Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự về chữ trinh và chung thuỷ. Chỉ là tâm sự thôi!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi emMinh, 28/3/14.

ID Topic : 7280247
Ngày đăng:
28/3/14 lúc 12:39
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    15/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    356
    Từ rất lâu, có rất nhiều chủ đề về trinh tiết, tranh cãi hết ngày này qua ngày khác. Có những lúc muốn cmt nhưng rồi lại ko thể. Vì sao? Vì cảm thấy mình ko đủ sự khách quan để mà nói. Nói là có sao thì cảm thấy đau lòng, mà nói là ko sao thì thể nào cũng bị bảo cũng còn đâu nên làm gì mà ko bênh. ừm, đúng là vậy!


    Tại sao lại mất? Kể cả việc vì tình yêu đích thực mà dâng hiến cũng chẳng được coi là khôn ngoan. Tất cả đều là dại, dại dột! Rốt cuộc là ko có lý do nào ngoài cái sự dại dột mềm yếu trong tình cảm cả.


    Và sau khi mất? Riêng đối với bản thân tôi, tôi thật sự thấy hối hận, vì kể từ đó, ko dám than thở một điều nào, ko dám nói một câu rằng mình thiệt thòi như thế nào cả. ko biết những người khác như thế nào, chứ tôi thì là vậy đó, chưa bao giờ thấy thanh thản về điều này. Ngay cả việc lên tiếng rằng tình dục là 1 chuyện, nhân cách phẩm chất là 1 chuyện, cũng khó có thể nói thành lời, vì lời nói ko đủ sức khách quan. Nếu gặp được ngừoi tử tế, thật sự có thể đi cùng với nhau tới cái đích là hôn nhân, rồi sau đó tiếp tục cuộc sống gia đình suôn sẻ thì may mắn quá, còn ko thì cả trăm nghìn cái thiệt thòi, mà chẳng dám nhận là mình thiệt thòi. Thiệt thòi ư, tại mình thôi chứ tại ai? Trâu ko muốn uống nước, ai ghì được đầu trâu? ừ, thế là thành con trâu thật, ko dám than khổ, ko dám than van. Ngay cả khi viết bài này, tôi cũng ko dám ghi là đây là những lời than thở, chỉ dám coi đó là chia sẻ để mọi người hiêu cảm nhận mà thôi. Nào dám than thiệt thòi, vì người ta sẽ bảo cả 2 cùng sướng chứ có phải chỉ có 1 người đâu? ừ, thì đúng là cả 2 đều được hưởng, nhưng sau đó thì bao nhiêu là dằn vặt.


    Dằn vặt vì cha mẹ vẫn tin tưởng con mình, vì cái sự ngoan nó bao gồm là ko đánh mất trước hôn nhân, và vì mất rồi nên cảm giác mình ko còn ngoan, đã làm phụ lòng cha mẹ. dằn vặt vì như thế đối với người đời, mình là người dễ dãi mất rồi, cãi sao đây, biện hộ sao đây? em ko dễ dãi thì đã ko mất, đơn giản quá mà! Cảm thấy mình hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng!


    Cảm giác tội lỗi. “Bạn gái e ko còn gin… Con gái ko còn thì cứ việc mà xxx lấy lại vốn gì đó… hay con gái ko còn nó cũng chả sợ gì nữa, mất rồi thì 1 hay n thằng cũng vậy…” Nhưng có ai nghĩ khác ko? Rằng mất rồi cảm thấy tội lỗi lắm ko? Sẽ làm gì khi bắt đầu bằng một mối tình mới? Nói dối – ko được, mà nói thật – ra sao? Đàn ông miệng nói thông cảm, nhưng có hiêu hết cảm nhận đê thông cảm ko? Người ta khi biết mình ko còn, chấp nhận điều đó nhưng sau đó cũng sẽ đòi quan hệ. Muốn thành đồng chí à? Phải vậy ko? Điều này mọi người tự kiêm chứng với bản thân đi, các mem 5s – các Thánh 5s. Nếu tiếp tục thì sẽ bị đánh dấu hỏi là có dễ dãi ko? Có bị lừa ko? Còn nếu ko cho thì…: Tại sao với thằng đó thì được mà với tôi ko được? Nói yêu mà lại ko cho – trong khi lại mất rồi nữa, còn giữ cái gì nữa? Mẩt rồi ko có nghĩa là có thê thoải mái xx, ko có nghĩa là khỏi giữ gìn. Ko phải là giữ gìn cái màng đó nữa vì nó mất ko khôi phục được ( về mặt tinh thần) mà là giữ gìn giá trị bản thân, giữ gìn lòng tự trọng, giữ gìn mình ko bị trượt dài.


