Tìm kiếm bài viết theo id

Em thật sự quá bức xúc với cách buôn bán thiếu trách nhiệm và thiếu uy tín

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Always Ready, 29/4/14.

ID Topic : 7329736
Ngày đăng:
29/4/14 lúc 12:17
  1. Always Ready I CAN DO IT !

    Tham gia ngày:
    8/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    16,383
    Sáng nay tìm mua cái iphone 5s giùm thằng bạn, thì gặp được cái topic này
    http://www.5giay.vn/iphone/7329367-thu-duc-can-ban-iphone-5s.html

    Vừa mới rao là em gọi hỏi liền, sau khi chốt giá, em mới xin địa chỉ chính xác để chạy lên lấy ( vì chỉ ghi Thủ Đức, không để địa chỉ rõ ràng )

    Anh ấy nói em cứ chạy tới Ngã Tư Linh Xuân rồi gọi cho anh ấy chỉ đường vào. Nhà em thì ở Bình Chánh, em nói là em chắc chắn sẽ mua, giờ em chạy đi liền, xa quá nên anh cho em 45 phút nha. Anh ấy hứa chắc chắn ok.

    Trời nắng ói bức đến thế nào chắc các anh/chị cũng biết, chạy xe lên tới chỗ hẹn, đúng 40 phút, móc điện thoại ra gọi hỏi đường, anh ấy nói cúp máy đi, đợi 5 phút anh ấy gọi lại cho. Em cúp máy đứng ngoài nắng đợi gần 10 phút, anh ấy gọi lại nói " máy bán rồi, em thông cảm " . Em thực sự muốn chửi thề ghê, bỏ thời gian, công sức nắng nóng chạy xe 40 phút từ Bình Chánh lên Thủ Đức rồi đi về với lý do như thế.

    Anh/chị xem cách làm ăn vậy coi có thất đức không, ác gì ác vừa thôi chứ, ít ra có bán người khác cũng gọi nói một tiếng để em khỏi chạy lên. Hoặc là anh nói rằng ai lại trước bán trước ngay từ đầu đi, em chấp nhận chạy lên mà nếu lại sau người khác thì vẫn vui vẻ đi về. Đằng này chốt giá xong rồi chắc chắn đợi em lên lấy nữa, mà rốt cuộc làm vậy.

    Gửi đến anh:
    Thành viên: beomab
    Số đt: 0933379887
    " tuy em có thể nhỏ tuổi hơn anh, nhưng em biết thế nào là uy tín, thế nào là cách sống, thế nào là trách nhiệm với người khác. Em không chửi bới gì anh cả, nhưng anh xem xét lại mình, anh buôn bán kiểu đó thì sau này ai dám làm ăn với anh nữa"

    Anh/chị giao dịch với anh này thì nhớ chuẩn bị trước tâm lý nhé, mắc công chạy hàng chục km như em rồi về tay không
     
  2. vinhhien2412 Chuyên thiết kế website

    Gặp mình có bán máy thì lỡ có ai đang coi hoặc đang qua mà nếu có ai gọi đòi chạy qua coi nữa thì mình nói là anh ơi có người đang chạy qua coi rồi nếu người ta mua thì anh khỏi chạy qua chừng nào người ta không mua thì em gọi lại cho anh chạy qua nha

    Chứ làm ăn sống nhăn như nick kia thì chết rồi .

    Mình làm web lâu lâu cũng gặp một số khách gọi cho đã , hẹn cho đã rồi rốt cuộc bị cho leo cây quài chứ gì .
     
  3. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    topic địa chỉ ko rõ ràng, ko giao đc thì phải vui chứ sao lại buồn?:canny:
     
  4. Always Ready I CAN DO IT !

    tại em xem thì thấy thành viên cấp 3, xem lịch xử các topic thấy bán cũng nhiều món, tìm thông tin thì chưa thấy ai phản ánh, với lại máy iphone 5s của TGDĐ thì em cũng tự tin kiểm tra được
     
  5. denny123 Thành Viên Cấp 5

    Người ta muốn máy đi nhanh cho rảnh nợ nên k tới lượt bạn,vậy có khi bạn gặp may mắn hơn người mua được máy.Rút kinh nghiệm mua máy chỗ thuận tiện,uy tín,rõ ràng có gì trục trặc dễ bảo hành
     
  6. plndan Thành Viên Bạch Kim

    Like...
     
  7. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    trong cái rủi có cái may, biết đâu trước bạn có ng đến mua và không rành nên lấy máy luôn dù máy bị lỗi hoặc dựng.
    Vậy bạn chấp nhận mất công cực nhọc hay mua cái đt về rồi lại bỏ vài triệu đi sửa?
    Không địa chỉ nhà mà cũng đi mua. Khờ khủng khiếp.

