Tìm kiếm bài viết theo id

Thời buổi giờ biết ai khổ thật và khổ giả tạo đề mà giúp ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kazaki, 27/3/14.

ID Topic : 7279214
Ngày đăng:
27/3/14 lúc 19:17
  1. kazaki Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    24/7/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    417
    Ra ngoài đường thấy xin ăn , bán vé số , động lòng giúp đỡ ... 1 số thì khổ thật sự 1 số khổ thực sự mà giúp đây ......
    Đây là mấy câu truyện e gặp :
    Ở công viên 23-9 ngay khúc đầu gần chợ Bến Thành , a e hồi lúc chưa làm hàng rào có ai hay ngồi ở đó thì hay gặp 1 bà lão già lắm lưng còng bán vé số , e có giúp mấy lần nhưng khi mua thì toàn là coi số để qua ngày , thì có 1 cặp ngồi đó ăn bánh tráng cũng mua , thấy nó nhìn vào tờ vé số rồi vò quăng đi , mấy lần e nghỉ chắc do bị lẫn nên như vậy coi như giúp đỡ , 1 bữa kia e nghe bà bán bánh tráng nói , là tối có thằng chở bà về , chiều chở đến góc bên đường rồi đưa cọc vé số ... E cũng ko biết sao mấy người đó có lương tâm ko nữa , mình ko giúp sơ nó bỏ đói hay làm gì bà , mà giúp chẳng khác nào nuôi tụi đó ...
    Chuyện thứ 2 , e gặp con nhỏ này hoài luôn , gương mặt khổ lắm , e đi qua Nguyễn Trãi khúc ngay ngả tư Nguyễn Trãi với phố lồng đèn hình như đường Lương Nhữ Học , rồi gặp nó bên góc Hoàng Văn Thụ gần Phan Khang- Đông Phương , rồi gặp bên Cộng Hòa nữa ... Số là bữa gặp nó khúc Nguyễn Trãi với Phố lồng đèn ko nhơ đường gì , nó giống như có bầu mà bụng vừa vừa không lớn lắm , lúc đó là hơn 7h tối , rồi tối e với mấy thằng bạn về sau lưng Coop Mart Phú Lâm Q6 nhậu , khoảng hơn 11h e thấy có đứa quen quen ngồi bán đối diện , 3 đứa con gái 4 thằng con trai , e thấy con nhỏ xin tiền lúc nảy , bạn đồ đẹp sạch sẽ lắm mà cái bụng còn to như vậy ngồi nhậu cười nói rôm rả , e kêu thằng bạn e nhìn thằng bạn e nói : " đúng rồi nhỏ đó đó " .. Nó tức quá chửi thề luôn vì nảy nó cho 10k ... Hôm nay e gặp lại cũng hơn 1 năm rồi mà bụng nó vẫn vậy mấy bác a , e liền nghỉ có khi nào con nó là Na Tra ? 3 năm mói ra đời ... Hồi sáng e gặp ngay ngã ba bên hông Maximax Công Hòa ...
    Sẵn tiện a e nào ở khu vực Gò Vấp giúp dùm 1 cụ già lưng khom hay lôi 1 bịch NyLong đi ngoài đường thật ra trong đó là bánh chứ ko phải là rác , mọi người ai nhìn cũng tưởng là rác ... Mình đi làm ở Gò Vấp thấy vài lần mà cũng tưởng là rác nên ko quan tâm nghỉ lại mình cũng vô tâm thiệt , hôm nay nghe thằng bạn nói là bạn nó gần chổ cụ hay giúp đở , phải những người biết mới mua giúp vì cụ kéo giúp bao lượm rác , a e thấy ai như vậy muốn giúp đở cứ hỏi thẳng đừng ngại ... Hỏi ra mới biết là cụ ko chịu đi xin ăn , thà bán bánh để kiếm tiền chứ ko ngữa tay xin ăn ... Thật khâm phục những người như vậy .. Mình thì sẽ giúp cụ thường xuyện khi gặp , mình hay đi làm ngang qua đó ....

    ,
     
  2. VIP SIM Banned

    Chỉ có nghề bán sim là khổ thật thôi thớt à ... điển hình là bản thân em ... hixhix ...
     