    Bị đánh giá dựa trên bất kỳ một cảm xúc nào, kể cả cảm xúc cá nhân trong chuyện đó. Vì suy nghĩ quá nhiều, phụ nữ có thể bị lãnh cảm. cũng sẽ bị trách!


    Còn nếu ko bị lãnh cảm, thì nghĩa là phụ nữ cũng cảm thấy những cảm giác như đàn ông trong xxx. Nhưng nếu ko bộc lộ ra thì bị coi là giả dối? hoặc là sẽ bị nói là chắc vì anh ko bằng thằng cũ nên em mới ko có cảm xúc chứ gì? còn nếu bộc lộ ra thì lại gặp phải sự e dè của đàn ông. Sành sỏi quá, dâm quá… Khi quan hệ, đương nhiên là cùng hưởng cảm giác đó, nhưng sao ko thể tự do đi theo cảm xúc được vậy? Nói ra vậy mọi người có thấy đúng ko? Có cũng nói, ko có cũng nói, hài lòng hay ko cũng khó nói. Rốt cuộc câm lặng. rồi chán, cảm thấy ko muốn, nhưng từ chối thì người ta nói mình ko yêu người ta, ko hết lòng với người ta. Sao ko thể cảm thông cho mình được vậy? tôi ko muốn, ko có nghĩa là tôi ko yêu anh, chỉ là tôi ko muốn mệt mỏi vì điều này mà thôi. Quy chụp, quy chụp, quy chụp mọi cảm xúc, mà vẫn ko dám nói rằng mình thiệt thòi. Bản thân đã dám làm, thì phải dám chịu, cắn răng lại mà chịu! Chủ động thì bị nghi ngờ, mà thụ động thì người yêu cũng chán. Riết rồi luôn mâu thuẫn, mệt mỏi, chán chường. Suy nghĩ quá thì còn chi là cảm xúc nữa!





    Nhiều khi thấy oan ức cho một cô bạn gái nào đó, thấy các mem nam cứ xúm vào chỉ trích, cười cợt khi bảo màng trinh rách ko phải do quan hệ thì là gì. Có rất nhiều lý do về mặt y học khiến cho cái màng đó bị rách, nhưng hầu như các mem trên voz hay 5s ( 2 diễn đàn mình biết) lại bảo những điều đó thật nhảm nhí. Các bạn à, một đứa bé gái dù có dậy thì sớm hay tiếp cận với những thông tin về giới tính sớm thì cũng ko thể biết cách tránh tất cả mọi mối nguy. Bị lạm dụng, đụng chạm còn ko hiểu rõ nữa là. Đơn giản như việc vệ sinh thôi, chỉ là muốn rửa thật sạch, thế thôi, có biết là đã rửa quá sâu, quá mạnh hay ko đâu. Khi một anh, một chú, một bác nào đó là người quen của thành viên gia đình ôm, nựng thì làm sao biết được đó là sự yêu mến trẻ em hay là vì một điều gì khác? Tôi ko biết những người khác có nói dối khi họ ko có vết đỏ trong lần đầu tiên hay ko, nhưng lần đầu tiên của tôi cũng ko có vết đỏ đó, và tôi cũng ko biết tại sao nó lại ko có, thậm chí tôi còn nghĩ ko có nghĩa là việc quan hệ vừa rồi chưa phải là quan hệ thật sự. Và rồi, cứ hễ mối quan hệ trục trặc, ghen tuông thì tôi đều bị dằn vặt và buộc tội: Dối trá!


    Rốt cuộc thấy sợ, thấy mệt mỏi khi gặp 1 ai đó. Thấy tủi thân, thấy đắng nghét khi gặp những topic có liên quan tới vấn đề này. Có lúc muốn nói rằng ý kiến ai đó là phiến diện, áp đặt, chủ quan nhưng rồi tự thấy mình đang bảo vệ cho cái dại dột của mình. Đã làm thì dù xấu cũng phải chịu trách nhiệm rồi, đâu trách ai được! Người ta có quyền nghĩ như thế, ko cấm được, ko nói oan được! Ko thể đòi hỏi mọi người phải hiểu chuyện đó ko phải luôn là vậy, nhưng sao khó tâm sự quá chừng!
     
