Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh giác với cửa hàng Mắt Kính Âu Việt 3/2 - LTK

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HoangVu3928, 24/3/14.

ID Topic : 7273930
Ngày đăng:
24/3/14 lúc 20:16
  1. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    13/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,839
    Chuyện cũng đã lâu vừa rồi đi cắt kính cận dùm ông chú, vì do ổng cúi đầu xuống nên rớt làm bể kính.
    Ổng mới nhờ mình biết tiệm cắt kính nào gần thì đi cắt dùm, tại cần đeo gấp vì mai về quê.
    Mình tìm đc tiệm mắt kính Âu Việt nằm ngay góc đường LTK - 3/2 mình tới đó cắt kính. Khi thỏa thuận giá cả xong mình giao cho ng` ta cắt rùi mình ngồi nói chuyện với ông anh của mình đi chung, ko lo để ý vì giá cắt kính cũng rẻ có 220k à. Nên mình mới nghĩ trong bụng là cần gì coi nó làm vì mấy cái kính cũ kĩ của ng` già đeo mà chứ phải là kính của ng` trẻ hay gì đâu mà phải quan sát, lo mãi mê nói chuyện khoảng 15p thì xong.
    Trước đó mình đã đeo thử vì ở nhà mình có đeo chơi vì 1 mất tròng 1 còn tròng đeo dòm tếu tếu nên mình đeo chọc ông chú chơi thì thấy nó cũng vừa ko chật lắm ( ý nói là cái gọng ). Xong rồi mình cầm cái kính thấy giống như kính mình đã đưa...Và mình trả tiền, xong xuôi bắt đầu từ đây....Có bà đó đi ra nhận tiền và anh cắt kính ấy kiu bà ấy nhận tiền, rùi tưởng đâu gặp ng` tốt...cho lun cái hộp kính và cái bịch đựng có in chử trên bịch lun cũng sang trọng và đem zề nhà thì cũng có cái địa chỉ là cắt ở tiệm mắt kính này nọ khi ng` nhà có hỏi ở đâu...Mà trước đó pà đó cho cái hộp bã có mở ra cho mình xem. rùi ông a vọt miệng hỏi : Cô đóng rùi còn mở ra chi zậy ? bà ấy mới nói là...cho coi là có để cái kính zô rui2 để mất công về nhà mở ra ko thấy rùi nói là chưa có kính thì mích lòng Cảnh giác với cửa hàng Mắt Kính Âu Việt 3/2 - LTK Ông a nói tiếp : Thì giờ cô có đổi thì con củng đâu có biết...rùi cười vui vẻ.
    Về đến nhà ông chú mang vào mới biết là đã bị đổi kính, k phải cái kính ổng mang hàng ngày...ôi đờ mờ các pác à...bị chửi te tua Cảnh giác với cửa hàng Mắt Kính Âu Việt 3/2 - LTK - 1 vì đó giờ có đi cắt kính đâu mà biết...
    Giờ cảnh giác ai đi cắt kính ở đây nên chú ý nhé...Có 220k mà làm ăn thất đức quá, 1 câu hỏi vì sao ? Tiệm mắt kính thường mở ở 2 mặt tiền là như vầy...vì nó hay ăn của ng` ta như vậy nên mới trụ đc lâu chứ 1 ngày chả thấy 1 bóng ma vào mua kính mà nó cũng có đủ tiền trả mặt bằng hoài mới hay Cảnh giác với cửa hàng Mắt Kính Âu Việt 3/2 - LTK - 2
     
  2. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    mắm tôm + nhớt cũ + sơn trộn vào vứt 1 bịch ngay cửa. nó dọn cả tuần.
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Khúc đó ko ra Mừng cắt bác !!