Ace 5s chắc đã nhiều lần đi xe bus, không biết mọi người cảm thấy thế nào về thái độ của nhân viên, tài xế xe bus. Riêng mình thì chỉ cảm thấy họ bất cần và thiếu tôn trọng khách. Trên 1 chuyến xe, khi dừng trạm để xuống , một nam sinh viên do đông người chen lấn, chưa kịp bước xuống xe đã bị nhân viên ( lơ xe ) bus xô từ phía sau xuống thiếu điều người đó muốn té chúi nhủi, với lời nói " xuống lẹ lên coi, đứng đây để tế ông nội mày hả ? ". Trên 1 chuyến khác ( số 32 ) , tại 1 điểm dừng, một cụ già chưa kịp bước lên thì xe đã đóng cửa và rồ ga chạy đi, cụ già mất đà nên bị té ngã. Thằng nv xe bus mở cửa ra hét : " bà già đứng lên đi nha, đừng có nằm đó giả bộ ăn vạ nha " ... Khi hành khách hỏi điểm dừng xe ở đâu thì tài xế tỏ vẻ hằn học khó chịu , và còn nhân cơ hội chửi khách vì tội " lên xe không chịu hỏi, giờ mới hỏi ". ...và còn rất nhiều chuyện phản cảm khác nữa, song vì muốn yên thân và cho qua chuyện nên hành khách thường phải nín nhịn. Một tấm vé xe bus 6k, quá nhỏ nhoi để những người hành khách được đối xử một cách có văn hoá chăng ? . Đó là chưa kể hành vi phóng nhanh lái ẩu, vượt đèn đỏ, chèn ép xe nhỏ, gây tai nạn chết người của các tài xế xe bus , nhưng ko ai chịu đứng ra nhận lỗi bao giờ. Quá buồn cho xe bus bây giờ. T-T.
cũng tùy thôi bạn. có những đứa cực kỳ mất dạy những cũng có những đứa rất đc. hồi đi học có đi 4 năm xe bus thấy riết rùi quen thui
Trên xe như vậy đã đành, giờ chạy xe máy sát bên cũng sợ tái mặt, nhiều lúc thót tim vì thằng xế nó ghé trạm mà không cần quan tâm các xe đang chạy sát trạm dừng:sad:
Tội nghiệp tài xế và phụ xe lắm các bạn à, vì áp lực thời gian và sự quản lý chặt chẻ của công ty quản lý nên hiện nay tất cả các xe bus phải tranh thủ chạy lấn tuyền, chèn ép các xe khác hoặc thậm chí đụng chết bỏ những ai cản đường xe bus, xe bus là xe được ưu tiên số 1 trên đường phố hiện nay, nghĩ mà thấy tội nghiệp cho họ thiệt, báo chí mà đăng bài viết về sự chạy ẩu của các xe bus thì đều có phần than vãn của cánh tài xế , nào là thế này, nào là thế nọ..... chứ họ không bao giờ nhận lỗi về mình cả.
Và đây là kết cục cho những phụ xe buýt côn đồ: http://hcm.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/nhan-vien-xe-buyt-bi-hanh-khach-danh-tu-vong-c51a625438.html
Cũng may từ khi vào SG đến nay gần 4 năm thì cũng chỉ đi xe buýt có 4-5 lần và đều bình an. Nhưng đi xe máy thì gặp xe buýt cứ phải tránh xa xa cho yên tâm, sợ quả tạt đầu của mấy bác này lắm.
Hùm beo gặp cáo mèo không bươu đầu thì cũng mẻ trán, anh côn đồ gặp trúng người hung dữ thì mới biết sợ.
Nói đi cũng nói lại, nghề này áp lực thật. Lái 1 chiếc xe to đùng chạy ra chạy vào đón khách đường 5-6m2... Tội nghiệp tài xế, ai đã từng lái xe sẽ hiểu
lúc trước đi học bằng xe bus (h ko có tuyến thuận tiện nên đi học bằng xe máy). Đúng là có nhiều chuyện như vậy làm khó chịu, nhưng cứ làm đúng thì chưa từng bị. Lên xe, ngủ, xong xuống xe, chẳng phiền đến ai. 2k ko đòi hỏi nhiều
hi hồi xưa em đi học ở thủ đức đi tuyến 32 ra ngã tư ga, vì đi vé xe tháng nên tụi nó ghét vãi. có bữa kia sáng sớm tầm 6h lên xe thì bị thằng tài xế "mai mốt mày nè xe tao ra nha, mới sáng sớm đi vé tháng mày". vãi xe buýt. giờkẹt xe là thấy 2 3 chiếc đùn đẩy nhau qua tuyến cho xe máy
Còn áp lực trể giờ nữa . Đường VN thì giao thông như 1 mớ bồng bong chứ nghiêm chỉnh đc như nước ngoài cũng đở . Mà nói đi cũng nói lại , mấy tài xế với tụi nhân viên cũng hổ báo chết mẹ ,chạy éo nhường nhịn ai .
chân em bị bong gân do té xe bus, nhưng hông phải phụ xe đẩy xuống, em bước xuống, vấp cục đá, sưng vù mắt cá chân lun, huhu
Mang theo cái thùng máy tính bàn (CPU) mà chúng nó đòi thêm 1 vé, mình chỉ cho chúng nó rằng quy định cho mang hành lí dưới 0.25 mét vuông, nó còn cãi là cái thùng máy hơn 0.25, thế là mình chưa kịp giải thích thì có bác lớn tuổi nhảy vào ngay, chửi "sao mày ngu vậy, 0.25 mét vuông hiểu đơn giản là 1 chiều 25cm, 1 chiều 1m, mày thấy cái thùng có chiều nào tới đó chưa", thế là nó im luôn.