Tìm kiếm bài viết theo id

Cao thủ 5giay vào giải câu đố hot

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuankiet021187, 11/11/11.

ID Topic : 4128545
Ngày đăng:
11/11/11 lúc 03:42
  1. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    Tử tù thì không có quyền được sống tiếp.Dù anh ta may mắn uống 2 bác ko có độc thì phải uống tiếp những bác còn lại thôi.

    p/s Với những điều kiện câu đố đưa lên thì không có đáp án cho bài toán trên kết cục vẫn là chết.
    đúng người đúng tội

    Và 1 điều vô lý là anh ta chỉ có 1 cái miệng thì làm sao uống đươc 2 bác 1 lần trong khi. bác nào cũng đầy không thể trộn vào đươc
     
  2. vunguyen2812 Thành Viên Cấp 1

    Dễ ợt. Bắt thằng tử tù uống hết 4 bát : "Ê ku ! Uống hết dùm 4 bát nha ku ?"
     
  3. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Cách giải thích này phi khoa học và chưa đúng.
    Lưu ý , VD theo thứ tự 1,2,3,4... thì người thứ 1 bước lên mới có
    thể nhìn được màu nón của 2,3,4. Tương tự người thứ 2 bước lên
    trả lời quỉ màu nón của mình, mới thấy được 3,4..Trả lời sai bị ăn
    thịt ngay, còn trả lời đúng thì out, ko có chuyện chạy xuống thông
    báo thằng kế mình màu nón gì đâu...như vậy thì 3t cũng giải dc

    Nào, ai có ý kiến khác ?
     
  4. hipxip Thành Viên Kim Cương

    đơn giản thui . nói thằng cai ngục 1 câu duy nhất " tao chỉ bát nào có gật đầu , bát nào không có lắc đầu nha " .
     
  5. hell_meo Thành Viên Cấp 3

    bác giải thích mới phi khoa học thì đúng hơn Cao thủ 5giay vào giải câu đố hot

    Xếp theo hàng, thì người đứng đầu ( giả sử có 5 người 1,2,3,4,5, và con :hell_boy: thì người thứ 5 đứng đầu ) không thể quay lại hỏi người thứ 4 xem nón, vì lúc đó đang trả lời câu hỏi của quỷ, nếu hên thì người 5 sẽ sống, còn ngược lại thì bị :hell_boy: ăn thịt
    Trong khi đó người thứ 4 vẫn có thể quay lại hỏi người thứ 3 về 2 cái nón ==> người thứ 4 thoát, chạy xuống nói người cuối cùng là người 1 biết về 2 cái nón, sơ đồ sau đó như sau ( giả dụ người 5 bị :hell_boy: ăn thịt rồi )

    Lần 0:

    1 > 2 > 3 > 4 > 5 : :hell_boy:

    Lần 1: người 5 đứng đầu hàng bị ăn thịt, trong khi đó người 4 quay đầu hỏi người 3 màu nón của mình

    1 > 2 > 3 > 4 : :hell_boy:

    Lần 2: người thứ 4 thoát do đã hỏi người thứ 3 màu nón của mình, tương tự như thế cho người thứ 3 hỏi người thứ 2 và người thứ 2 hỏi người cuối cùng. Sau đó, người thứ 4 thoát được sẽ chạy xuống cuối hàng và cho biết màu nón của người đứng cuối hàng là người số 1

    4 >> 1 > 2 > 3 : :hell_boy:

    Cho thông tin màu nón xong, người thứ 4 cứ việc ra khỏi hàng và....chạy về làng

    bạn nói vậy hơi ngược đời nhỉ, trong khi xếp theo hàng, người nào đứng đầu hàng thì cơ hội không bị :hell_boy: ăn là 50% ( do không thấy màu nón của mình, đoán bừa ) còn nhưng người sau đó đều 100% sống sót do đều thấy được nón của nhau. Người đứng cuối vẫn sống do người thoát được trong hàng nêu màu nón cho người đứng cuối như sơ đồ trên
     
  6. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Chỉ tay hỏi cai ngục: "Ê ku, chiều tao mới trúng số được 5 xị, mày uống giùm tao 2 bát không độc, mày không có chết đâu, 2 bát còn lại để tao uống cho, tao sống hợp lệ mà mày lại có tiền, bao mày thêm chầu cà phê ăn sáng"
    Cai ngục gật đầu cái là xong
     
  7. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    ơ mà cùng lúc 2 bát sao đc Cao thủ 5giay vào giải câu đố hot, chết chắc
     
  8. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Là chọn luôn 1 lúc 2 bát rồi uống liên tục, hết bát này tới bát kia đó mà
     
  9. namphuongdaica Thành Viên Cấp 2

    cần gì phải thực tế như vậy, rõ chán :doubt:
     
  10. cubb8100 Thành Viên Cấp 4

    theo mình nghĩ a tử tù chỉ cầm 2 bát lên 1 lúc rồi hỏi cai nguc uống có chết ko là xong ....
     
