tình hình thất nghiệp nên xin vào chạy xe taxi ở công ty Mai Linh.đóng 1 triệu tiền học nghiệp vụ taxi.sau khi học và thi xong khoản 2 tuần thì được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ taxi do trung tâm dạy nghề tư thục Mai Linh cấp. và bắt đầu đóng tiền ký quỹ 2 triệu xong ký hợp đồng lao động 21/04/2014 và ngày 22/04/2014 mình được nhận xe kia morning chạy nhưng ngày hôm đó mình chạy được chỉ có 01 cuốc 60.000vnd thiếu cty 79.000vnd và thấy cảnh dành khách nổ điểm của tài xế củ chạy phóng ào ào nên mình thấy môi trường tranh dành này không phù hợp với mình nên khi xuống ca hôm đó mình quyết định nghĩ việc.ông anh chạy lâu ở chung bãi ổng kêu em:mày khoan nghĩ qua ca sau mày đúp ca 2 ngày liên tiếp kiếm được 2 hay 3 chai rồi đem xe về quăng ở cây xăng,khóa điện thoại nghĩ luôn thì còn lấy lại tiền của mình chứ làm đơn xin mấy thằng ăn học nó chơi trò mèo bắt chuột hành mày đi tới đi luôi rồi mày nản là bỏ luôn tiền ký quỹ.nhưng mình nghĩ trong lòng chẳng lẽ công ty lớn mà lại làm như vậy.2,3 triệu đâu có đáng bao nhiêu mà mình phải làm đánh mất danh dự.lỡ công ty nó gửi giấy báo về địa phương thì xấu hổ vô cùng.thôi mình sẽ gửi đơn theo pháp luật quy định.với lại cũng xem coi mai linh có bán uy tín danh dự của mình giá 2 triệu không. -ngày 23/04/2014 Khi xuống 64 Hai Bà Trưng trụ sở chính cty để nộp đơn xin nghĩ việc thì nhân viên ở đó nói mình phải về 11 ql 1a phòng điều hành taxi deluxe gặp bên công đoàn lấy đơn và xác nhận nghĩ việc ở nơi đó.ok tức tốc mình chạy về nơi đó nhưng không gặp được công đoàn mà gặp ông điều hành trưởng.ổng hỏi tại sao mình nghĩ việc mình nói chạy không đạt hiệu quả nếu cứ làm tiếp thì mình sẻ đền tiền cho công ty cuối cùng ổng nói nếu muốn nghĩ thì ngày mai quay lại công ty.ok -24/04/2014 gặp được công đoàn thì mình lấy đơn xin nghĩ thì ổng nói đã ký hợp đồng phải làm đúng 30 ngày mới được không thì sẽ phải đền hợp đồng.mình từng đi làm nhiều cty mà có bị trường hợp này đâu mà công đoàn là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho mình.tức quá nên yêu cầu ổng đưa hợp đồng lao động thì ổng nói cty chính chưa chuyển về muốn có thì qua công ty chính lấy(trong lòng vừa tức cũng lo không biết trong hợp đồng có thời gian thử việc không nữa).mình chạy qua hai bà trưng lên gặp chị nhân viên hôm qua yêu cầu đưa bản hợp đồng thì chị nói đang trình xếp ký rồi hỏi lý do nghĩ abc rất ngọt nhưng mình nói em k phù hợp với cty nên buộc phải nghĩ.xong chị hướng dẫn điền vào đơn xin nghĩ rồi quay về 11 ql 1a q.12,đưa phòng điều hành ở đó ký xác nhận.trong lúc này cũng thấy 1 anh bị mời lên kêu ký biên bản đền tiền công ty lý do tự ý bỏ việc công ty mà không thông báo thấy anh ấy cũng cãi tới tấp rồi bỏ về trước khi bỏ về anh ta nói tôi đã mất 2 triệu rồi còn đòi thêm tiền nữa hả chờ tui đi ăn cướp thì mới có tiền trả,công ty muốn thưa ra tòa thì tui hầu.trong mình lòng thấy rầu. -25/04/2014 vào gặp ông đội trưởng ổng ký xác nhận đơn nghĩ việc xong chạy qua hai bà trưng nộp và