Tìm kiếm bài viết theo id

moi người cho mình 1 lời khuyên :(((

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi johntu3012, 11/4/14.

ID Topic : 7303445
Ngày đăng:
11/4/14 lúc 22:46
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nhìn cái avatar của chủ thớt giống cái hình bữa bạn nào post trên 5s và fb chửi quá trời (vụ làm ĐĐ), chẳng biết chủ topic sao khoái lấy làm avatar?
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    đàn ông sao mà yếu đuối thế. cố gắng lên , anh đậy sk còn 50% vẫn phải bươn chải ngoài đời nè . Than khóc thì có sướng hơn đc ko. Có sức khỏe thì ko lo chết đói. Thân moi người cho mình 1 lời khuyên :(((
     
  3. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    chỉ đúng 50% thôi bác, nhiều thằng xài bằng giả nhưng nó có ô dù thì làm gì đc nó. Wan trọng là có ích cho XH hay ko thôi . Thân :confident:
     
  4. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Chủ thớt có một ước mơ nhỏ nhoi lấy con vợ tỷ phú!! kekekek!
     
  5. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Đọc mấy cái dòng chữ của chủ Top dị ứng kinh hồn, mình ngày xưa học văn dốt mà vẫn thấy ức chế khi đọc văn viết như thế này (không phải vì học dốt mà tại giáo viên dạy dỡ chả thèm học).
     
  6. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    công nhận - cái gì bạn cũng ko làm . thân trai 12 bến nước - biết bến nào đục bến nào trong- thôi chọn đại con vợ đại gia cho rồi.
     
  7. johntu3012 Thành Viên Mới

    thak loi khuyen of bạn, minh rất thich kinh doanh , dự tính of mình mấy năm nay,từ năm ngoái là mình mun mở cafe milano,dạng cafe rang xay nguyên chất, nhhưng khổ nổi, 1/ neu ba me mình co vốn thj sẽ đầu tư cho mình lâu roi. 2/ nếu như mình tự dj làm kiếm $ ,de dành dụm $ , thj bjt bao h mới mở đc wán cafe như minh mong mún .. moi người cho mình 1 lời khuyên :(((. mình dj làm thuê nhìu chỗ,dj xa nhàcũng có, dj tỉnh dc 1 tuần là mình lại nghj , vi chịu cực ,nặng nhọc wá minh lam ko nổi, mình dang kiem vic làm thic hop, mình mún 1 công vic sạch sẽ, ko chất độc như nghề sơn.
    bạn ak, mình cũng từng nhin nhục lắm, nhưg sức chịu đựng mỗi người đều có giới hạn, ngày đ1 mình đi học sơn, nó toàn bắt mình rửa xe, rửa gầm, xách nước cho nó, dọn dẹp quét rác , nó bã matic mình chànhám ,chứ nó ko cho đụng tới cái pét tulê để sơn, nó chửi ĐM, LÀM CON *** J CŨNG MÒ LẦU, ... MÒ NHƯ MÒ L ... làm ko đc xách xe đ về dj, nhìu lần mình nhịn nhục lắm, nhưg rồi 1 ngày minh ko the chịu đựng dc nữa, mình cho nó 1 vố , wất nó hết 3 bộ phalê hơn 10tr, kể từ do, mình ko làm o đó nữa,chuyển wa wận khác làm . đồng ý là làm thầy aj cũng co quyền chửi, nhưng chửi ntn để học trò mình còn nge, thầy mà chửi ĐM,L,C thj hoc trò nào nó nể .

    mình ràng lắm r bạn ak, công vic nào cũng có cái giá of nó,cũng cực khổ,ko sung sướng j đâu, nhưng cuộc đời mình gần nữađời người, ga toàn sóng gió, kocó một may mắn nào den vs mình, đâm ra mình nản lắm bạn ak, nhìu lúc mun bỏ cuộc hết ,đi xuất gia cho rồi.
    ok,mình sẽ sữa lại câu văn , thak bạn đã góp ý
    ok, thak a zai
    tức nước vỡ bờ bạn ak, sức người co giới hạn,tính mình nóng lắm. kiềm chế o 1 mức độ nào đó thôi, ra đời phải bjt hơn thua , bjt là nhịn ko phải là nhục, nhưng bj ng ta chèn ép wá mức liệu bạn có còn nhẫn nhin đc nữa ko ????