  11. skullrock Thành Viên Cấp 3

    Mình đã nói, luật chơi là chỉ người nào bước lên đối diện với quỉ mới có thể thấy màu nón của những người còn lại, tuyệt nhiên anh ta không thể thấy màu nón của mình và phải đoán màu nón của mình 1 cách chính xác.

    Mình là người đặt ra câu đố, thế nên lời giải của mình là hoàn toàn hợp lý, vì ở đây cần tính toán theo 1 cách khoa học chứ không phãi là nhìn thấy màu nón của thằng kia rùi nói cho nó biết, hay là nguyên đám nó được nhìn thấy màu nón của nhau.

    Gợi ý : bạn chú ý vào 2 màu đen trắng mình nêu, tại sao chỉ là 2 màu ?
    và suy nghĩ xem ẩn ý là gì, quên dùm mình cái suy nghĩ những thằng
    bước lên đối diện với quỷ, là những thằng đã được mách nước rằng cái
    màu nón của nó là gì. nó cũng phải vận dụng đầu óc chit mie mới có cơ
    hội sống sót, và chẳng may nó chết, những thằng sau cũng tính toán được
    từ cái chết của nó.
    Đồng ý với bạn 100% rằng thằng đầu tiên bước lên là 50-50 sống-chết

    (poorguy1984)
     
  12. hell_meo Thành Viên Cấp 3

    Cao thủ 5giay vào giải câu đố hot. Ban đầu bạn đố theo kiểu khác, giờ thêm dữ kiện vào câu đố lại thành kiểu khác, pó tay.

    Trước đó bạn không hề nhắc đến vụ "đối diện với quỉ mới có thể thấy màu nón của những người còn lại" mà chỉ có "xếp dân làng thành 1 hàng dài, rùi bắt từng người bước lên nói, nói nói sai là ăn luôn cho nó máu"

    Vậy nếu không có thêm cái dữ kiện "đối diện với quỉ mới có thể thấy màu nón của những người còn lại" thì mình giải đúng rồi. Ai bảo bạn đặt câu đố mà thiếu dữ kiện tùm lum :doubt:

    Mà câu đố cũng vô lý nữa, xếp dân thành một hàng, nhưng chỉ người trả lời quỉ mới thấy được màu nón của những người đang xếp hàng. Vậy xin hỏi : mấy người đang xếp hàng đó, làm cách nào để không thấy được mũ của nhau nhỉ ? Chắc bác chưa bao h xếp hàng vào lớp trong trường nên không rõ lắm nhỉ :sweat:
    Ngay cái dữ kiện câu hỏi vào và tình huống câu hỏi đá nhau chang chát thế kia thì đố làm gì ?
     
  13. skullrock Thành Viên Cấp 3

    dữ kiện bạn tô đỏ không có đối lập chan chát với nhau, chỉ là mình cố hướng bạn ra khỏi cái suy nghĩ có thể nhìn màu nón của nhau, để bạn suy nghĩ, chứ nếu đơn giản như tiểu học thế thì chả thèm đố nhau làm gì ^^

    bạn chú ý cái gợi ý của mình, hay mình nói thằng nhé, mình muốn hướng bạn đến số nhị phân để giải quyết vấn đề, chứ ai lại chơi nhìn màu nón nhau rùi lên nói với quỉ nv, con quỉ đó nó cũng ko có rãnh đâu ^^.

    Túm lợi, chỉ có người nào bước lên mới thấy được màu nón những người còn lại, ok chưa ? và xếp hàng ở đây do mình chỉ học hết lớp 8 nên lâu rùi cũng quên mất cách xếp hàng Cao thủ 5giay vào giải câu đố hot nhưng bạn hình dung là tất cả xếp thành 1 hàng thẳng theo thứ tự thấp đến cao , để người nào bước lên gặp quỉ , quay lại có thể nhìn màu nón của những người còn lại. Và nói màu nón xong 1 là bị ăn thịt, hay là thoát, chứ ko có quay trở lại nói nhỏ với mí thằng còn lại đâu nhé!
     
