Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trangGS, 11/11/11.

ID Topic : 4131387
Ngày đăng:
11/11/11 lúc 15:15
  1. trangGS Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,259
    Mình và ox mới cưới nhau được gần 1 tháng. Cuộc sống 2 vc thì ko có gì phải bàn cãi vì ox rất thương mình và chịu khó làm ăn . Chỉ khổ nỗi là mẹ chồng hết chuyện này tới chuyện khác...
    Chuyện mẹ chồng nàg dâu thì xưa nay muôn thưở nhưng thật sự là mình ko thể chịu nổi . Ngày cưới mình mẹ chồng chẳng cho gì tất cả là 2vc tự lo từ mâm quả đến vàng bạc, vì tụi mình nghĩ bà già rồi cũng có gì mà lo. Vậy mà bà rất hay đòi hỏi này nọ bà đòi tụi mình phải may áo dài mới ( trong khi áo dài cưới mình thì đi mượn) . Nghĩ tới nghĩ lui tụi mình cũng may 1 bộ cho bà vui lòng còn 1 bộ mình dắt bà đi thuê vậy mà bà cứ chê lên chê xuống mình cũng ko biết nói sao...Mâm quả mình đặt người ta làm bà cũng chê này chê nọ nói xa nói gần...Nhà mình đạo phật , ox thì đạo chúa hôm rước dâu đang làm lễ thì hối ra nhà thờ sợ trễ ...đám rước dâu mình diễn ra như chạy giặc đến nỗi 1 tấm hình cũng ko kịp chụp với bà con ở nhà . Hỏi đời trả quả có ai trả lại trầu cau còn mấy cái kia thì trả 1 nữa là đúng rồi vậy mà vừa ra cổng bả nói nhà mình lề mề ham quả ko chịu trả lại rồi đập mâm quả trước mặt mình. Thật sự ngày vui mình cũng ko muốn làm to chuyện mặc dù rất buồn...nhịn cho xong cái đám cưới...
    Cách đây ko lâu anh chồng mình cần tiền làm ăn về nhà nhờ má chồng cầm sổ hồng dùm hứa 3 tháng trả...má chồng mình mang cầm 40 tr nhưng dấu ba chồng vì sợ ba chồng la. Đến nay là 5 tháng đến hạn mà anh chồng vẫn chưa có tiền mà chồng mình xoay được 15tr còn bao nhiêu bảo vợ chồng mình lấy tiền cưới bỏ ra cho mượn. Ban đầu thì mình kiên quyết ko cho vì nghĩ thế nào cũng ko lấy lại được nhưng nhìn ox tội nghiệp đứng ở giữa khó xử mình cũng thương ( vì mẹ chồng mình dọa sẽ bỏ nhà đi)...mình thấy vậy nên đồng ý đưa tiền cho ox cho mẹ chồng mượn ...mặc dù biết cơ hội lấy lại là ko có ( vì thằng anh kia hết khả năng trả rồi...)
    Mình xưa h ko phải là người tính tóan, mình chỉ thương chồng mà lo cho gia đình chồng thôi nhưng cứ vậy hòai thì thật sự ko thể chịu đựng được...hễ làm phật lòng mẹ chồng 1 cái là y như rằng ngày mai họ hàng trong nhà sẽ biết chuyện (vì bà con nhà chồng ở gần sát nhà nhau)...bây h đi làm về thật sự ko muốn về nhà chút nào ...mới có 1 tháng mà nãn quá ko biết sau này còn chuyện gì nữa đây....!!!!!
     
  2. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    hix, bạn nói chồng thu xếp dọn ra ở riêng đi, khi nào ok thì dọn chứ đừng để ai biết bạn đang chuẩn bị sẽ cản trở đủ thứ. Còn mẹ chồng thì bạn đem vụ cầm sổ hồng ra hù, má làm quá là con kể ba và họ hàng vụ đó ráng chịu nha. =)
     
  3. chukimcho CHÉM GIÓ ĐẠI CAO THỦ

    chuẩn, 1 bước nhịn 9 bước lành, bước vào cuộc sống hôn nhân là phải dung hòa mọi việc khác hẳn với lúc độc thân trước kia ! Chuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn....
     
  4. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    Cái vụ này từ từ giải quyết bạn à.Gặp phải mẹ chồng khó tính,k thương dâu rồi.Hix,chả bù mẹ mình,thương con cháu thấy sợ luôn.
    Cố gắng lên nhá bạn,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
    Chúc 2 vc hp,gd êm ấm hen.
    mình chưa trải qua nên k giám cho lời khuyên Chuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn....
     
  5. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Hic bị gấu hối cưới, nghe kể vậy cũng nãn thiệt
     
  6. tuanquido89 Thành Viên Cấp 2

    toi ngip chị quá !!! e cũng sắp lấy vợ mà vợ e cũng có chút ít mâu thuẫn với mẹ e.ko đến nỗi như chị nhưng mà đúng là đứng ở giữa khó xử vô cùng.Mai mốt chắc vợ e cũng giống chị.hic hy vọng mẹ e ko quá khó vì bà cũng hiểu chuyện.Hy vọng chị hiểu và thông cảm cho chồng !!!.Dù sao mẹ chồng chị cũng ko sống suốt với 2 vợ chồng ( sr chị trước nhưng mà mẹ chồng chị lớn tuổi cũng ko còn sống bao lâu _ e nói thực tình ), vậy chị cố gắng chịu đựng đừng để tan vỡ HP !!! Chúc chị vui vẻ hạnh phúc
     
  7. Arés Thành Viên Kim Cương

    đời vốn vậy mà... đào đâu ra chồng ngoan, thương vợ, chịu làm ăn & bà mẹ chồng thương nàng dâu trong cùng 1 gia đình đâu...
     
