Lúc trước trên 5' có mấy trò hại não chơi vui gê. Lâu rồi không thấy nữa nay em muốn khởi động lại phong trào trò chơi hại não không biết các bác thấy sao. Các bác biết trò "ai là thánh troll" không? Chúng ta sẽ chơi tương tự, đặt mấy câu hỏi hại não dạng như thế cho mọi người trả lời. Lấy 1 câu trong trò đó làm ví dụ nhé "Tâm Và An ngồi trên cây chơi, lúc sau Tâm An té xuống đất hỏi trên cây còn mấy người?"
Tâm Và An ngồi trên cây chơi, lúc sau Tâm An té xuống đất hỏi trên cây còn mấy người ==>>> thằng tên VÀ mấy câu này có j đâu mà hại não nhỉ
Có 3 thằng ngồi trên cây : thằng Tâm, thằng Và, thằng An, 2 thằng Tâm An té xuống vẫn còn thằng Và trên cây ^^.
Ở Việt Nam ăn một tô mì hết 10k. Hỏi thằng mù và ba thằng điếc mỗi người ăn 1 tô mì thì hết tổng cộng bao nhiêu k?
Trong lúc chờ các thánh troll tiếp. "Con ngựa bị cột vào cái dây dài 5m trong khi cỏ thì cách nó tới 10m hỏi làm sao nó có thể ăn cỏ được?"
câu này phải đố là : "1 con ngựa bị cột vào 1 gốc cây bởi 1 sợi dây chỉ dài có 5m, mà cỏ cách con ngựa tới 10m, hỏi làm sao nó ăn được " ^^ 1 nhà thám hiểm bị thổ dân trói vào 1 góc cây, kế bên là 1 ngọn đèn cầy và 1 con hổ. Khi nào lửa đèn cầy tắt, thì con hổ sẽ nhào vào ăn thịt nhà thám hiểm, Hỏi làm sao nhà thám hiểm thoát được ? con quỉ mặt xanh chém 1 phát chết. quỉ mặt đỏ thì chém 2 phát mới chết. Hỏi làm sao chém chết 2 con quỉ chỉ với 2 nhát chém ?
nhà ông nọ có 1 con chó và 1 con heo , đến ngày giỗ vợ của ông ta , con heo thì nghĩ ông này sẽ làm thịt con chó , con chó thì nghĩ sẽ làm thịt con heo . đố : cuối cùng ông ta sẽ thịt con nào .