp dụng nó tới giờ : " Khi người ta chửi bới mình, làm gì mình thì cứ coi những điều đó như 1 món quà người đó tặng mình, nhưng mình không nhận. Thế thôi, cứ vui mà sống "

    Hơn thua nhau làm gì 1, 2 câu nói để bây giờ có phải bạn đang sức đầu, mẻ chán hay nằm viện không đáng ?

    Thời trẻ trâu thì mình áp dụng cách số 1 ngay và luôn á :byebye:
     
  11. bulong Thành Viên Cấp 6

    nhịn thôi. nói chuyện đàng hoàng ,nếu nó tấn công mình thì đập lại thôi. đông quá thì chạy. Tốt nhất thời buổi này âm binh nhiều lắm. Ra đường phải cẩn thận chút có va chạm thì đôi bên thương lượng chứ đừng cải nhau làm gì. cho vui vẻ đôi bên.
     
  12. luancauxang Thành Viên Cấp 2

    lần trước e đi đêm về trên đường Vĩnh Lộc cũng có ma men kiếm chuyện...cũng chẳng có gì to tác cả...chỉ là e vượt xe nó thôi các bạc ợ...chặn đầu xe e lại xuống xe lên giọng
    - mày downma sao? Bị kẻ say xỉn kiếm chuyện ! Nên bỏ qua hay ăn thua đủ lại ?
    e im re không nói lời nàoBị kẻ say xỉn kiếm chuyện ! Nên bỏ qua hay ăn thua đủ lại ? - 1...mấy người đang nhậu bên đường nhìn e chằm chằm :adore:
    - đánh mày chết mẹ mày luôn!Bị kẻ say xỉn kiếm chuyện ! Nên bỏ qua hay ăn thua đủ lại ? - 2
    vừa lao tới e tọng cho 1 đấm vào mặt luôn:nosebleed_002:...thế là ôm mặt la hét
    - ối bà con ơi nó đánh tôi, đau quá, giúp tôi bà con ơi!Bị kẻ say xỉn kiếm chuyện ! Nên bỏ qua hay ăn thua đủ lại ? - 3
    mấy người đang nhậu gần đó xua tay kêu e đi đi kệ cha nó...thế là e chạy ào về nhà
     
  13. tú_bình_đạt Thành Viên Cấp 2

    b làm vậy là đúng đó. Chuyện đã qua rồi. Ae mình nên làm theo như thớt. 1 điều nhịn 9 điều lành . Nên bình tĩnh kiểu như vn đang đối phó với tq. Làm vậy k phải sợ mà là anh hùng k chấp tiểu nhân.
     
  14. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    vote cho bạn này, 1 sự nhịn chí sự lành thớt ơi, có nhân quả hết đó...
     
  15. pull1203 Thành Viên Cấp 1

    Bị kẻ say xỉn kiếm chuyện ! Nên bỏ qua hay ăn thua đủ lại ? Em cám ơn ACE đưa ra ý kiến giúp em [Thông Não] . Nhưng mà em vẫn ức là mấy ông CSGT thì đứng chình ình ngay đó . Nó thì đầu không đội nón BH , vượt đèn đỏ , say xỉn .... 1 đóng tội v . mà không bắt nó vào để nó dí theo em nữa . Còn mình thì chạy đang hoàng thì bắt vào làm tiền . Mà dù gì cũng cảm ơn ace nhiều . Từ ngày gia nhập 5 giây đọc những bào review mấy chuyện linh tinh mà mấy anh gặp phải em cũng ít nhiều biết được hướng cần giải quyết Bị kẻ say xỉn kiếm chuyện ! Nên bỏ qua hay ăn thua đủ lại ? - 1
     
  16. c_u_to Banned

    bị hoài .. mà thôi ... ham hố làm gì .. khi nào nó túc mình thì chơi hết sức với nó 1 cái thôi ^^
     
  17. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Nhịn được thì cứ nhịn, mình ra đường, lúc nào trong cốp xe cung có cây ba trắc, nhưng tâm niệm là: chỉ phòng trường hợp gặp cướp giật hay xì ke xin đểu gì đó thôi, còn qua vẹt, gây gỗ bình thường thì cứ nhịn, cười trừ, xin lỗi.....là xong
     
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cũng biết là nhịn cho qua chuyện, ko chấp mấy ông xỉn nhưng nhiều khi nó chửi quá mình nhịn ko nổi các bác ạ, có lần chạy qua ngã 3, cả mình và nó đều ngừng kịp trước khi đụng, thậm chí mình đang đi đường lớn, nó đi đường nhỏ phải nhường ưu tiên cho mình, vậy mà nó chửi như tát nước, mình cũng bỏ đi rồi nhưng nó vẫn chửi với theo, mà chửi cha chửi mẹ mới bực chứ, em quay xe lại thì nó nhảy xuống xe hùng hổ nhảy vào, em thấy nó xỉn nên chỉ đá vào ống quyền nó 1 phát, cũng hơi mạnh, giày em là giày bảo hộ xây dựng có lớp thép chống đinh nên hơi cứng. thế là nó ôm chân nằm giãy dụa như kiểu gãy chân ấy, báo hại 2 thằng bị công an phường mời vào lập biên bản gây rối trật tự, mỗi em 150k (2004)
     
  19. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Mợ giày đó bác đá vào ống quyển biết rằng nhẹ đấy nhưng đau thật đấy bác à, hehe may là ko gãy xương nếu không bây giờ bác hối hận, còn lão kia chắc kể từ đó ôm hận keke.
     
  20. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    tùy thôi, bữa nào mệt hoặc buồn thì nhịn, bữa nào đang vui hoặc đang bực thì choi nó luôn cho xung, nhịn quá ấm ức xì chét xả lung tung nữa