    bạn ak, mình cũng từng nhin nhục lắm, nhưg sức chịu đựng mỗi người đều có giới hạn, ngày đ1 mình đi học sơn, nó toàn bắt mình rửa xe, rửa gầm, xách nước cho nó, dọn dẹp quét rác , nó bã matic mình chànhám ,chứ nó ko cho đụng tới cái pét tulê để sơn, nó chửi ĐM, LÀM CON *** J CŨNG MÒ LẦU, ... MÒ NHƯ MÒ L ... làm ko đc xách xe đ về dj, nhìu lần mình nhịn nhục lắm, nhưg rồi 1 ngày minh ko the chịu đựng dc nữa, mình cho nó 1 vố , wất nó hết 3 bộ phalê hơn 10tr, kể từ do, mình ko làm o đó nữa,chuyển wa wận khác làm . đồng ý là làm thầy aj cũng co quyền chửi, nhưng chửi ntn để học trò mình còn nge, thầy mà chửi ĐM,L,C thj hoc trò nào nó nể .
    mình nói bạn nge, cái mình ko phải sợ bj cướp, mà chính là người cha người mẹ nào mà mún con mình làm cái nghề nguy hiểm đó, đọc báo cũng thấy hoài đó thôi, mình thân trai, cướp nó ko sợ mình thi thôi mắc mớ j mình sợ nó, bạn chưa bjt hồi con trẻ trâu mình cũng có hơi bị nhìu thành tích bất hảo về tội cướp giật hả bạn. mém đi mấy Cục lun đó bạn. ở đây mình mún nói, ba mẹ mình sợ , mình đã cố giải thic ,nhưg minh ko mún làm ba mẹ lo lắng, hỉu chưa fen ?
    cái đó con nít 2 tuổi cũng bjt nữa đó fen , khỏi cần nói
    xin lỗi trước , nếu bạn ko tin , mình vs bạn cá 1 chầu nhậu hay cafe j đó cho zui đi fen , zay bạn chưa bjt rồi, mình co og thầy dạy lái xe cho mình, và ba mình wen bjt cũng hok có to lắm, nên năm 17t , mình hoc o truong dạy lái xe sai gòn o cộng hòa , wân tân bình, học 6 tháng và 3 tháng sau mình thj o trung tâm sát hạch lái xe củ chi, năm dó la 2007, mình 17t , nam nay 2014 ,7 năm rồi, để mình chụp hình = lái B2 cho bạn xem nha .
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Bên Tây Tàu gì cũng thế thôi, ko có học 99% đi làm lao động phổ thông. Đừng làm việc trái luật pháp là có ích cho xã hội rồi.
     
  9. johntu3012 Thành Viên Mới

    moi người cho mình 1 lời khuyên :(((aj chỉ mình cách gửi tin nhắn riêng đc ko , s ko gửi đc
     
  10. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    nhấn nút up cho số bài viết nhảy lên >20 là gửi được thôi
     
  11. boy_chicken Thành Viên Cấp 3

    nhà bác vậy còn sướng hơn t gấp 10 lần, t cũng chỉ có bằng cấp 3,nhà khó khăn phải nghỉ ngang đi làm,jờ gđ đỡ tí còn phải cắp sách mà đi học bổ túc ban đêm cho bằng a bằng chị nè,mấy bác kia nói đúng ,chẳng qua bác quá lười,chỉ biết ngồi than vãn thui,mong bác có ý chí chút,có ý chí mới làm đc,sợ cái lớn làm ko nổi thì làm từ cái nhỏ trước,và sĩ diện ko nuôi bác và gia đình bác no bụng đc đâu
     
  12. kynangsong86 Thành Viên Mới

    Thiếu nhiều thứ, nhưng mình cũng nghỉ 2 cái này là cơ bản trước. Chả có buổi cơm trưa nào miễn phí, chẳng có cv nào dễ dàng, quan trọng là bạn. Chúc thành công.
     
