Huhu, mình mới tham gia 5s, có viết ở đây chủ đề này và gắn link bài viết, thì là bị xóa bài rồi. Sorry mọi người. Mất cái comment ấn tượng định nghĩa quê hương của 1 mem (ko biết cách tìm lại) - [Comment của 1 mem, ta nói đọc cười ra nước mắt] Nhắc quê hương mới nhớ, hồi ở quê quen con bé tên "Hương", chiều chiều lấy con đò nhỏ chở nó đi hái khế ngọt , hái khế hoài chán chuyển sang hái bưởi , cuối cùng nó cho ăn khế chua, từ đó em ít về quê hương lắm. - Một lời về zìa miền Tây ăn cá linh của 1 mem nữa. Hihic, lần sau rút kinh nghiệm
đang cao hứng nói về quê hương , tự nhiên vô mất tiêu rồi , mất toi dĩa sò lông với cặp bưởi 5 roi , huhu
Quê hương của em ... Ngày ấy , vào đầu năm lớp 5 em có yêu và quen 1 chị lớp 7 . Chị ấy tên Hương , tình yêu của tụi em thật nồng cháy , ngày ngày tụi em đi học chung , ra về chung , cùng đi ăn cà rem , uống sinh tố ... tình yêu kéo dài được nữa năm , vào cái ngày đẹp trời ấy em ko thể nào quên được các Bác ạ ... 1 ngày trời mưa bão bùng , lạnh lẽo ... em chui đầu vào ngự..c she ấy để thêm phần ấm áp ... nào ngờ chị ấy tên Thảo chứ ko phải Hương ... Hương là cái tên ... " Hương trong nách " các Bác ợ ... hixhix ...
comment lại: Nhắc quê hương mới nhớ, hồi ở quê quen con bé tên "Hương", chiều chiều lấy con đò nhỏ chở nó đi hái khế ngọt , hái khế hoài chán chuyển sang hái bưởi , cuối cùng nó cho ăn khế chua, từ đó em ít về quê hương lắm