Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ của một người mẹ có con bị sởi ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi babyvn911, 17/4/14.

ID Topic : 7312430
Ngày đăng:
17/4/14 lúc 14:55
  1. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    8/6/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    10,726
    Vô tình vừa đọc được trên facebook nên chia sẻ lại cho anh chị em cùng đọc. Đặc biệt là những anh chị đang có em bé ...

    (FB: Lan Hương Trần)
    ----------------------------------------------

     
  2. VIP SIM Banned

    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ...
    ...................................................................
    ...................................................................
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ko đủ bình tĩnh để đọc hết. Lòng những người mẹ ấy giờ đang như bị xé tan. mình chưa hề làm mẹ, nhưng mẹ mình đã vất vả đau xót cho mình như thế nào, nên mình biết những người mẹ ấy cũng đau xót tan nát vì con thơ của họ như thế. Thương cho những đứa trẻ bé bỏng, thương những người làm cha mẹ phải chứng kiến con thơ ra đi. buồn và giận những người làm y mà chưa làm hết tấm lòng lắm thay.
    Đọc rồi lại nhớ mẹ. Mẹ tôi yêu tôi biết chừng nào... tôi cũng từng bị sởi, sởi khắp người, mắt ko mở nổi, tay qùơ quạng nắm lấy miếng xôi mẹ đưa. đó là những gì mẹ tôi trước đây hay kể cho tôi nghe, giờ đã ko còn được nghe nữa.
     
  4. uytinvaniemtin Thành Viên Cấp 4

    tội nghiệp đứa bé. nó chả có tội tình gì mà phải bị đối sử như vậy. Chia sẻ của một người mẹ có con bị sởi ...(
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng đã từng cõng con chạy tới chạy lui trong bệnh viện nhi đồng 2 vào ban đêm, con thì sốt cao nhưng bv thì cứ tỉnh bơ, người khám chưa thấy chỉ thấy bắt đóng tiền , rồi cõng con chạy đến phòng siêu âm, chụp X-quang... nhìn thấy con bơ phờ, mình cũng muốn khóc nhưng không khóc được. Bởi vậy, mình rất xúc động khi đọc bài viết này và đồng cảm với người mẹ ấy.
     
  6. toad Thành Viên Cấp 2

    cám ơn đã chia sẻ.
     
  7. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Khâm phục mẹ này, còn đủ bình tĩnh viết ra như thế.
     
  8. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    cũng vì quá đau lòng ...
     
  9. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    cảm thông cho người mẹ này, và rất giận đối với nhũng người được goi là "bác sĩ"
     
  10. hienha227 Thành Viên Mới

    đau lòng quá, thấy các bài viết về sởi nhưng ko dám đọc, chỉ nhìn hình ảnh thôi đã thấy xót xa rồi Chia sẻ của một người mẹ có con bị sởi ...(
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Có ai đã từng đi khám bệnh thì mới biết, đa số bs đều cư xử với người bệnh đều không nhiệt tình, một số người còn bênh vực cho rằng bs một ngày phải khám bao nhiêu bệnh nhân cho nên không thể cư xử tốt hơn được, đó chỉ là ngụy biện. Nếu nói như vậy thì tất cả các công chức nhà nước được quyền quát nạt người dân bởi vì một ngày phải tiếp biết bao nhiêu người dân sao ?
    Đã xác nhận làm cái nghề nào thì phải biết được sự vất vả của nghề đó và phải biết yêu nghề.
     
  12. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    nói chung là nhiều nguyên nhân hợp thành nên dịch sợi mới phát triển dữ dội vậy. cái này mình thua kém ở khâu quản lý nên người dân chịu thiệt thòi Chia sẻ của một người mẹ có con bị sởi ...
     
  13. monguocbinhdi Thành Viên Kim Cương

    toi da khoc khi doc het bai nay
     
  14. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Chích ngừa xảy ra sự cố chết vài người,chục người thì la lối,phản đối ầm ỷ.

    Ko đi chích nửa thì phải chịu hậu quả là khi có dịch bệnh thì chết vài trăm,thậm chí vài ngàn như chơi.

    Qua vụ này mấy bà mẹ mới hoảng hồn bồng con lên chích ngừa.

    Chuyện gì cũng có cái giá của nó.
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cái gì cũng có nguyên nhân mà bạn. có người đúng là chủ quan, nhưng cũng có người vì sợ chích ngừa xong lại chết oan như mấy vụ trẻ em chết vì mũi ngừa đó bạn. rồi có những bé đã chích ngừa nhưng chưa kịp chích nhắc đã mắc bệnh.
     
  16. babyvn911 Thành Viên Kim Cương

    trong câu chuyện này thì lỗi xảy ra thuộc về sự tắc trách của y bác sĩ đó chứ (chuẩn đoán sai, không điều trị dứt điểm, thiếu trách nhiệm trong việc cách ly - phòng ngừa, ...)
    chưa kể trước đó là tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan làm giảm sức đề kháng của trẻ
     
  17. judy_1302 Thành Viên Cấp 3

    giờ cái gì cũng phải tiền và quen bít nói thật ko có 2 thứ đó thì bị đối xử tệ lắm
     
  18. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bởi vậy cho nên ta nói hiền quá đâm ra dễ bị bắt nạt, cứ quát tháo ầm cả lên , doạ đánh nó coi thử nó còn dám láo lếu ko.
    Cá lớn nuốt cá bé - Quy luật muôn đời không đổi.
     
  19. LyCuCu Thành Viên Vàng

    con mình vừa mới tiêm sởi xong ! giờ ko dám cho ra đường vì tiêm xong phải 2-3 tuần mới có hện miễn dịch ! ae nào có con bị bệnh hiện nay tốt nhất nên vào bệnh viện có tiếng của nước ngoài ! vào nhi đồng hay nhiệt đới có nguy cơ lây sởi cao vì mấy bệnh viện đó quá đông ! lúc trước tết con tui bị tiêu chảy cấp nên tui phải đưa vào nhi đồng thì cho nhập viện , phòng dịch vụ ko có giường nên phải vào phòng thường ! vào phòng thường thì thôi rồi " nó còn thua cái trại tị nạn " tolet thì toàn là cức + rác , 1 giường thì có tới 6 bé nên phải chia ra 3 bé ở trên giường , 3 bé ở dưới giường ! cũng may lúc nhập viện tui đã ngon , ngọt +... với anh điều dưỡng nên anh ta đưa tui lên danh sách ưu tiên phòng dịch vụ ! thế là sáng hôm sau tui có phòng dịch vụ ( lúc đó mừng muốn khóc) ! rồi 2 ngày sau con của tui được xuất viện ! đến giờ vợ chồng tui vẫn còn sợ đưa con đi bệnh viện vì có quá nhiều bệnh và quá đông nên chuyện lây rất dễ xảy ra !
    - giờ này con tui được 9 tháng rồi nhưng tui ko dám cho ra đường !
    - còn chích ngừa thì tui toàn đi dịch vụ , vì dù sao thì tuyến trên + tiền họ sẽ có trách nhiệm hơn chút ( VN thì phải tiền đi trước nguy cơ an toàn cao hơn)
    - đọc bài viết trên mặc dù chưa đọc đoạn kết thúc nhưng vẫn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và cảm thấy đau xót , tim như thắt lại !
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 539 (Thành viên: 8, Khách: 520, Robots: 11)