Số là năm 2010 nhà mình có cầm cố cho người khác giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (4 tỉ đồng lãi suất 5%/tháng ,mà thực chất miếng đất trị giá chừng 5tỉ thôi),tụi nó cố tình cầm là bỏ đất mà ! nhà mình cũng ok với điều kiện là ra công chứng ký giấy hợp đồng với tụi nó với điều kiện bao lâu ko trả dứt nợ thì nhà mình đc quyền sang tên ! cuối cùng cũng ra sổ đỏ nhà mình đứng tên ! sau bao nhiêu năm yên ấm thì gia đình mình mới té ngữa với tụi này(2 mẹ con ở Bình Tân : nó tên là Tiêu Thì Trang) ,mãnh đất nó cầm cố và bán đứt cho mình rồi mà bây giờ nó phân lô thêm 100 nền ,bán giấy tay cho người khác nữa ! và bây giờ nó lật kèo đi thưa ngược lại gia đình mình cho vay nặng lãi ! anh em có kinh nghiệm vụ này chia sẻ tâm sự giúp nhé ! (đất thuộc vĩnh lôc B)
chấp đi thưa luôn bác, giấy tờ ra tên bác hết rồi nên ko có chuyện lừa, mà có là bên người bán giấy tay lừa người mua phân lô thôi, nói chung bác dính vô tranh chấp thôi chứ mất thi ko có rồi vì trên giấy tờ là tên bác
trời, giấy tờ là anh đứng tên còn lo gì. ra Ub kiện lại đòi lại đất thôi. tụi kia bị lừa con mẹ kia lừa chứ anh có lừa đâu . còn chuyện vay mượn làm hợp đồng 2 bên sao mà là cho vay nặng lãi được :byebye:
Giấy tờ a đã đung tên thì ko gì phải lo, quan trong trong lúc làm hợp đồng vay ghi lãi suất bao nhiêu, tốt nhất là nên ghi dưới 3 phần trăm để tránh phiền phức
thanks anh em 5s chia sẻ ,trong hợp đồng ghi 5%.....anh em cảnh giác khi mua đất giao dịch với đàn bà nhé !!!!! tụi nó toàn dùng mỹ nhân kế (còn vụ đất cầm cố ở trên là do ông già mình cầm cho tụi nó)
Bạn yên tâm đi, ba bạn sẽ ko bị xử phạt tội cho vay nặng lãi đâu. Pháp luật chỉ xử phạt những người cho vay với lãi suất cao gấp 10 lần lãi suất ngân hàng ban hành tại thời điểm đó. Còn đất thì bạn đã đứng tên chủ sở hữu thì còn lo gì nữa. Người bán cho bạn có thể bị tù vì tội lừa đảo.
thanks bro,dạo này cứ bị mời ra tòa tranh chấp về vụ đất này hoài mệt quá ...! bọn luật sự cứ vòi tiền hoài và bọn tòa án mời lên mời xuống hoài ,còn kéo dài thời gian nữa.....miếng đất mà đang tranh chấp thì ko làm đc gì hết.có thằng khốn nạn còn nói lo xong vụ này phải chi cho nó và thẩm phán 1 tỉ đồng nữa mà vẫn chưa xong.
nếu mà dám chi thì mình nhờ ng ta ... thẩm phán nào xử bên kia thắng thay thẩm phán đó luôn ... thay đến khi nào có thấm phán xử cho bro thắng !!! Còn vấn đề kiện lãi suất thì khi nào gấp 10 lần lãi suất ngân hàng tại thời điểm cho vay mới tính ..
thanks bro ,tụi nó lợi dụng chính sách mới về việc cho vay nặng lãi và muốn chơi chiêu trò đủ thứ(bọn này nó lừa đảo chuyên nghiệp lắm bro ơi ,tụi nó lừa người khác bán hết 100 nền bằng giấy viết tay rồi,bây giờ mấy người mua bằng giấy viết tay tìm nó chém nên nó lôi mình ra đở đạn ! )hiện tại miếng đất này trị giá cũng 8 tỉ so với 4 năm về trước ,nói chung chơi với bọn toàn án thì mệt mỏi lắm rồi ! bây giờ chỉ muốn tìm giang hồ chém bọn lừa đảo này cho nhanh mà thôi.