  13. Ratbolao Thành Viên Mới

    Pa này chắc chỉ muốn làm ông nội người ta nè. Muốn chạy xe hả, tìm cái gì làm đỡ rồi lấy tiền đó ra sân thống nhất thuê dợt xe theo tiếng cho quen. Bằng b2 của chú dù lâu năm thì trong giới tài gọi là bằng kiểng. Bù đắp lại chỉ bằng cách tự bỏ tiền dợt xe lại cho quen chứ ko ai cầm bằng kiểng đi xin việc nổi đâu. Vào cty mà nó test xe chú em vào số nhấn ga là nó biết chú non liền. Hơn nữa nói trước nghề này cần bản chất đúng nghĩa người đàn ông chứ cái kiểu đi làm mà mong manh dễ vỡ là ko dc đâu. Bảo vệ công việc đơn giản mà làm ko nổi thì cầm cái xe đi kiếm tiền làm sao nổi, còn có thể gây nguy hiểm cho ng khác nữa. Nhắm bản lĩnh thì hãy chạy xe thuê nha, mắc công có lái xe ngoài đường va quẹt gặp tài đối phương nó dữ quá nó hét ra cái mắc công chú ko xử lý dc rồi khóc nhè tè dầm làm mất mặt cánh tài lắm.
     
  14. johntu3012 Thành Viên Mới

    1 tháng đi xếp hình 1,2 lần.. thjx nha ,hjhj . uk, cuộc sống của bạn đơn giản thật , ko phức tạp như mình , mnh2 cũng đã chịu cực nhìu lắm rồ, nhưng cuộc đời này ko bao h ưu ái cho mnh2 đc j hết, toàn gặp sóng gió, trở ngại, đi làm ở đâu cũng lun gây gỗ, gây thù chuốc oán, làm mà gặp toàn chó ganh gét, đâm sau lưng mình ko, đúng là aj chẳng mún làm chủ, làm công chỉ làm giàu cho ng ta, bj chửi, nặng nhẹ, đày đọa, ganh gét nhau trong công vic , cũng chỉ vì chén cơm, rồi thù nghịch nhau, kẻ chết người vào tù, , nếu như og bà già mình co vốn bỏ ra cho mình ,mình ko phải cực khổ như the này , cũng chi vj og già trong công vic kinh doanh gặp ng ta lừa đảo , mất hết 2tỷ 5 , mỗi tháng ông già ngoài 60 tuổi vẫn phải đi làm , kiếm cơm, nuôi cà gđ, bà già thj lam nội trợ, ổng là trụ cột trong gd, mỗi tháng phải đóng tiền lãi cho ngân hàng, cũng vj tin tưởng đối tác trong làm ăn , đứng ra vay tiền , rồi ông kia trốn ra nước ngoài, h hải để 1 mình ba mình gánh hết, mỗi tháng vữa trả vốn và lãi.
    uk, có j liên hệ mình nè bác
    um, mình sửa lại bài viết rồi đó bạn , mình đang kiếm 1 cv thjx hợp, nhưng nghj xem, ba mình làm bên nhà đất , mình làm 1công vic bốc xếp , hay phục vụ wán cafe , wán nhậu, rồi 1 ngày đẹp trời, bạn of ông già bắt gặp mình làm công vic như vậy, sẽ đánh giá ntn về ba mình, nói con ông làm culi,làm thuê , trong khj ông làm bên nhà đất, hổ sinh ra chó ak , bạn phải hỉu chứ . mình ko mún ba mình mất mặt , s khó wá . chắc đi tu cho rồi.
    mà bạn nghĩ xem ,h mình 26 t, còn đi học văn hóa làm j nữa, h mún làm vic, that nhìu tiền, công vic ko nặng nhọc , ko dơ và độc như nghề sơn , mún kiếm con vợ giàu khó wá , ko lẽ máy bay, zai bao ?.... cũng khó ak, gap ng wen bjt dc,mang tiếng suốt đời lun , h mình mún dj nước ngoài lao động , nhưg phải chi tiền mới đc dj, mà co ai bão lãnh mình ko ? haiz,càng suy nghĩ càng nhức đầu , mình cần 1chuyên viên tư vấn tâm lý ,mình bj stresss.... điên cmnr !!!!!!!!!!
     
