Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi anh em về vấn đề mướn nhân viên.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuive166, 3/5/14.

ID Topic : 7333465
Ngày đăng:
3/5/14 lúc 09:49
  1. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    29/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,791
    Mình đang mở 1 shop nhỏ buôn bán, lượng khách hàng ở mọi nơi, chủ yếu là đi giao hàng nên có mướn thằng em họ mình giao hàng dùm. Nó làm cũng ok, tháng đầu mình mướn 2tr xe mình, xăng mình, đt mình cho xài, card mình nạp (bao ăn 3 cử sáng trưa chiều, sáng cafe sữa free, do nhà bán nước nên nó muốn uống thêm cái gì cứ lấy, nếu nhà mình đi ăn nhà hàng đều dẫn nó đi, ko phân biệt chủ tớ), làm cho mình rất sướng, ko cần giờ giấc quy định, thông thường thì sáng 9g dậy làm khi khách gọi sớm, ko thì tới 11g mới làm đến 5-6g chiều là mình cho nó nghỉ đi chơi, nó muốn làm gì thì làm, đi chơi đâu thì đi mình ko ép buộc time, vì có khách thì gọi nó về giao, ko có thì cứ đe nó đi chơi, lễ thì thưởng thêm cho 200-300k, Tết thưởng 1 tháng lương, rồi do Tết mình bán chậm nên ko có giao, nó đi làm cho chị mình kiếm thêm mình cũng ok. Làm đc 2 tháng mình tăng nó 3tr và vẫn thế (bao toàn bộ), hằng ngày nó chỉ đi làm tới tháng lãnh 3tr thôi, cuối tuần đc nghỉ đi chơi, tính chất công việnc của mình là trong tuần sẽ có 2-3 ngày bán chậm, đi giao rất ít hoặc ko giao luôn. Gần đây mình phát hiện nó ăn gian mình, đỗ xăng 40k tính 50k, rồi tính 1 ngày 2 lần tiền xăng là 100k mặc dù chỉ đỗ 40-50k thôi. Rồi bị công an phạt vì chạy ẩu về mình đen cho nó, tính tới nay làm đc 6 tháng tiền đền cho nó cũng 800k vì bị phạt, chạy đụng người ta, chưa kể từ khi giao xe cho nó đi xe mình như đống sắt vụn, hư đủ thứ. Nên mình ko muốn nó lấy xe mình nữa mà nâng tiền lên 4tr xe nó xăng nó, vẫn bao ăn 3 cử, cafe free.. Giờ nó dở chứng, gia đình nó ko chịu, nó cũng ko chịu, mình nói tuy 4tr nhưng mình sẽ cho thêm tuỳ theo ngày, vì có ngày ko làm gì cả, ngày đi nhiều mình cho thêm (ngày xưa 3tr mình cũng cho thêm 1 tháng tính ra cũng 3.5-4tr), giờ mình cũng thế, cũng cho thêm khi làm nhiều, nó còn xác nhận là làm cho mình rất sướng ko như đi làm cho người ta, thích ngủ trễ thì ngủ, thậm chí sáng khách kêu sớm mình phải dậy đi để nó ngủ thẳng giấc rồi đi buổi trưa, rồi mẹ nó bệnh nằm bệnh viện, nó ứng tiền trước, ứng gần hết cả tháng lương là 2tr mình thấy tội nên cho luôn, vẫn trả lương nó đủ hết. Mình và ox gây lộn rất nhiều, ox mình thì cứng rắn, mình thì yếu mềm, giờ quyết định 4tr như thế mà nó ko chịu (Bảo đảm tiền cho thêm 1 tháng cũng 500-1000), ox mình tìm đc người khác rồi, nhưng mình vẫn muốn cho nó làm vì nó là em mình, thấy nó khổ mình cũng ko đành lòng. Anh em cho mình hỏi mình phải làm sao? Lương thế và hậu đai như thế dc ko?
    P/s: ngày xưa nó đi làm cho nhà hàng, đứng ở bếp nướng đồ ăn, ngày làm 8 tiếng tháng 2tr2 ko bao gì cả, sáng thì trực bàn, chiều đứng bếp nướng, nướng đc 1 tháng nó xỉu tại chỗ do hít khói quá nhiều bị viêm phổi phải nghỉ, vô phải đúng giờ, cứ đi trễ 15' là trừ 30k. Mình buồn là tại sao nó ko suy nghĩ về cảnh cơ cực ngày xưa mà cứ nghĩ làm thế thiệt thòi nó, mình đảm bảo nếu nó nghỉ thì ra ngoài sẽ ko kiếm đc việc tốt như thế vì nó ko có học thức, ko có hộ khẩu hay KT3 gì cả, trình độ chỉ lớp 2.
     
  2. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng nghĩ như bạn là ko mướn nữa vì nó làm tới, coi giá của nó cao quá, đêm qua mình có nói chuyện, nt với nó nhưng nó ko thèm trả lời mình, ox mình đã tìm đc người thế nó, nhưng mình nói khoan vì muốn cho nó cơ hội, vì khi tìm đc người và họ làm tốt thì dù nó quay lại xin mình cũng ko cho nó làm lại nên để nó suy nghĩ hết ngày hôm nay, vì mình cần mướn người liền. Chán ghê.
     
