Cuối tuần rồi mà thấy nóng nực, mệt mỏi quá, muốn đi chỗ nào mát mẻ yên tĩnh 1 xíu, có biển thì càng tốt. Nên đi đâu bây giờ, chân em đang bị bong gân, không đi xa được, chán ghê luôn:confuse:
Chân bị bong gân thì làm sao đi được em. Thôi ở nhà mở video Tom & Jerry coi cho đỡ buồn đi dzậy. Anh đang ở Nha Trang....sáng nay vừa đi tắm biển , nước trong và ấm lắm, sóng nhẹ lăn tăn, vừa tắm xong lên bờ sưởi nắng, vừa xây lâu đài cát, bắt còng , mò ốc, vừa ngắm bình minh buổi sớm...Thật tuyệt Còn muốn lặn bắt bào ngư và những loại ốc lớn hơn thì mình phải ra xa , có khi thấy những con cua biển đang bò, hay những đàn cá, đàn tôm bơi xung quanh nữa , hên thì gặp được tôm hùm , cua huỳnh đế ....
gái hay trai? gái thì anh tình nguyện chở em đi xe máy đi biển Cần Giờ nhé! a cũng stress quá, đi cho thoải mái, nhưng đi với con gái tâm sự nói chuyện dễ hơn, đi với đàn ông bảo mình bd chết, ra biển hít gió rồi về thôi,a còn nhà tử tế mà
Bị bong gân ko đi xa dc, muốn 1 chỗ mát mẻ yên tĩnh 1 xíu, có biển thì càng tốt => ở trong phòng bật tivi xem cảnh biển