Em tìm trên mạng thì thấy có 2 quán 15E Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 và 30 Bà Huyện Thanh Quan (góc ngã tư với Hồ Xuân Hương), P.6, Q3.Anh chị em nào ăn nem cua bể ở 2 quán này chưa, vì mẹ em tự nhiên thích ăn món này mà em thì chưa ăn bao giờ nên không biết chỗ nào ngon cả. Anh chị em góp ý chất lượng và giá cả giúp em với. Em chân thành cảm ơn.
nói chung là dở ẹt. Nhân toàn là hành tây, thịt cua ít, miếng nem to ăn ngán. Mua chả giò cua cầu tre về ăn ngon hơn mà đỡ ngán.
cua bể là cua nó đi qua đường bị xe cán nên bể mai,người dân mang về rửa lại rồi băm ra là chả giò cua bể :go:
Tào lao. Ko biết mà khoái lý sự. Bố nói cho mày biết nhá. Dân Hà Lội ta gọi chữ "bể" có nghĩa là "biển. "Nem" có nghĩa là "chả giò" (khác với chữ "giò chả" nhá. ) Hiểu được nguyên tắc đó ta có câu trả lời như sau: "nem cua bể" ----> "chả giò cua biển". Nguyên tắc thứ 2: dân Hà Lội ta thích văn vẻ. Ví dụ: "mì tôm, mì cua, mì bò" ---> tất cả đều là "mì gói" "Bánh mì nóng giòn" ---> tất cả đều là "bánh mì không" "Nhà 1 lầu" ---> nhưng thật tế là "nhà trệt chả có lầu nào hết" Từ nguyên tắc thứ 2 ta suy ra đc: "Nem cua bể" ---> "chả giò cua biển" ---> "chả giò làm từ thịt cua mua ngoài chợ" Em xin hết.