  2. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Chung thuỷ - phải nghe từ 2 phía và chỉ có tính tương đối, nghĩa là: Với người trong cuộc - là chung thuỷ. Với người ngoài - là mù quáng. Vì với 1 người tốt, xứng đáng, chung thuỷ và ko thay đổi là điều cần thiết. Còn nếu với 1 người ko ra gì? Thì sao? Gắn bó cả đời, rồi chìm theo luôn sao?
    Một người đàn ông nghiện hút?
    Một người ham mê cờ bạc, banh bóng cá độ?
    Một người lười lao động nhưng luôn đổ lỗi cho gia đình và xã hội về sự thất bại của mình?
    Vậy có nên cứ khư khư giữ tình cảm đó, ko bỏ rơi những người như vậy mà cố gắng giúp họ thay đổi?
    Ko biết có thay được ko, hay làm chính bản thân chết chìm theo, làm khổ cả gia đình bên mình?
    Người ngoài nhìn vô bảo sao ngu quá, dại quá, ko biết nhìn người!
    Bản thân thì nghĩ tới chứ nghĩa bên cạnh chữ tình. Nhiều khi ko còn tình, nhưng vì cái nghĩa, nên cứ day dứt ko muốn ra đi! Người yêu đâu phải chỉ là ở lúc ngọt ngào. Thấy người ta khó khăn lại bỏ sao?
    Nhưng gặp người ở trên thì sao? Có nên ra đi ko?
    Từng thử cho người như vậy cơ hội. Ngẫm lại ngu thật vì chẳng biết nhìn người ra sao! Để sau này cứ phải hối tiếc đã ko kết thúc sớm hơn cho đời bớt khổ. Người gì mà đôi khi mơ thấy còn giật mình sợ hãi!
    Ko Chung thuỷ ở đây ko có nghĩa là quen 2,3 người, cắm sừng người yêu mà là ko đi theo 1 người đến tận cuối, là chia tay. Cũng có thể bao gồm việc thay đổi, yêu 1 người khác và chia tay người này (hết cái này mới đến cái kia).
    Vậy nên nhiều khi chưa biết ai đúng ai sai, nhưng cô gái bỏ người bạn trai sẽ bị coi là ko chung thuỷ, bị ném đá ko thương tiếc!
     
  3. 0902078079 Thành Viên Cấp 5

    Đời ko như là mơ....
    Khi con ng ta trải qua nhiều mất mát, nhiều đau khổ ... họ sẽ trưởng thành và nhìn đời 1 cách rộng lượng bao dung hơn. Và cũng không xem nặng quá về bất cứ 1 vấn đề gì. Cuôc sống thấy vậy mà ngắn ngủi, có vui cứ việc vui nếu có thể, cứ sống tốt nếu có thể tốt được, mình thương 1 ng nào đó, mình thích 1 chiếc xe đồ vật gì gì nào đó, ... ko có nghĩa là nó sẽ mãi mãi ở với mình, đi với mình trong suốt cuộc đời. Mình mua bán xe, nên chứng kiến đôi lúc ng bán , bán đi 1 chiếc xe mà nước mắt ngắn nước mắt dài... sao khổ thế, nói chi là những cái quan trọng khác trong cuộc đời, giả sử như ng thân. Thế nên, khi thực sự quí thương người nào, tốt nhất trong 100% cũng nên chừa 10,20 % để dành cho bản thân mình để khỏi phải ko đứng dậy nổi khi bị mất nó. Nói vậy thôi, xã hội thì có ng nầy ng khác. Đã sống thì phải chấp nhận, và bạn phải khéo léo lựa chọn. Cố gắng nâng tầm thành 1 nghệ thuật, cũng đơn giản thôi, luôn nhìn đời bằng cặp mắt tinh tường của ng già và cái đầu vô tư của 1 đứa con nít. Hi, thấy vậy mà cũng khó!
    Mình là con trai, nhưng ví dụ như ông trời cho mình là con gái, chắc hẳn sẽ mất cái đó từ khuya, ha ha ... Còn chung thủy, ai nói cũng hay chứ mình thấy miệng nói thì dễ chứ làm thì chưa chắc, đôi khi chưa có hay là ko có cơ hội thực sự ... ng ta tu ở chủa đôi khi còn chưa chắc cho lắm... ( tội lỗi, tội lổi ... ) . Vậy nên có sự vị tha rất nhiều , chẳng ai có thể nói mình hoàn toàn sống đúng trong cõi đời nầy. Quan trọng là biết sai mà sửa, biết hướng thiện, biết đạo lý căn bản làm người, biết sống vui và sống tốt, mở lòng với tất cả, lau nước mắt thật khô và quên phức đi...
    Tóm lại, như ng ta nói, sống đơn giản cho đời thanh thản. Và, nhẹ nhàng rồi cũng qua!
     
  4. dragonface Audio Moderator

    Hóa ra chủ thớt là nữ à, vậy mà đó giờ cứ tưởng nam chứ.

    Thời nay đừng quá quan trọng chuyện đó bạn ah.
     
  5. hvnh_k10 Thành Viên Cấp 3

    Trước cũng thành kiến dữ lắm, mà giờ hết rồi Tâm sự về chữ trinh và chung thuỷ. Chỉ là tâm sự thôi!
     
