Sáng nay hồi 7h mình chở nhỏ e đi học sẵn tiện đi làm luôn, chạy ngay ngã tư lê văn sĩ vs trần quang diệu thì thấy 1 cô ( tầm 45t)té xé trầy khá nặng cháy máu tùm lum, mình vội ngừng xe, dựng chống đỡ dậy,trong cốp xe có sẵn bông gòn mình sơ cứu sơ sơ cho cô ấy, ai dè đâu ra 1 thg con chạy từ đâu tới tầm 21,22t vừa chửi, vừa đánh mình tới tấp, em gái mình và mẹ nó can mãi mới dừng, hóa ra nó hỉu lầm tưởng mình tông xe mẹ nó ngã, mẹ nó thì cám ơn vs xin lỗi mình rối rít, nó thì mặt kênh kênh bố láo chưa từng thấy, báo hại mình bi nhức hết cả người vs cả trễ làm nữa, nãn vãi, giờ mốt chắc ko dám lo chiện bao đồng nữa quá ! hix !
Bon the trau thuong.hanh song truoc, sau do ko biet Co nao ma suy nghi lai. Hanh dong. Minh da lam ko.
Thông cảm cho nó đi, cũng vì xót mẹ bị tai nạn thôi. Có điều nó còn trẻ người non dạ nên manh động 1 chút
anh của bạn mình đưa người vào cấp cứu bị giữ lại , bị đánh , bị công an hỏi ... cô gái tỉnh dậy khai hết ... mọi người cùng nhau cười ( Không một lời cảm ơn - xin lỗi ) !!!!
Ko giúp thì kêu là người VN vô tình, ko có tình người. Giúp thì lại mang tiếng... Chưa kể có vài vụ dàn dựng tinh vi mất xe như chơi
Tụi trẻ giờ có được học điều hay lẽ phải đâu. Toàn là tiêm thói xấu của người lớn như là đút lót, hối lộ ,lừa đảo , nói dối, đánh ghen .v.v.:baffle:
Thôi bác trách làm gì, bác đã giúp được một người vì vậy bác đã là người tốt, mà đã là người tốt thì chấp làm gì mấy chuyện vặc vảnh. Em cổ động tinh thần của bác, nếu em gặp trường hợp bác thì thằng nào xông lại em chạy tháo mũ bảo hiểm ra, cố mà xông vào em đập cho vỡ mồm. Tự vệ là chính bác à thời buổi này bảo vệ mình trước.
Kinh nghiệm có lần thấy 1 con chó bị tông, thằng bạn đòi xuống làm ơn, mình nói kệ. Có 1 chú kia dừng lại để kéo con chó vào lề. Chủ nhà 3 đứa ra cầm gậy phang chú ấy vào viện luôn, sợ!
Hên là nó chưa lấy tiết của thiếm, thôi trẩu tre nó hung tợn lắm...có dịp đẩy nó ra Trường Sa là mặt không còn giọt máu