Tìm kiếm bài viết theo id

[Tư Vấn] .Bị xếp Quấy Rối :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi xagunell, 3/4/14.

ID Topic : 7289290
Ngày đăng:
3/4/14 lúc 00:32
  1. phumyboy Thành Viên Vàng

    cái gì cũng có giá của nó
     
  2. tanflash Thành Viên Cấp 3

    nhắm mắt giang chân thôi
     
  3. KhongconMuaThu Thành Viên Cấp 4

    Làm bạn gái anh đi - Coi lão còn dám lạng quạng nữa ko!
     
  4. qtquocbao Thành Viên Cấp 2

    bây giờ bạn đang nghĩ:
    - nếu không chấp nhận yêu cầu của xếp thì bạn sẻ gặp trở ngại trông công việc , xếp sẻ tìm cớ để ngây áp lực cho bạn , bạn sẻ mất một công việc mà ai củng mơ ước.
    - nếu bạn chấp nhận , nhắm mắt đưa mông như các mem đang nói từ , mình nghĩ bạn đang nổi da gà những gì bạn tưởng tượng vì bạn là người chuẩn giới.


    - không gì bằng sự thật, hãy nói sự thật lòng mình cho xếp biết, và chấm dứt . Nếu xếp bạn có lòng độ lượng thì bạn sẻ tiếp tục dc làm và xếp ko gạ tình nữa
    còn nếu xếp ích kỹ thì bạn chuẩn bị đối phó cho công việc của mình xắp tới.

    đừng ngần ngại hãy nói cho xếp biết................
     
  5. DOBERMAN2014 Thành Viên Cấp 1

    Ai biểu đập chai quá làm chi.
     
  6. boy_quay Thành Viên Cấp 1

    Thời buổi này sao mà sếp bị gay nhiều thế. Mình cũng đang trong tình trạng như thế này nhưng mà ỗng k làm gì đuoc minh[Tư Vấn] .Bị xếp Quấy Rối  :(
     
  7. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    tâm sự này kia với sếp là cái ấy của em dạo này nó nổi mụn nước, ngứa ngáy vô cùng, lâu lâu còn bị tiết ra ba cái dịch có mùi hắc hắc, ass thì bị trĩ, búi lồi ra, đi wc là ra máu! tính xin sếp cho nghỉ 1 tháng để đi trị bệnh
    :confident::confident::confident::confident:
     
  8. qtquocbao Thành Viên Cấp 2


    Em đẹp dzai nhưng em bị bệnh trĩ lâu năm rồi ...........
    xếp sẻ tránh xa bạn
     
  9. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Giới thiệu Job này cho Tịnh già ngay và luôn.
     
  10. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Đụng sếp dê thì khó cho bạn quá... làm việc lúc nào cũng lo sợ.
     
  11. seller_DK Thành Viên Vip

    Quen ai làm ngành y thì xin cái giấy chứng nhận bị TRĨ nặng..xong gửi ông nói xin nghỉ phép đi chữa TRĨ...Ổng nghe thấy thế là chuyển hướng ngay thôi mà[Tư Vấn] .Bị xếp Quấy Rối  :(
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Mình nghĩ nếu làm cơ quan nhà nước mà sếp như vậy thì bạn dùng 2 số điện thoại, 1 số đi làm, 1 số liên hệ với bạn bè và người thân, khi về nhà bạn tắt số kia đi là khỏi bị làm phiền, có hỏi thì nói điện thoại hết pin, đi chơi kg mang theo điện thoại, ... ngủ kg biết có điện thoại, bạn kg nghe máy ngoài giờ làm việc cũng chả ai trách đ bạn vì đã hết giờ làm việc rùi :sweet_kiss:
     
  13. haonam7117 Thành Viên Vàng

    bác này chắc làm ở chi cục QLTT tp hcm =))))
     
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Sếp bên đó là Nữ nha, xưa có ông Hạnh làm phó chi cục nhưng ông này an toàn vì thấy yếu yếu

    Làm CQ nhà nước nó thế từ trường ĐH, Bệnh Viện, các cơ quan công quyền ngon ngon... lâu lâu có trướng Phòng nó vậy, giờ chỉ chắc cú kiếm trường phòng là Nữ, hay ông già nào cảm thấy hết xí quách là an toàn. Còn muốn công việc nhẹ nhàng nhiều tiền, thăng quan tiến chức thì chơi tới luôn, cãi cự coi như chỉ còn cách kiến chỗ khác thui nha. Làm trưởng phòng, trưởng khoa ngon hem?
    Em nào thấy cứ thăng quan tiến chức vù vù, thường có cái giá phải trả hết, sếp đi công tác cứ lôi theo hoài, chồng ở nhà không làm được gì, xưa CQ mình cũng thế.
     
  15. DOBERMAN2014 Thành Viên Cấp 1

    Cái gì cũng có lần đầu hết anh à [Tư Vấn] .Bị xếp Quấy Rối  :(
    Nhiều khi thử xong anh đâm ra thích thì sao@@
    Troll chút thôi giờ nhắn đi đồng ý làm gà vô hotel rồi chụp hình, quay phim lúc ổng nude rồi hù ổng nói đưa cho vợ con, gia đình ổng xem.
    Là ổng sợ à
    Cha này sếp mà sao o gọi call ta: trẻ, khoẻ, to ????
     
  16. kynangsong86 Thành Viên Mới


    Đẹp trai quá cũng là cái tội nhỉ?
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Xong ổng thuê giang hồ bịt miệng luôn
     
  18. tucute2 Thành Viên Kim Cương

    nhắm mắt đưa mông chứ bác :snicker:
     
  19. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    bạn nói bạn bị giang mai là hắn sợ liền à. kêu sếp ơi e k phải rau sạch
     
  20. Có bản lĩnh thì chơi trò ầu ơ rồi gài ổng bằng cách ghi âm hay quay lén như bạn gì nói. Không có bản lĩnh thì nghĩ việc hoặc đồng ý là trai bao cho gã, để gã chơi chán rồi bỏ, vì lúc đó bạn chỉ là 1 món hàng thôi. Nói chung có nhiều cách lắm, tùy bạn chọn thôi
     

Tình hình diễn đàn

  1. vietnamdong,
  2. TrungVo8833,
  3. honeyz...,
  4. vanquyensg2020,
  5. nguyentuan1874,
  6. HuyPhuc1905
Tổng: 502 (Thành viên: 7, Khách: 423, Robots: 72)