Chẳng qua có ông anh dưới quê nhờ kiếm dùm cho ồng cái ip 3gs, dạo qua mấy topic thấy thằng này bán giá cũng ok ( xin phép đc gọi bằng thằng vì nó xứng đáng đc gọi như vậy ). Mình alo hỏi máy còn ko nó nói còn fix cho mình 50k xăng cộ, mình ok kêu giờ chạy qua xem đc không , nó nói tầm bao lâu qua mình kêu tầm 1 tiếng nữa vì nhà ở Gò Vấp xa. Nó kêu ok. 4h chiều mình thay đồ xách xe chạy qua thì 4h35 mình tới nhà nó đứng trước nhà alo nó kêu đợi nó xíu. Mình cứ ỷ y đợi tới 5h hơn ko thấy tăm hơi nó đâu mình mới móc điện thoại ra gọi lại thì ò í e, thấy hơi cáu rồi, 5 phút sau gọi lại thêm cuộc nữa thì cũng ò í e. Nóng máu xách xe đi về đường thì xe cộ tan ca đông về mà người nó cứ nóng hừng hực. Giờ về lên topic nó xem thì thấy nó ghi: Đã ra đi 1 nốt nhạc theo 1 anh đẹp trai khoai hơi to lúc 4h57. Buôn bán có nhiều coi đồng tiền hơn mà làm mất uy tín, thà như nó alo mình xin lỗi 1 tiếng ko tức đằng này im re. Topic nó: http://www.5giay.vn/iphone/7275182-iphone-3gs-8g-97-ra-di-nhanh-gia-1tr.html
Bức xúc xả xíu thôi bác ^^, tại mua bán 5s lâu lắm rồi mà bị dính chưởng, gặp khu này nhà mình hồi xưa nữa >,<
Xử sao đc, cái này đâu phải lừa đảo gì đâu, cái này là bán uy tín thôi. Bác Kenlove520 cũng chơi sport nữa hả, hôm nào Ae giao lưu cái ^^ con ghệ mình đây :v
Trước cũng gặp dạng bá zơ zậy nhưng mà là kiểu thấy bán rẻ tiếc nên ko bán. Làm mình lặn lội chạy từ Gò Vấp qua tới quận 10. Lúc tới gọi hắn thì ko bắt máy sau đó cúp luôn. Mệt bở hơi do chạy xa mà bị vậy nữa. Hồi đó đi mua con Playbook về dùng. Đúng là Việt Nam ta ko khá nổi khi có những người buôn bán kiểu này. Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
:v bác thử đi rùi biết ^^ Hy vọng là em ko bao giờ gặp, gặp xong tức mất công sinh bệnh. Bởi, đồng tiền nó to hơn cái lương tâm mới vậy đó bạn.