quá chán và nản . đang có dịch sởi cũng không an tâm đưa nhóc nhà đi tiêm phòng , trời nắng lên nghĩ đi taxi cho khỏe : địa điểm 1 : phường -> chưa có thuốc về đi địa điểm 2 : trung tấp y tế dự phòng -> lấy số hết 100k -> vào báo hết thuốc về đi . dkm tiền lấy số đớp rồi mà éo tiêm là sao địa điểm 3 : bà mẹ trẻ em -> về phường ở đây hết thuốc rồi ... cái dkm lấy số alo thêm 1 số điểm trong thành phố Biên Hòa ... hết thuốc thôi sài gòn thẳng tiến ngay và luôn . 165k vòng vèo từ sáng đến trưa mất 1 chai ko tiếc mà thật sự nổi điện với mấy cái gọi là bác sỹ hay ngành y tế . ti vi suốt ngày om sòm tiêm phòng vét , rồi hãy đi tiêm phòng vì sức khỏe con em chúng ta mà gặp cái cảnh này ...
- Đúng kỳ bạn khg mang bé đi tiêm ngừa đợi tới lúc có dịch mới đổ xô nhau đi tiêm thì đương nhiên là mệt rồi!Mấy BV Nhi đồng giờ cũng đang bị cháy thuốc..
Chích ngừa bi giờ hên xui. Trời kêu ai nấy dạ. Sợ giống như chích ngừa cúm gia cầm vừa rùi, vịt chích thì cứ cứ chích mà chết thì cứ chết. Cuối cùng là cười trừ.
sao anh ko đến viên paster.chổ này chuyên chích ngừa.la dich vụ thuốc xịn phải đóng tiền,ko fai thuốc của nhà nước cấp.chổ này ko có thì 90% các bệnh viện khác cũng hết nhé.từ đây nên đến đây chích rất an toàn.ko nên xài loại nhà nước tài trợ,nghe đâu tỉ lệ 1/1000,cứ 1000 trẻ sẽ có 1 trẻ dị ứng và sốc thuốc,thuốc của thằng hàn quốc viên trợ năm 1986 đó.xưa rồi,hiệp hội WHO đã khuyến cáo rồi bạn.Về kinh nghiêm.ko nên ẩm con đi linh tinh như vậy vừa mệt vừa mất thời gian..... như mình mổi lần muốn đi là gọi đt hỏi thăm trước 1 bửa.hoặc gọi xong còn sớm là đi luôn.
Lâu quá ko gặp em gái ??? Mà hôm trước em nói ko dùng nick này nữa sao bây giờ dùng lại vậy ??? Chuyện cái mà tình củm của em thế nào rồi ???
bác này làm việc ko hay. sao bác ko đi tiền trạm trước. hoặc alô để xem có không. tự dưng chở con tới ko có rồi đi về.
đang chờ cái chích ngừa 6 trong 1 mà từ dũ ko có. pasteur mình nghi chắc cũng ko có. gọi dt thì ko ai nghe máy nhớ hôm trước ở phường tới nhà bảo đưa bé đến pasteur tiêm phòng 6 trong 1, có bác sĩ ở nước ngoài, rồi còn dc lì xì 200k. chỉ dành cho trẻ 1 tháng rưỡi, 2 tháng thì ko dc. thấy có mùi nên nói vợ cứ lên từ dũ.
Làm việc không khoa học rồi lên đây than @_@ , hùa theo chửi cả ngành y tế , bác sĩ đâu có chế thuốc , @_@ , dịch bùng phát cao điểm bà con tranh nhau tiêm lấy tiêm để thì hết thuốc ở các tuyến dưới là chuyện thường . Toàn hùa theo mà chẳng biết đang nói cái gì
nghe thông tin hình như virus sởi kháng thuốc mới lan rộng như vậy, ở nhà nhớ vệ sinh mũi miệng bằng nước muối sinh lý cho trẻ
Người ta tiêm phòng theo đợt, tới đợt thông báo tới từng nhà, khuyến khích đi tiêm, free hết, lại không đi. Giờ có dịch rồi lại sốt vó lên, bạn cứ nghĩ đi, ai ai cũng nhốn nháo như bạn thì quá tải, hết thuốc là điều dễ hiểu. Có trách tự trách mình trước, rồi hãy trách tới ngành y tế
gọi lên nhi đồng hỏi thử đi bạn, lúc trước bé nhà mình cũng chích ở đó, thế éo nào chích ở nhi đồng hết gần 700k 1 mũi 6 trong 1, ở phường thì chích miễn phí sợ thuốc tào lao chấp nhận mất tiền còn hơn.
con tui vừa tròn 9 tháng là đưa đi chích ngay lập tức ! tui ở SG lên Trung Tâm Dinh Dưỡng vào khu dịch vụ khám hết 50k , chích thuốc free! - lúc con tui mới sinh tới giờ tui toàn đưa con tui lên từ dũ chích dịch vụ trung bình 1 tháng 2tr gồm tiền thuốc + chích+ taxi ! xuống phường sợ tụi nó bảo quản ko tốt thì mệt ! mà trên từ dũ cũng có chích free mà! nói chung tui ko tin tụi phướng
mình thấy lúc bt thì làm biếng dắt con đi chích, đùng cái có dịch kéo ầm ầm đi chích :sad: nhiều khi đở k kịp. thấy lỗi ở cả 2. Từ Bv cho tới người đi chích chủ quan
ở đâu thông báo từng nhà thế . rồi cái thuốc free đảm bảo không vậy . cái tôi cần là không cần free mà là cần sự đảm bảo an toàn . có con rồi biết nhá thánh
thật sự tui cũng không tin tưởng tụi phường . vì có biến chứng không sử lý kịp . thái độ thì cửa quyền , chuyên môn thì yếu . bạn ở sài gòn còn đỡ . dưới tui thì ...