mình đọc nhiều bài báo về chuyên nộng dân phải đem rau , nông sản , hoa màu đốt bỏ , cho bò ăn hay cào đổ xuống sông gây ô nhiễm môi trường trong khi dân tphcm tụi mình mua rau cộ gì cũng phải tính chi ly vì giá quá mắc , rau muống là ăn tới gốc dưa hấu là ăn xong lấy dao cắt vỏ xanh bên ngoài ăn luôn cái vỏ trắng thanh long thì ăn tới cái hột cuối cùng ăn phở thì 1 tô rau riết chủ quán nó kêu hết rau rồi , còn nhiêu đó thôi ăn đc thì ăn ko ăn thì biến nơi thì thèm rau gần chết ko dám mua ăn , nơi thì quá rẻ phải đem bỏ cơ chế thị trường việt nam thế nào đây ? có cách nào giải quyết được thực trang nơi thì giá cao , nơi tì rẻ mạt phải đổ bỏ ? sao cứ mãi trúng mùa là mất giá ?Vì sao trung mình tìm hiểu điều điều đó và thấy 1 ngày trung quốc nó chuyển qua chợ đầu mối chúng ta hàng chục tấn rau với giá cực rẻ nên nhu cầu mua rau trong nước không cao. giả sử rau trung quốc đã chiếm tới 80% thị trường thì chỉ còn thiếu 20% thôi nên thương lái chỉ thu mua 1 phần nào đó trong tổng số hàng trăm hecta rau của việt nam thôi. phần còn lại ngoài khoảng thu mua 20% là phải đổ bỏ vì giá cao và đã đủ số lượng rau cung cấp cho thị trường. điều đó dẫn đến nông dân lúc nào cũng vậy làm nhiều nhưng bán ko hết sản phẩm và bán ko được giá. các bạn có tin ngay tại đà lạt cũng rất ít người được thưởng thức khoai tây chín hiệu thơm ngon của đà lạt ko người dân bỏ sức ra trồng khoai tây đến khi thu hoạch bán giá 11.000 vnđ / 1kg khoai đà lạt trong khi khoai tây nhập từ trung quốc qua đến tận đà lạt giá 3000 vnđ(đã bao gồm phí vận chuyển) vậy thì sao người dân đà lạt ko mua 3000 vnđ / 1kg khoai trung quốc sau đó = 1 vài động tác phù phép thành khoai đà lạt bán giá 11.000 vnđ khỏi mắc công tốn công chăm sóc.khỏi dãi nắng dâm mưa. dẫu biết hàng trung quốc là độc hại tất cả là tại người việt nam kill người việt nam thôi. cách mình đưa ra để giải quyết vấn đề trên là là chỉ cho trung quốc nhập 20-30% số rau vào việt nam , còn lại 80% - 70 % là phải ưu tiên xài rau việt nam. bạn nào còn cách nào hay nữa cứ chia sẽ
Haha.. Cùng câu hỏi. Chắc tại em dốt tiếng anh. Nói chung thời tiết nóng nực, bực bội. Hạn chế ba cái phân tích, lý luận đi. Mệt cái đầu lắm.
Cam: cam VN bị cam TQ hành, giờ thấy cam sợ đụng cam TQ ko dám mua thành ra cam VN chết chung... Dâu: dâu VN bị dâu TQ hành, giờ thấy dâu sợ đụng dâu TQ ko dám mua thành ra dâu VN chết chung... Nho... ... Rau củ quả ... hjxhjx Bị thằng Chi chơi hoài sao ta @.@
sao không cấm hay hạn chế nó nhập khẩu qua viêt nam mình những thứ mà người việt nam mình hiện có và có rất nhiều chứ rồi lại phát động phong trào người việt nam dùng hàng việt nam
bác ko thể cấm khi bác tham gia hội nhập. cái gì bác cũng cấm thì bác chơi dc với ai. chỉ có thể hạn chế bằng cách đòi hỏi kỹ thuật, kiểm định chất lượng cao để hạn chế thôi...