  3. kazaki Thành Viên Cấp 2

    vãi cả bán sim heheheh
     
  4. Affliction6789 Thành Viên Cấp 1

    Giờ tất cả các ngã tư đều thấy các ông bà già bán tăm, ráy tai hoặc cảnh mẹ con, cha con... ôm ấp nhau như bị bệnh hoặc 1 ông cõng 1 đứa nhỏ kéo xe chở vợ bị bệnh hoặc thằng bán vé số lếch từ đoạn này qua đoạn nọ hoặc nhưng thằng con giả nhà sư đi khất thực ( hội phật giáo đã ra quy định cấm tất cả các chùa đi khất thực ) hoặc 1 bà trung niên 30 đẩy xe lăn chở mẹ già đi bán vé số... đằng sau đó là 1 đội quân chăn dắt... giờ mọi người cho đi chăng nữa thì đang cho cái bọn vô lương tâm đằng sau đó, 1 cái bọn hút máu khốn nạn nhất trên cuộc đời này
     
  5. city1014 Thành Viên Cấp 3

  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Góc Cmt8- Điện Biên Phủ - buổi chiều tà hay có 1 phụ nữ cầm xấp vé số, mếu máo khóc giống như vé số hôm đó ế ko trả đại lý kịp. Lần đầu lỡ trớn quẹo lẹ quá ko quành lại đc, thấy vương vướng trong lòng. Ai dè sau này đi làm về thấy hoài, cũng y chang! Thật hay ko thật đây?
     
  7. Đan Vy Thành Viên Bạch Kim

    Em xác nhận cái này ... Người phụ nữ ấy tầm 35 - 40t ạ ... hixhix ...
     
  8. smit1 Thành Viên Kim Cương

    thật thật ảo ảo, khó lường thật
     
  9. toisao45 Thành Viên Bạch Kim

    bạn này nói đúng nè,đã giúp thì đừng suy nghĩ nhiều,nếu toan tính thì đừng giúp
     
  10. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    bản chất của con người, hầu hết không thay đổi được già trẻ lớn bé... tội cho những người khổ thực sự ..
     
  11. dragonface Audio Moderator

    Mẹ mình mới bị ở BV, hôm đi khám để mổ thì gặp đôi vợ chồng than thở ở quê thiếu tiền bs ko chịu mổ, ông chồng mở cái bụng lòi ruột tùm lum, mẹ mình giúp cho 500k và vài ng khác thì 100k, lát sau người ta nói vợ chồng đó đang khỏe mạnh cười nói vui vẻ ở ngoài bệnh viện. Thế mới biết, chẳng biết ai khổ thật trong thời đại này.
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    XH bây giờ cứ những hành động nào đó mục đích cuối cùng là xin tiền thường là lường gạt

    Con Gái, Con Trai đi xe hết xăng --> xin tiền đổ xăng
    Hết tiền vào bệnh viện
    Người già bị rơi tiền --> xin 5, 10 ngàn....
    Bị móc túi hết tiền về quê, về xe ôm, về taxi.... vụ này đủ loại thành phần
    Các loại hành động khác đánh vào lòng trắc ẩn của con người....

    Chưa kể đánh vào lòng tham của con người như nhặt được vàng, tiền... chia với người nhìn thấy....

    Tốt nhất không nên cho ai vì giờ này lòng trắc ẩn người VN bị lợi dụng ghê gớm từ giới lãnh đạo, báo chí, đài truyền hình, văn nghệ sĩ và cuối cùng là ăn xin ngoài đường (khi muốn giúp cần phải coi kỹ những tổ chức chính thống, đàng hoàng như báo Tuổi Trẻ... báo.... và từ thiện của VP 5 giây...)
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    He he , ngay trước nhà mình đây mà, cái bà này chiều nào cũng chạy tới chạy lui, lúc đầu mình cũng thấy tội, nhưng thấy hoài nên cũng nhàm.
     
  14. kazaki Thành Viên Cấp 2

    Bạn ơi có những chùa còn nghèo lắm , người ta phải đi khuất thực để sống , với những người tu tại gia mà nghèo ko có gia đình nên người ta phải khuất thực tự nuôi sống bản thân , gần nhà mình có ông sư ổng chuyên đi xin mấy cái sơ mít của mấy bà bán mít với rau cải dập về ăn , lâu lâu thấy đi khuất thực .. Đâu phải chùa nào cũng giàu cũng nhiu Phật Tữ giúp đở đâu ... có mấy ông sư mà xin vào buổi trưa nắng , vừa đi vừa đọc kinh , đi chậm từng bước , ko nhìn tới nhin lui và đi chân đất là đúng đó bạn ...
     
  15. kazaki Thành Viên Cấp 2

    Cái này thấy hoài , bửa thấy ở Phan Văn Trị với Nguyễn Oanh Gv , mua 1 lần rồi ngày hôm sau thấy ngay ngã 5 chuồng chó cũng như vậy nên thôi ko giúp luôn ....
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 466 (Thành viên: 7, Khách: 427, Robots: 32)