  14. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Giống câu cong chúa bị nhốt bà phù thủy đưa cho 4 trái táo, có đầy trên google Cao thủ 5giay vào giải câu đố hot
     
  15. hell_meo Thành Viên Cấp 3


    hix, rõ ràng là dữ kiện và tình huống đánh nhau Cao thủ 5giay vào giải câu đố hot - 1 mà còn
    Đầu tiên, bạn nêu " Xếp thành một hàng dài ", sau lời giải của mình, bạn lại thêm dữ kiện " đối diện quỉ mới nhìn thấy màu nón của những người còn lại ". Mình hỏi dân làng xếp 1 hàng dài làm sao để không thấy nón của nhau, thì bạn lại im, giải thích kiểu cho qua " chỉ là mình cố hướng bạn ra khỏi cái suy nghĩ có thể nhìn màu nón của nhau "

    Nếu bạn nói xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, vậy giả dụ chỗ cao nhất là chỗ gặp quỉ, mà cao thấp cỡ nào người dân làng trong hàng vẫn nhìn thấy dc nón của nhau cả. Bạn thử ra đường, đứng ở chỗ cao nhất có thể rồi hỏi người ta xem có nhìn thấy nón của mình không ? Bảo đảm ai cũng nhìn thấy được chứ đừng nói là " không nhìn thấy "

    Đứng trên tòa nhà 5 tầng vẫn thấy được cái nón trên đầu chứ đừng nói ở đâu xa

    Câu hỏi đánh nhau chang chát như thế mà bạn đố được sao nhỉ ? Chưa cần đưa lời giải, cũng đủ thấy ai ra câu hỏi này không biết xây dựng hình học là gì :confuse:
     
  16. skullrock Thành Viên Cấp 3

    haha, bạn cứ suy nghĩ theo cái lối tiểu học thế thì thôi vậy.
    Mình sẵn dịp đưa câu đố lên cho ae suy nghĩ, vì thấy chủ thớt đưa ra toán logic khá giống bài toán mà thằng bạn đại học đố mình cách đây khá lâu. Bạn cứ suy nghĩ vậy thì nói thật mình đưa lời giải ra bạn cũng không hỉu nổi đâu, nên sẽ không khám phá được cái hay của nó, thế thì chấp nhận câu trả lời bạn là đúng vậy.

    Xin cho phép hỏi thật : bạn đã 15 tuổi chưa vậy ?
     
  17. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    bài đội nón nhé:
    xếp thành 1-2-3-4-5-6 ..., thằng 2 biết thằng 1, thằng 3 biết thằng 2 ....
    thằng 1 lên nói, nói tao giống thằng 2, nếu:
    _1 bị giết & nón đen, thằng 2 biết mình nón trắng, nó lên sẽ thấy thằng 3 sẽ nói giống hoặc khác thằng 3, tương tự tất cả còn lại đều sống.
    _1 bị giết & nón trắng, thằng 2 biết mình nón đen ...
    +1 sống & nón đen, thằng 2 biết mình nón đen ...
    _1 sống & nón trắng, thằng 2 biết mình nón trắng ...
    done
     
  18. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    nếu uống xong 1 chén, dù ko hỏi thằng cai, thì thằng tù có cảm nhận dc chén đó có độc hay ko có độc ko ?
     
  19. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    đứt nét, ko có j
     
  20. skullrock Thành Viên Cấp 3

    ko thằng nào biết trước được, CHỈ KHI BƯỚC LÊN GẶP QUỈ, THẰNG ĐÓ
    MỚI CÓ THỂ NHÌN XUỐNG VÀ THẤY NÓN MẤY THẰNG CÒN LẠI.
    Trước đó thì hoàn toàn không nhìn thấy nón của ai hết
    và bước lên chỉ nói : trắng or đen, chứ ko nói gì khác ^^
    nếu nó nói khác, nó sẽ ráng cứu mí thằng khác bằng cách
    ê thằng 2 màu đen, 3 màu trắng, 4 màu đen nha tụi bây..heheh
    nhớ nhé, chỉ được nói màu nón thui
    (thêm 1 gợi ý, thằng đầu tiên bước lên sẽ nói 1 màu, nhưng màu
    của nó nói dựa trên 1 kết quả tính toán, chứ ko phải nói đại, chính nhờ
    kết quả nó nói-đen hoặc trắng- là cái gốc cứu dc 1 bầy còn lại)