  15. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Hình như thằng nhóc này bị thiếu cái gì đó thì phải....chắc là cái ÓC,Ông già 60 tuổi còn phải đi làm nuôi cả GĐ,nó nói ra mà ko biết viết chử XẤU HỔ là gì,bởi vì nuôi cả GĐ thì trong đó có cả nó..potay.com
    Đã vậy còn Sĩ Diện Hảo đi làm người ta bắt gặp sẻ nghĩ về ông giá nó như thế nào...Hổ Sinh Ra Chó
    Cở chú mày mà đi qua nước ngoài lao động thì chắc ko quá 3x7 21 ngày là chú củng bị chủ đuổi thôi
    Đi tu...chú mày nghĩ đó là nhà An Dưỡng Tuổi Gìa chắc,vô đó nằm phơi thây ra có người HẦU KẺ HẠ chắc
    Nói túm lại
    Con nhà nghèo.lười biếng,sĩ diện,ko có sức khỏe,ko nghị lực và đặc biệt còn là chuyên gia MƠ MỘNG hổ sinh hổ,phượng sinh phượng đã là phượng thì phải bay thẳng lên trời
    Sống như chú mày thì chỉ chật đất thôi.1 Xã Hội ko có những thằng như chú sẻ bớt Tệ Nạn
    Nói Hơi Nặng nhưng nếu chú mày còn là con người thì ........... sẻ hiểu nên làm những gì
    còn Nếu chú chỉ còn phần Con thì ..............................
     
  16. johntu3012 Thành Viên Mới

    chú thì bít j về cuộc sống of tui mà nói , thử chú mày đặt vào trong hoàn cảnh of a đi thì bjt, a đã trãi qua bit bao nhiu năm tháng trời cực khổ, nhưng cuộc đời ko bao h mỉm cười vs a mày, a ra đời trước chú mày nhìu lắm roi đó, a từng đi bộ đội chịu nhìu cay đắng cực khổ ntn , đủ hết , cảm ơn chú mày đã góp ý cho a, um, sau 3 tháng bi h a cũng đã lấy lại phong độ như xưa, a đi làm giấy tờ nhà đất vs ông già, dm, làm 2tháng rưỡi, dc có 5 bộ hồ sơ, 1 bộ dc ông già cho lại có 1 tr, trừ chi phí hết rồi do, tinh ra dj làm ăn cơm o nhà sướng hon ở ngoài , dj tập tạ moi ngày,bi h dc 65kg, da trắng trẻo mập mạp, ko gầy ốm như hồi còn dj làm ở ngoài cho người ta nữa. nhưng có hồ sơ thj moi làm típ,ko thj đợi dài cổ nằm ở nhà,tính ra lam hơn 2 tháng dc 5tr ak, chán wá, đang tính kiếm nghề khác, ak mà a mày chi bjt làm hồ sơ mua bán thôi,mấy hồ sơ khác khó wá chưa bjt làm tới moi người cho mình 1 lời khuyên :(((( , cũng trả đc 1 số nợ, cũng mua đc đt, mua đồng hồ,mà bấy lâu nay ao ước, hồi đó ,năm ngoái thất nghiệp, hơn 8 tháng, chỉ xài cai nokia 1280, tiền trong túi ko có 1 đồng, ko dám bước chân ra đường ún càfe vs bạn bè, ko có gệ... xe thì có mỗi chiếc wave tàn tạ, ko có tiền thay nhớt , xăng mỗi lần đổ 20k, dt nạp 10k , trong túi luc nào cũng dưới 20k , ??? mẹ, đời nghèo lắm, nhưng dc cái ở face book, mình sống ảo lắm, toàn wen hot girl , nhưng khj gặp mặt gặp 1 lần roi thoi lun moi người cho mình 1 lời khuyên :((( - 1))).
    thôi mình xin kể nhiêu đó, còn nhìu chiện lắm, bạn nào mún nge về bất cứ chiên j of mình,mình sẵn sàng vui vẻ va nhiệt tình hồi âm moi người cho mình 1 lời khuyên :((( - 2
     