  6. valeria Thành Viên Cấp 4

    quan trọng gặp người tốt không ? nhiều thằng có lấy của người ta mà nó không yêu thương mình , người sau họ nhận sự không nguyên vẹn mà họ yêu thương mình , đó chỉ bàn vậy thôi chứ đúng là cái tính là quan trọng nhật . Ngày xưa có him kia tán em , mà chưa nhận lời yêu nha, cứ nói còn mới yêu ...mà nói thật nhìn him cũng được mã , giáo viên đại học nha ,mà nói chuyện sao em thấy tởm tởm , không giống con người , đừng nói chi là 1 thằng đàn ông .Con nào gặp him đó còn cũng không sống yên , vì bản chất là cái loại đối với em là hèn .
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nghĩ đơn giản sống cho khoẻ bạn ơi ... khi trải qua khó khăn thì con người ta sẽ trưởng thành hơn ... việc mất đi cái đấy nhiều khi cũng là sự may mắn - đó là bạn sẽ tìm đc người đàn ông rộng lượng , thông cảm và yêu bạn thật lòng :beauty:

    Cơ mà mình đọc bài báo nói là kể cả các bác sĩ cũng kg biết là màng trinh đã rách hay chưa nữa mà Tâm sự về chữ trinh và chung thuỷ. Chỉ là tâm sự thôi!
     
  8. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    chủ yếu là ở cái tình, sống với nhau cả đời mà chứ có phải ngày 1 ngày 2 đâu
     
  9. tú_bình_đạt Thành Viên Cấp 2

    qtrọng phải thành thật
     
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nghĩ nhìu chi cho mệt !! Con người sống có nhìu mục đích chứ đâu phải lúc nào cũng chăm chăm vô 3 cái này . Tốt nhât nên đầu tư cho bản thân , có tài thì trai bu cả kg lúc đó tha hồ chọn lựa Tâm sự về chữ trinh và chung thuỷ. Chỉ là tâm sự thôi!
     
  11. thich dt Thành Viên Cấp 4

    Làm phụ nữ đúng là khổ trăm bề nhỉ.......
    Tặng e bài viết cũng khá ý nghĩa

    Những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời
    Posted by admin on February 3rd, 2013

    Đây là một lá thư của ông Tôn Vận Tuyền, một chính khách nổi tiếng của Đài Loan gởi cho các con của ông lúc ông còn sống. Xin chia sẻ với cả nhà:
    Các con thân mến, Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu,?có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
    Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :
    1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.
    2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì cũng nên hiểu, đó cũng không phải là chuyện trời sập.
    3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.
    4. Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt.?Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm áp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình!
    5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công.?Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều này !
    6. Ba không yêu cầu các con phải phụng dưỡng ba trong nửa quãng đời còn lại của ba sau này. Ngược lại, ba cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc ba đã làm tròn thiên chức của ba. Sau này, các con có đi xe bus công cộng hay đi ô tô nhà, các con ăn súp vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.
    7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy. Nếu không hiểu rõ được điều này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.
    8. Trong hai mươi năm qua, ba tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay. Điều này, chứng tỏ muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được.Trên thế gian này, không có cái gì miễn phí cả.
    9. Sum hợp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào,?nên trân quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau. Kiếp sau, dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.
     
  12. Poseidon88 Thành Viên Cấp 1

    ko care, yêu nhau chịu đựng rồi đến được với nhau là phước rồiTâm sự về chữ trinh và chung thuỷ. Chỉ là tâm sự thôi!
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Có nhiều người cũng có chữ Trinh nhưng có còn Tờ rinh đâu. Bây giờ đừng đặt nặng vấn đề này nữa, quá cổ hủ, lạc hậu. Nhiều thằng đòi hỏi vợ mình phải còn tờ rinh, nhưng về nhà ở với nhau , 1 tháng đánh nhau 8 lần, đã vậy còn chửi vợ là con đ...ỉ nữa, vậy thì nó cần tờ rinh để làm gì.
     
  14. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Bạn hãy nghĩ đó là nhu cầu của bạn và bạn cần tìm đối tác để thỏa mãn nhu cầu! Còn nếu yêu thì tin tưởng và tôn trọng nhau, ko tôn trọng thì giải tán!
     
  15. nguoi.sg77 Thành Viên Cấp 1

    chị em nào mất thì vào comment chia sẻ rồi lập thành 1 hội đi những người đã từng sung sướng :surrender::surrender:
    mình cũng mất nè Tâm sự về chữ trinh và chung thuỷ. Chỉ là tâm sự thôi!
    nhưng mình là cú
    thui mình né gạch đây :go:
     
  16. c_u_to Banned

    2014 rồi k phải thời nông dân chỉ biết con trâu nhé
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001,
  4. takesi
Tổng: 783 (Thành viên: 7, Khách: 768, Robots: 8)