  8. BốYThầnTướng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bảo đảm lấy trúng bắc kỳ luôn !
     
  9. riverside Thành Viên Cấp 2

    haizz, thứ lỗi nói thẳng nha bạn, 2 đạo khác nhau mà cũng thuyết phục được gia đình 2 bên lấy nhau cũng hay lắm rồi đấy! Từ nay về sau còn nhiều tập hay nữa..
     
  10. nqphuc147 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thiệt khi em quen,em luôn tìm hiểu rõ về gd chồng trước để khỏi phải vướng cảnh bi đát này,mà tính em cũng ngộ,ko có chồng em cũng thấy bt,tự thân vận động,chứ lấy chồng mà khỗ tâm vậy thà em ở giá luôn ^^
     
  11. Sleepy Child Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng nghĩ giong bạn này
     
  12. daututaichinh Thành Viên Cấp 3

    voteChuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn....
     
  13. trangGS Thành Viên Cấp 4

    ba chồng người bắc , mẹ chồng người nam mới ghê!!!!
     
  14. trangGS Thành Viên Cấp 4

    cảm ơn mọi ngừơi nhiều
     
  15. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Mình nghỉ bạn không nên nhịn nửa.Vì nếu cứ phải sống trong tình trạng ức chế như vậy ko sớm thì muộn thì bạn hay hôn nhân của bạn sẻ rạn nứt.
    Mình nghỉ bạn nên lựa một lúc nào đó cùng chồng ngồi xuống nói rỏ quan điểm. Thật sự nếu có khả năng thì 2 vợ chồng nên ra riêng còn cái việc phụng dưỡng cha, mẹ thì tuỳ theo khả năng của 2 vợ,chồng.
    Đôi lúc một điều nhịn là chín điều lành nhưng trước khi nhịn điều gì và ai đó thì bạn phải suy nghỉ đến cái hệ quả là đối tượng đó sẻ tiếp tục những việc khác tệ hơn hay người ta biết bạn nhịn mà dừng lại.
    PS: mình xin lối phải nói thẳng chứ cái vụ mấy bà già với tính cách giống mẹ chồng bạn thì ....chẳng bao giờ dám bỏ nhà đi đâu chỉ giỏi nói cái miệng thôi còn mà dám bỏ đi thì cũng tính sẳn đường hết rồi, người lớn khoái chơi cái chiêu này lắm mà.
     
  16. trangGS Thành Viên Cấp 4

    tìm hiểu là 1 chuyện nhưng sau này về sống mới biết được bạn à...có những cái thấy trước mắt chưa phải là sự thật...có chung đụng rồi mới biết...
     
  17. trangGS Thành Viên Cấp 4

    chính xác. thank bạn
     
  18. tienloc Thành Viên Cấp 4

    như bạn nói chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn đời rùi cho nên nếu là dâu thảo thì phải cố gắng chứ sao lại than Chuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn.... đúng là có nhìu bà mẹ chồng rất khó tính nhưng nếu dò đúng đài thì khó cũng thành dễ mà Chuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn.... - 1 cho nên hãy cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng nha Chuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn.... - 2 chúc bạn may mắn Chuyện mẹ chồng - nàng dâu nghĩ mà pùn.... - 3
     
  19. trangGS Thành Viên Cấp 4

    chỉ là nói ra cho nhẹ lòng thôi chứ than thở thì cũng có giải quyết được gì đâu
     
  20. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Cố gắng mà dung hòa thì dễ sống hơn sau này đó bạn, thường tâm lý mẹ chồng là cứ nghĩ con trai sẽ chăm chăm lo cho vợ mà không còn để ý gì tới cha mẹ nên đôi khi cư xử theo kiểu mặt nặng mặt nhẹ "mẹ chồng, nàng dâu". Thời gian đầu nếu nàng dâu khôn khéo sẽ rất dễ lấy lòng được mẹ chồng, bước này phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ lúc 2 người mới quen nhau cơ, cái nhìn đầu tiên của người lớn rất quan trọng "sorry vì họ rất cổ hũ, khó thay đổi, nên ban đầu được 10đ thì từ đó về sau có xuống cũng được 8,9đ". Nếu tinh ý một chút thì từ lúc mới quen nhau, nàng dâu tương lai có thể thăm dò trước cách cư xử của mẹ chàng và cách cư xử của chàng với mẫu hậu, nếu cảm thấy tư tưởng phong kiến còn quá nặng theo kiểu "mẹ nói, con vâng" thì tốt nhất đừng tiến tới nữa. Chứ không tới lúc cưới nhau lại đưa ra điều kiện "hoặc anh chọn mẹ, hoặc chọn em" thì ván đã đóng thuyền, gạo đúc thành bánh bèo rồi thì thành "nàng Kiều lỡ bước" nghe Diễm. :cry_002:
     

Tình hình diễn đàn

  1. simsobinhdan,
  2. chinhchu373,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. honeyz...,
  5. tranphu0938,
  6. phu266
Tổng: 900 (Thành viên: 14, Khách: 878, Robots: 8)