  17. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Góp ý với bác thế này, bác đi làm công lãnh lương mà thấy chỗ nào bác cũng đánh lộn với ức chế thì cả đời bác làm công việc gì vài ba tháng cũng nghĩ thôi. Dập tắt cái đầu nóng của bác là điều đầu tiên tui khuyên, ai làm công việc gì cũng bò dưới đất bò lên, bác có việc bên vnpt chẳng hạn thì bác chê cực, phải từ cực rồi vài ba năm sau mới hết cực, rồi vài ba năm nữa từ hết cực rồi mới có dư. Bác đâu phải con ông cháu cha mà đùng 1 cái được làm trưởng phòng, phải phấn đấu từ thấp lên cao chứ. Ba của bác ngày xưa cũng tiếp thu từng ngày từng ngày từ từ thì mới nắm luật chứ đâu phải thiên tài gì, mình khẳng định với bác 1 câu trên đời này không có thằng nào ngu chỉ có những thằng làm biếng không biết phấn đấu rồi đổ thừa tại mình ngu mà thôi. Ba của bác làm trong nghề lâu như vậy, mối lái + quen biết nhiều là 1 lợi thế cho bác theo nghề, cái nghề đó làm được là lên nhà lên cửa nha bác.

    Vài lời để bác suy nghĩ
     
  18. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Bạn sống quá dựa dẫm vào gia đình, có sĩ diện hão quá cao trong khi IQ thì thiếu, tính kiên nhẫn cũng thiếu, đi làm 2 tháng 3 tháng thì đánh lộn chửi nhau nghỉ việc, còn quay lại phá lại chỗ làm cả chục củ, đi sơn thì sợ bệnh, chạy taxi thì sợ cướp, làm bưng bê thì sợ nhục =)), mọi người góp ý cách viết cách nói chuyện thì không nghe... Mình đọc 6 trang mà thấy sock từ trang 1 tới trang 6. Cứ như vậy tương lai bạn còn mịt mù lắm bạn à.
    Ba mẹ bạn và chính bạn còn không nghĩ được và chấp nhận con đường mình phải đi thì thử hỏi anh em 5giay giúp được gì hả?
    Bạn sợ nhục cho ba bạn khi bạn bưng bê phụ quán hả? Thế thì bạn ăn bám ông già 60 tuổi bạn có nhục không? Ba mẹ bạn có thằng con bất tài có nhục không? Cái nào nhục hơn cái nào?
    Nói không sợ mất lòng, chứ mình nghĩ thành phần như bạn chỉ làm được 2 việc một là ăn bám hai là ăn cướp thôi.
    À đừng đi xuất khẩu lao động nhé ( VN mình mang tiếng bởi các thành phần xấu lắm rồi, bạn qua đó làm hại danh dự của người VN mình thêm nữa thì... )
     
  19. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    làm 2 tháng được 5tr trả nợ không nói còn đi mua đt, mua đồng hồ phải chăng ngọc trong đá.
     
  20. khosimrac Thành Viên Cấp 3

    Lam co sim. CO khach thi goi minh. viec nhe luong cao nhe