    Mình nhiều lần giao dịch từ địa chỉ nhà trên 5giay, tới nơi vào đúng địa chỉ nhà nhưng chủ nhà nói không biết, 1 thằng cầm đt từ đâu chạy đến nói nhà trong hẻm, nhà ở gần đây.... Mình dẹp ngay. Đi về không suy nghĩ. Nó ngay thẳng việc gì nó không dám cho địa chỉ nhà?
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Diễn đàn 5s là mua bán 5s nhé

    Mình từng giữ uy tín với người thân quen và cuối cùng vứt đi hai món hàng độc, bán không ai mua và cần mua không ai bán

    Đặt trường hợp ông bán giữ uy tín không bán cho người đang coi và người đang coi muốn mua hàng liền, ông mua về và bạn tới, cuối cùng bạn ọ ẹ không mua.... đâu chắc là bạn coi hàng xong mua liền

    Mua bán online kiểu gì cũng gặp trường hợp này, tiền còn trong túi bạn lại kiếm mối khác không chừng ngon hơn
     
  9. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    thời buổi giờ đừng nói chuyện công đức ra, chả thằng nào nghĩ thông tới mức đó đâu, có ăn trước mặt là nhào vô thôi. Bạn cần phải tỉnh táo và bản lĩnh hơn. Mua đt hẹn ra ngoài đg mà cũng vác xe chạy cho đc. May nó chưa dàn cảnh móc túi.
     
  10. BABU Thành Viên Cấp 5

    Thời tiết có phần hơi nóng làm bạn hơi bức xúc ...Trời mưa chắc đỡ bức xúc hơn nhỉ !!!
     
  11. giangmai Thành Viên Cấp 6

    Đúng là mua bán thì phải nhanh gọn lẹ, ai tới trước múc trước. Nhg có điều bác kia nhà quá xa đã hứa với ngta rồi nhg lại bán máy và ko báo lại làm chủ thớt phải chạy xa. Thông cảm với nỗi bức xúc của bác thớt. Thôi bỏ đi mình kiếm mối khác ngon hơn mà chơi bác ạ!!
     
  12. hieumoinguoi00 Thành Viên Cấp 1

    Nhớ hồi xưa tui có bán cái máy tính bảng, tui có kê giá 1.7 triệu, có 1 thằng cha gọi tới trả giá tè le, hỏi tùm lum tum la, cái giọng thấy ghét, tui bực dek bán nữa, mặc dù đã deal với giá 1650. Bữa sau bán cho người khác giá 1600 Em thật sự quá bức xúc với cách buôn bán thiếu trách nhiệm và thiếu uy tín

    Cuộc đời là vậy. Không nên vội vã phán xét
     
  13. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Chưa biết hên hay xui mà!
    Có khi trong xui lại có hên!
    Chúc may mắn lần sau nhé bro!
    Có khi mình bị C A bắt xe vượt tuyến xong mất tiền đi mà ko biết mình hên hay xui nữa.
    Bực bội làm gì tổn thọ! heheheh! vui lên mà sống!
     
  14. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    MOD dungcj nói kỳ vậy ta,Nói thế chẳng khác nào mua bán trên diễn đàn 5s thì ko cần giử uy tín(lời hứa)hay sao?Em thật sự quá bức xúc với cách buôn bán thiếu trách nhiệm và thiếu uy tínEm thật sự quá bức xúc với cách buôn bán thiếu trách nhiệm và thiếu uy tín - 1Em thật sự quá bức xúc với cách buôn bán thiếu trách nhiệm và thiếu uy tín - 2
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bạn không bán buôn nên ko có kinh ngiệm. Hàng thơm gần chục người hỏi khi chưa bán, hứa cả chục người, ai tới trước xúc trước. Nhiều người mua hứa tới mà người ta đâu tới, khi họ không tới họ cũng đâu alo nói cho người bán... coi như hàng thơm mua bán trên 5s ai tới trước xúc trước, ai tới sau thì ráng chịu
    Bạn chát yahoo với 1 em gái, em gái lúc nào cũng nói chỉ chát với mình bạn, bạn có tin không? Em thật sự quá bức xúc với cách buôn bán thiếu trách nhiệm và thiếu uy tín - 3
     
  16. vanduy171 Thành Viên Cấp 4

    nói như thím thì còn cái gì mà uy tín....nếu thà nói lúc đầu ai qua trước bán trước...đằng này cho hẹn rồi nói cái giọng bán rồi....gặp tôi đấm vào mồm 1phat...tới đâu thì tới
     
  17. monguocbinhdi Thành Viên Kim Cương

    chuyện này bình thường mà, gặp hoài Em thật sự quá bức xúc với cách buôn bán thiếu trách nhiệm và thiếu uy tín
     
  18. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    mình bán cũng lâu rồi. thật sự lúc hút thì khách hỏi nhiều lắm. nhưng qui tắc bán của mình là ai hỏi trước mình sẽ giữ mặc dù khách khác vẫn hỏi. có 1 lần mình nhận giữ cho bạn đó 3 ngày, sau khi mình nhận mình có nói "bạn nhớ lấy dùm mình nha", thế mà tới tối ngày thứ 2 báo ko lấy nữa...
     
  19. Luxury79 Thành Viên Cấp 4

    Cũng ko trach dc, tren 5s này thương lái nhiu nhu nấm, gọi hỏi gia cho đã, xong fix giá cho rồi hẹn tới xem mà có bao h thay mặt mui dau, minh cung gap nhiu truong hop roi.
     
  20. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Mod dungcj gì đó nói chuyện vụ này hơi kì. Làm ăn mà ai cũng nghĩ như vậy thì thua, 1 tháng vài chục ông như thớt bỏ công bỏ việc đi mua đồ, hẹn hò đủ kiểu xong tới nơi không còn nữa thì...
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 687 (Thành viên: 8, Khách: 603, Robots: 76)