lấy bản hợp đồng lao động xem coi có thời gian thử việc không ai ngờ chị nhân viên hôm qua kêu làm tờ tường trình lý do xin nghĩ việc,biên bản tiếp xúc với chị để chị có cơ sở đề xuất được miễn đền tiền hợp đồng lao động nghe chị nói như vậy thì mình cũng thấy ok.xong xuôi chị lại đưa thêm tờ xác nhận nợ công.yêu cầu mình quay về 11 ql 1a để xác nhận công nợ.bắt đầu mình mới biết là chị này cũng không tốt lành gì cũng chơi chiêu cho mình đi tới lui nghĩ tức trong bụng nhưng vẫn cười ra về.về xem thì thấy trong hợp đồng có thời gian thử việc trong lòng cũng an ủi. -26/04/2014 tới 11 Ql 1a vào xác nhận điều hành bãi ,dh trưởng,nhân viên kỹ thuật,trưởng phòng kỹ thuật,xưởng xe mailinh,rồi quay về hai bà trưng gặp chị ta,chị kêu xác nhận tiếp ok,cũng nội trong công ty này mà cũng được.ra phòng ngoài xác nhận k nợ bảo hiểm,lên lầu 5 xác nhận nợ tiền đồng phục,sim điện thoại(431.000 vnd),xuống lầu 1 xác nhận tiền chạy(1 ca thiếu cty 79.000vnd).qua lầu 3 tòa nhà kế bên xác nhận phòng kế toán không nợ đến 31/03/2014.xong đem về cho bả còn 1 ô xác nhận tai nạn thì ở chung phòng với bả nhưng ông đó đi đâu rồi.bả kêu ghi sdt của mình khi nào ban lãnh đạo công ty giải quyết chị điện cho em.xong xuôi mình nói yêu cầu nếu 7 ngày sau mà công ty không thông báo kết quả thì mình sẽ gửi đơn cho phòng lao đông thương binh quận 1 để can thiệp cho minh bạch rõ ràng.chị cười cười như thách đố.ok đi về đến đài truyền hình thì thấy số dt bàn gọi cho mình a thì ra là chị ấy điện cho mình,trong đầu suy nghĩ k biết hành chuyện gì nữa thôi cũng alo xem sao.em quay lại công ty cò mục xác nhận tai nạn em chưa ký.mình trả lời anh bên tai nạn cùng phòng với chị thì giúp em đưa anh ấy ký dùm.chị ấy trả lời:không được em phải kiếm anh ấy ký mới được.đã đến lúc nhịn không được nữa nên mình trả lời:em đã đưa đơn xin nghĩ việc rồi và đã nhận,trong thời hạn thử việc em có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng công ty phải có trách nhiệm giải quyết em đã tốn nhiều thời gian đễ kết hợp với cty rồi và cũng rất mệt mỏi rồi nên công ty có giải quyết hay không thì tùy nếu không giải quyết thỏa đán thì em và chị còn gặp nhau nữa nhưng không phải ở cty của chị mà ở tòa án.cám ơn chị đã giúp đỡ em trong mấy ngày nay chào chị. hình mình chụp lại bản hợp đồng nên bị nối khúc ae thông cảm ráng xem dùm mình coi mình có bị đền tiền hợp đồng không,nghe nói là đền 1 tháng lương cơ bản trong hợp đồng.thak ae. hôm nay05/05 đi lên nhận quyết định nghĩ việc.không bị đền hợp đồng chỉ bị trừ tiền đồng phục và chạy bị âm 1 ca.trả bằng chuyển thẻ đến 23-28/06 mới chuyển nhưng không biết nó có chuyển không nữa.trong lúc ngồi chờ lấy giấy hẹn thanh toán tiền ký quỹ thấy nhiều người lên la vụ trể cả tháng rồi chưa chuyển tiền???kế toán trả lời mà nghĩ mắc cười "tụi em đã chuyển hết hồ sơ đi ngân hàng trước lễ rồi chiều nay chắc có???có 2 ông lỳ đòn kêu chính xác là ngày nào tôi đưa thẻ và mã số cho chị tới ngày đó tui lên lấy tiền mặt luôn. Trong cái rủi cũng có cái may. _Rủi:tốn tiền đi học mất trắng 1 triệu và tiền xăng đi lại với Mai Linh cũng 1 triệu(tính luôn chi phí đi học ở trường tiến bộ tân sơn nhì),tiền bị trừ 510 nghìn.tổng cộng 2,5 triệu+mệt mỏi nhức đầu.Trong lúc học thì người Mailinh dạy là phải lấy đức làm đầu trong kinh doanh nhưng chính họ đã đào tạo ra từ trưởng phòng đến nhân viên văn phòng cả đám cư xử thua 1 thằng bốc xếp.họ dùng trí thức của mình để lừa những người lao động chân chính hòng lấy luôn tiền của người ta.Hành thủ tục này đến kia hơn cả cơ quan nhà nước và trả lời đây là quy định công ty. -Cái may rất lớn hơn cái rủi:không gom hết tiền để mua xe thương quyền của mai linh là tiêu.một công ty lớn mà tiền trả cho người lao động(tiền của người ta bỏ ra) lại hẹn tới hẹn lui chuyển khoản ngân hàng để đổ tội cho ngân hàng.Ngồi trong phòng kế toán mới biết được thực chất công ty này đã suy yếu phá sản bất cứ lúc nào.đa số tiền mặt họ gom của taxi trong ngày đều đem đi trả lãi cho những người đang cho mailinh mượn tiền.ôi Mailinh một đại gia thiếu nợ!!!thank MaiLinh đã cho tôi một bài học.
a kia nói cũng có lý. Chạy lấy lại 2,3tr rồi quăng xe ở cây xăng đt tổng đài ra lấy xe về. trước e thực tập bên Vina Taxi hồi đó nghe đâu cọc 30tr. A kia lấy xe đi 30 ngày ko liên lạc với tổng đài luôn. Rồi anh đó đt báo tổng đài xe đang ở đó để Vinataxi tới lấy. Hết
- về phía công đoàn thì đúng luật là phải bạo vệ quyền và lợi ích của người lao động , nhưng thực tế thì nó vẫn dc nuôi nấng và hưởng lương từ chủ nên bảo vệ mình thì trái ý chủ . - về phía bạn thì do đây mới chỉ là thử việc nên theo khoản 2 điều 29 bộ luật lao động 2012 quy định : trong thời gian thử việc mỗi bên có quyền hủy bỏ thử việc mà không cần phải báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà 2 bên đã thỏa thuận. theo điều luật này thì bạn có quyền nghi việc , vì lý do không phù hợp với công viêc , số tiền ký quỹ chắc chắn nó phải trả lại cho bạn , bạn xem lại điều lệ công ty có quy định về việc ký quỹ và trả lại ký quỹ hay không , và thỏa ước tập thể quy định thế nào ?
Nghe ông bạn bảo nghề taxi bạc bẽo lẵm! Xuống ca thì anh em ngọt sớt. Lên ca thì như kẻ thù. Chung quy vì miếng cơm manh áo giành giật nhau thôi!
em nói thiệt với bác em nghĩ việc công ty em được 5 tháng rồi. mà giờ đọc bài của bác em muốn mua xăng lên đốt cái cty em luôn. Và riêng với bác, bác cứ thông báo và nộp đơn xin nghĩ là nghĩ thôi. Vì bác còn trong thời gian thử việc. bác cảm thấy việc không hợp thì bác chỉ cần báo cáo và viết đơn sơ lược là nghĩ được rồi,\ KO có luật nào đền cảm trừ khi trong HĐ có phụ lục riêng của cty thôi. cái này bác đọc kỹ đi. Và em chỉ bác 1 cái nữa. Bác gọi qua bên báo tuổi trẻ hoặc báo thanh niên trình bày là em xin làm ở MAI LINH - mà nộp ký quỹ - đang trong thời gian thử việc tại thấy giành khách dữ quá, em sợ ko làm được nên xin nghĩ mà ,.... rồi nói là giờ xin nghĩ mà ko được, cứ bị hành đi lên đi xuống. Thế là bác được uống caphe ngay. Có vậy tụi nó mới sợ. nhìu khi bác còn được trả 2 tr nữa