Tìm kiếm bài viết theo id

sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sofialnguyen_2008, 11/11/11.

ID Topic : 4132269
Ngày đăng:
11/11/11 lúc 18:15
  1. trungdung4 Thành Viên Cấp 4

    Đi chùa nghe thuyết pháp hoặc bạn lên youtube search bóng mây bạn sẽ thương yêu mẹ mình hơn sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T
     
  2. Lê Kiều Như Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Biết mình làm như thế là mất dạy thì tự mình dạy mình em, biết post lên đây là biết nghĩ mà
     
  3. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    bạn là con qái mà zị là hok dc oỳ, sửa đổi đi ^^
     
  4. PHAMNAMPHUONG Thành Viên Cấp 4

    nếu bạn thật sự thương mẹ mình thì khi cãi nhau bạn sẽ tự biết kiềm chế bạn ah, bản tính thì chỉ có mình tự cố gắng mới thay đổi dc. thôi
     
  5. lq1202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hia hia hia.. nãy e có đọc lại nhưng lười sửa quá :shame:

    Tui ko dám nói thêm gì với chủ thớt. Mỗi con người có 1 trải nghiệm riêng trong cuộc sống, và từ trải nghiệm đó họ rút ra chân lý sống. Tui cũng nói ra trải nghiệm của tui rồi đó. Nhưng tùy người cảm nhận nó. Đa phần chỉ là sự thương xót ( thương cảm) cho tui, chớ ko nhận ra mình nên làm zì :confuse:
     
  6. nhomg7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hồi đó mình cãi lộn với ba...........vì ba hay nạt nộ mẹ...chuyện gia đình mình cũng rắc rối và buồn nhìu cái......hum đó mình giận quá....tức máu quăng bát cơm xuống đất (hic... miểng văng tung tóe) ( lúc đó ba đang chửi mẹ)......chửi ba mình luôn.....vì mình hậm hực bấy lâu..........cả gia đình mình đều im lặng...lòng mình rỗng tuếch.......đến tối mình vào phòng xin lỗi ba mình.....mở cửa phòng ra mà trong lòng rối bời........khoanh tay nói lời xin lỗi với ba mình......ba mình chỉ nói 1 câu: " ba cũng ko bận lòng nhiều về chuyện nãy....nhưng ba là ba của con....đến muôn đời vẫn vậy...."....ba vừa nói xong là mình mếu máo khóc.....mẹ mình cũng khóc luôn....
    sau đó thì mình trở về phòng mình.....thức sáng đêm....nằm suy nghĩ về nhưng lời mà ba nói...cảm xúc ngổn ngang......từ đó về sau thì mình xử trý tốt hơn mỗi lần ba mẹ cãi vã...
    Mình là nam,.....20 tuổi đầu rồi.....quả thật lời xin lỗi ko phải dễ nói các bạn à......nhưng các bạn chỉ cần nhớ 1 điều......mìh có lỗi ....gia đình có lỗi...ai cũng bùn...thì gia đình sẽ ra sao......mình sai mình phải gỡ nút thắt....
    Nên hạ cái tôi mình xuống các bạn à......trong 1 tập thể ko thể để cái tôi mình cao hơn tập thể dc.....trong chuyện xin lỗi ba mẹ cũng vậy......con chưa bao giờ nói lời iu thương ba mẹ......nhưng con biết sai và xin lỗi ba mẹ....thì gia đình sẽ lại hp....
    P/S: có thể bạn cố chấp...bạn bất đồng...mọi việc dẫn đến xung đột nhưng Khi giọt nước mắt của người cha người mẹ rơi vì mình.....điều đó sẽ khiến các bạn phải suy nghĩ nhiều......những ai đã trải qua sẽ hiểu dc cảm giác này......thật ngổn ngang khó tả
     
  7. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    có j từ từ nói, chủ thớt còn nhỏ mà
    hùi trước mền cũng vậy, rất là bướng, nên bị ba mẹ đánh hoài ==''
    ngày nào hok bị đánh hok ăn cơm ngon hay sao ak... nhưng càng ngày càng lỳ=> càng đánh nhìu ==''
    và nhìu khi nói những câu mà giờ nghĩ lại hok nên nói... ==''
    giờ thì đi học xong làm xa, tuy bị say xe ... về quê rất là mệt nhưng cũng tranh thủ về... vì mỗi lần về mẹ rất là vui... ở nhà sướng lắm, mẹ kg cho làm cái j hết... giặt thì có máy giặt rùi, còn mình nấu theo như trong này ăn quen rùi về miền trung nấu kg ai ăn đc hết nên cũng hok cho nấu cơm luôn...
    @@
    khi đi học rồi, xa gia đình mới thấy tình cảm gia đình quý biết bao sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T
    hồi mới vô sài gòn thì do ham zui... đi chơi miết nên cũng hem biết nhớ nhà, sau này năm 3,4 mới thấy nhớ nhà kinh khủng.... mà hok lẽ vè quê, rùi ước mơ của mình trong 4 năm ĐH bay cái vèo luôn sao ==''
    chủ thớt post đc bài như vậy thì cũng là người biết suy nghĩ rùi ^^
    lâu lâu mình thường mua quần áo hay váy gửi về cho mẹ, mẹ nói mua làm j cho tốn tiền nhưng mình biết là mẹ rất vui rùi...
     
  8. si2801 Thành Viên Cấp 3

    hoàn cảnh giống em rồi, nghĩ lại thấy em cũng mất dạy quá, chưa biết sửa thể nào vì cách nói chuyện quen rồi
     
  9. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    con gái mà mất nết vkl sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T
     
  10. nhomg7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_Tsao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T - 1sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T - 2sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T - 3....thông cảm chứ bác...sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T - 4
     
  11. Arés Thành Viên Kim Cương

    chắc tại sis ở với mẹ lâu nên mới như vậy... lấy chồng đi là hết àh... bướng bỉnh, bít sai nhưng vẫn cố chấp là bệnh ế á
     
  12. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    Bản tính bướng bỉnh cứng đầu của con gái được xem như bản tính lăng nhăng của đàn ông vậy đó..ko thể thay đổi được,trừ khi chính bạn muốn thay đổi mà thôi sao t càg ngày càng mất dạy zậy chàiii T_T
     
  13. LTL^@^ Thành Viên Vàng

    "Bản Ngã" quá lớn làm cho con người đi sai đường. Cũng rất dễ làm cho con người thất bại.
    Thử quán niệm Vô Thường liên tục thì thế nào cũng thay đổi thôi.