Nguồn: https://vn.news.yahoo.com/ngày-biến-thành-đêm-ở-quảng-ninh-042907527.html 9h sáng nay, bầu trời ở khu vực Hòn Gai, thành phố Hạ Long bỗng tối sầm lại khiến nhiều người lo sợ. Theo chuyên gia khí tượng, hiện tượng này do cơn giông có mây dày đặc che khuất mặt trời. 9h05 sáng nay, bầu trời ở Hòn Gai (Quảng Ninh) đang sáng rõ bỗng nhiên tối sầm. Hình ảnh trên được nhìn thấy từ trụ sở Liên cơ quan tỉnh Quảng Ninh, cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Cách đây vài năm khu vực này cũng có hiện tượng trời tối sầm rồi có mưa đá, tuy nhiên lần này mưa đá không xuất hiện. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Một số người hiếu kỳ ra đường xem hiện tượng lạ. Ảnh: Báo Quảng Ninh "Ngày biến thành đêm" khiến các phương tiện bật đèn pha mới có thể di chuyển. Ảnh: Báo Quảng Ninh Các hộ dân ven đường bật đèn để sinh hoạt và kinh doanh. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng trên là do cơn mưa giông mang theo mây dày đặc, che khuất mặt trời. Hiện tượng này thường xuất hiện vào buổi sáng hoặc buổi chiều, nhiều nhất là buổi chiều. Hiện tượng xảy ra vào buổi sáng nếu giông xuất hiện ở phía đông cũng là hướng mặt trời mọc. Còn vào buổi chiều, nếu giông ở phía tây thì mặt trời cũng bị che khuất. Kéo dài khoảng 10 phút, khi cơn giông qua đi, trời Hòn Gai mới dần sáng lại lúc 9h15.
Bác này vui tính gúm ... Cái nick của Bác là Ae té ghế ... kaka ... Ở QN bất thường thôi ... Ae mình SG chắc ko sao Bác nè ... Mà Bác đoán thử xem có bất thường chuyện gì thế ???
Mới coi trang bên kia do ai đó ở Quảng Ninh gom đc 7 viên ngọc rồng gọi rồng thần. Hiên giờ CA đang điều tra:look_down:
hôm đó mấy em gà móng đỏ ở QN cứ ngỡ trời chuyển thành đêm luôn nên vội vàng trang điểm để ra đứng đường , ai ngờ mới bôi bột mì lên mặt chưa kịp bôi son thì trời đã sáng trở lại , thật là ông trời trêu tức mấy em mà . :sweet_kiss: