1 bên được học sơ cứu từ bé , 1 bên chỉ tập trung toán lý hóa để có cái bằng được bộ giáo dục đào tạo công nhận , sau này còn làm công chức có thu nhập ổn định hơn.
sai, tụi tây nó ko biết nói tiếng việt nên ra giúp đõ. chứ dân ta lao vào thì bị ăn vạ . À quên nếu trước khi lao vào thì nên chụp vài kiểu làm bằng chứng nhe. dạo này dân mình mắc bệnh ăn vạ
Không phải đâu, bảo đảm là đa số người VN không biết cách xử lý các tình huống sơ cấp cứu trên đường. Đã vậy còn thêm cái bản tính Mackeno nữa thì ra đường ai chết mặc bay.
theo mình người ta ko giúp trong trường hợp này cũng đừng trách ai cả.Trách bản thân mình không biết tôn trọng bản thân mình nên vượt đèn.
Ngu còn bày đặt đánh đu trên dây điện, cứu thì được rồi nhưng dân ta chả có lấy 1 lời cảm ơn nên thôi dạng ra tự cứu mình trước.
Chả có gì là hổ thẹn cả, nếu dân Việt mình đi du lịch ra nước ngoài thì có TH tương tự thì dân du lịch mình sẽ giúp ngay, nhưng ở tại VN thì...ai cũng hiểu "làm ơn mắc quáng" có khi bị mất mạng oan như chơi, nhưng khác tây du lịch VN thì khác nên cũng bình thường thôi. Mà trường hợp này những kẻ như thanh niên kia nên chết đi cho đỡ chật đất (Vi phạm luật giao thông một cách có chủ ý, dân vô học) may là cô gái kia không sao, nếu có gì thì vừa bị nạn lại còn bị kiện.
Làm ơn mắc oán,có thằng cháu đã giúp người bị nạn đi cấp cứu,kết quả bị bệnh viện giữ cmnd,sau đó là người nhà giữ lại đòi đánh nữa chứ,và cuối cùng là công an lấy lời khai,cháu nó bảo sau này thấy người gặp nạn sẽ ko thèm giúp nữa.