Tìm kiếm bài viết theo id

Những lý do bạn nên đến Hà Nội và không ở lại lâu!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Toàn-NT, 29/4/14.

ID Topic : 7329447
Ngày đăng:
29/4/14 lúc 09:32
  1. vuduchcm1989 Thành Viên Cấp 3

    Đọc cmt của các bác về mấy vụ chặt chém mà mắc cười, toàn nghe kể rồi zô đây chém gió ko à =))
     
  2. vuduchcm1989 Thành Viên Cấp 3

    Nghe ai kể hay vậy ông zời con, =))
     
  3. kiwi.7x Thành Viên Mới

    Bác phân tích đúng lắm , ra ngoài đó nghe giọng trong này là xác định đi , cơ mà tấm hình ngon quá bác ơi
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    He he , nói về HN thì mình có nhiều kỷ niệm đẹp lắm.
    - ra quán ăn bún chả trên đường Cầu Gỗ, ngồi cái bàn ngay sát con nhỏ bán hàng, vậy mà nó không hỏi một tiếng là ăn gì, lát sau mới hỏi nó thì nó trả lời : muốn ăn thì phải nói chứ ngồi im như vậy thì sao biết ăn gì mà bán ( nó chỉ bán duy nhất món bún chả thôi mà nói như vậy).
    - Ngay ngã tư đối diện khách sạn có bà bán bún ngan ( vịt xiêm), thấy có cặp kia đi xe spacy vào ăn, bà ta tính 20k/ tô, mình vào ăn thì tính 40k.
    - Vào hiệu sách mua cây bút lông, con nhỏ bán hàng ngồi tỉnh bơ, mình hỏi có bán bút lông không, nó lắc đầu, mình nghĩ là chắc khác vùng miền nên chỉ cây viết lông trong tủ kính, con nhỏ liếc mình 1 cái rồi nói, cái này là bút dạ chứ không phải bút lông nhé, phải nói bút dạ mới bán nhé, mình ậm ừ ... ừ thì bút dạ.
    - Vào chợ, thấy bà già ngồi dưới đất bán tỏi, mình hỏi giá để mua về cho nhà vì nghe nói tỏi HN ngon hơn trong SG, bà ta nói giá 5k/100g, trước giờ có mua hàng đâu mà biết giá, với lại nghĩ là bà già thì chắc thật thà, thế là mình mua 3kg về làm quà cho mọi người. Về nhà hỏi lại giá tỏi HN bán ở SG chỉ có 2k/100g.
    - Đi lạc đường, hỏi 1 thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên chiếc tay ga trước cửa nhà, anh ta chỉ đi thẳng, mình đi hoài không thấy tới, bèn quay lại đi theo hướng ngược lại theo trí nhớ mang máng, thì về tới được ks.
    Còn nhiều chuyện nữa, thế đấy, người HN thân thiện lắm.
     
  5. HUNGNGUYEN682 Thành Viên Cấp 5

    Những lý do bạn nên đến Hà Nội và không ở lại lâu!
    cỏ ở dưới tốt quá
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ làm món ăn đặc biệt lấy giá gấp đôi này đi Dalat và miền Tây gặp la liệt nhé. dungcj đi chung đoàn thấy người khác bị, còn đi riêng thì chưa bao giờ bị như vậy, hình như những người bị như vậy là những người sợ người khác lừa nên hỏi trước và hỏi cặn kẽ nên người ta không muốn lừa thấy gét lừa luôn cho bõ ghét.

    Đi đứng cứ hiên ngang chẳng sợ cái gì nên dungcj đi hoài Nam Bắc, lục tỉnh bét nhè chẳng bao giờ bị như các bạn trong topic này kể, Hình như người ta trước khi làm cái gì đó cũng nhìn mặt, mặt đần đần thì đi đâu cũng dễ bị những gì mình không mong muốn
     
  7. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Bác đúng là có máu mặt! Em cứ bảo là em mua cho vợ em, bác cứ lựa ngon vào không được nó mắn em và ra dẹp cái sạp của bác nữa thì khỗ.... @@! bởi vậy vợ em lên đời từ đấy....
     
  8. Quang Thuận2 Quảng Cáo 5giay.vn

    trong tấm hình liệt kê những cái nhất của Việt Nam so với thế giới ấy, bạn nói chỉ có 2 điều là chưa kiểm chứng. xin lỗi chứ mình nói sai hết, bạn nói đúng thì CM cho xem đê....đừng mang google ra đây nhé! ( nên lấy nguồn uy tín xíu nha bn. thanks!)
     
  9. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    Ai biểu thấy ghét nên lừa luôn. Tương tự như ai biểu đeo vàng chi cho bị chặt tay Những lý do bạn nên đến Hà Nội và không ở lại lâu!
     
  10. ruahoppy Thành Viên Cấp 4

    va e cung thich da banh (dac biet M.U) vi nhin gai ha noi
     
  11. xangxin22 Thành Viên Cấp 3

    Những lý do bạn nên đến Hà Nội và không ở lại lâu! - 1
     
  12. Marlboro White Thành Viên Cấp 2


    Không quan tâm nội dung nhưng kiểu này có chết cũng phải ra HN Những lý do bạn nên đến Hà Nội và không ở lại lâu! - 1
     
  13. tean@team Thành Viên Cấp 3

    nhảm lờ . Cha Lê Hoàng ngu mà cứ thích phát biểu . Cực kì Vô Duyên nhưng cứ tưởng mình sâu sắc .
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 526 (Thành viên: 2, Khách: 515, Robots: 9)