  3. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Bạn muốn cho nghiêm túc thì không khó, cứ làm đúng luật có giấy tờ đàng hoàng, ăn chia như thế nào hay cho thêm ra sao thì cứ làm đúng, thời gian làm việc cứ quy định cụ thể không thì cho bấm nút biến. Giờ có khối người cần việc làm chẳng cần phải kiếm nó, chủ yếu là mình kiếm người khác vẫn đối xử tốt với họ thì họ cũng chẳng có gì phải lăn tăn. Khuyên bạn nên kiếm mấy người trung niên khoảng > 40 là ok. Họ vì gia đình làm việc cần mẫn có trách nhiệm hơn mấy thằng trẻ trâu. Việc làm và gia đình là 2 chuyện tách rời đừng để lộn xộn gây mất hòa khí.
     
  4. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    tuổi này nói cũng như không à chủ thớt ơi, nhà cũng có thằng em tuổi này, gia đình lo lắng xin cho nó làm hết việc này đến việc kia (học tiện, bán hàng, học sửa xe) mà k nghề gì ra nghề gì
     
  5. legna Thành Viên Cấp 3

    Cứ làm theo những gì nên làm . Nhân nhượng thì nó lầy . Vậy thôi
     
  6. tannhomkinh Thành Viên Cấp 4

    Dang that nghiep
    kn gh 3 nam, ranh duong tp , ho khau tp
    luong 3 trieu ,bao an 2 cu, xang xe chu la ok
    lien he 0906737986 Tan 28 tuoi
     
  7. heodauto Thành Viên Kim Cương

    làm với người nhà khó lắm bạn ạ . tốt nhất mướn người ngoài .
     
  8. hminh91 Thành Viên Cấp 4

    Bạn quá mềm yếu rồi. Người trong nhà thuê rất khó. Bạn phải suy nghĩ cách đối phó rất mất thời gian
    Cứ mướn ngoài . Theo luật mà tính. Làm ko đc thì out
    Làm sao tạo ra giá trị tối đa với chi phí thấp nhất.
     
  9. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    nó là em họ chứ không phải em ruột nên bạn cần làm cứng, càng nhân nhượng nó càng ỷ lại. với công việc mà bạn miêu tả thì đảm bảo bạn mướn người ngoài lương 2T/tháng + thưởng tùy bạn thì người ta sẽ làm tốt và có trách nhiệm gấp 3-4 lần thằng kia. trong kinh doanh ko có mềm lòng được. giờ nó có năn nỉ cũng cho nó out luôn hơn là giữ nó ở lại. " nhân viên " như vậy không nên giữ, chỉ tổ tốn tiền mà chả được việc.
     
  10. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Cái này mới nghe từ 1 phía bạn, nhưng mình nghĩ bạn là 1 người chủ tốt hiếm có ở cái thời bây giờ
    Tính ra lương 3 triệu bao ăn này nọ cũng 5 triệu dư, làm việc lại thoải mái
    Bạn cho nó ra đường là quyền và hợp lý.
    Chỉ góp ý là có lẽ do bạn "giỡn với chó chó liếm mặt", bạn thiết quân luật theo đúng nội quy mà mình đặt ra
    Nếu nó vi phạm thì cứ lần 1 tha, lần 2 trừ lương, lần 3 trừ phụ cấp, lần 4 out
    P?S: Chú ý trẻ trâu bây giờ rất mất dạy, nếu đuổi nó coi chừng bị trả thủ, mình nhắc nhở thôi
    Chúc vui
     
  11. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Hệt như thằng em họ mình. Cho nó làm 1 tháng 3tr. Chỉ giữ cửa hàng với thu tiền. Nếu đi giao hàng thì có tiền giao hàng riêng. Giờ giấc thoải mái, bửa nào không làm thì không tính tiền bữa đó thôi. Ngày giao hàng bèo lắm củng được 200k trở lên. Có khi khách yêu cầu nhiều thì ngày chạy cũng được 400-500k.
    Vậy mà nó còn ăn bớt tiền bán hàng, khai khống tiền xăng cộ. Lười biếng, dặn mở cửa 8h thì 10 nó mở cửa, chiều nghỉ lúc 5h30 thì 4h nó đóng cửa tiệm. Hiện giờ cho nó dze rồi. Mình giải quyết nhẹ nhàng, không um sùm, không xích mích anh em. Hiện giờ đang tìm người quen tin tưởng vì còn vụ thu tiền bán hàng,,,
     
  12. vuive166 Thành Viên Cấp 5

    Những điều mình nói hoàn toàn là thật, nhiều lúc mình cũng la rầy nó, do nhiều lúc nó ẩu, kêu gửi hàng xe này nó gửi ở xe khác khiến mình bị khách chửi, rồi sai tên họ, lộn hàng thì cũng la nó rồi xong hết và vẫn thưởng cho nó khi nó làm nhiều chứ ko bỏ mặt. Mình cũng đã nhân nhượng với nó rồi, mà nó làm tới, thôi thì cho nó out, hy vọng nó tìm dc công việc tốt.
     
  13. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Bạn có cần người mình giới thiệu cho 1, dân Trà Vinh, thật thà và chịu khó Hỏi anh em về vấn đề mướn nhân viên.
     
  14. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    cho nó ở nhà, mỗi tháng cho nó 3 củ tiêu xài Hỏi anh em về vấn đề mướn nhân viên.
     
  15. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Cho lên đường đi bác. Được thế sướng quá gì , mình sinh viên làm càfê chạy đuối giò chằng đc bao nhiêu out luôn , tìm việc khác này.
     
  16. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    mình càng nhân nhượng địch càng lấn tới kaka
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Dam lay cau cua Bac Ho ap vao day nha
    Khong nen thue nguoi nha
    Va quan trong hang ngay giao hang gi?
     
  18. thucphamthehinh Thành Viên Cấp 3

    Link đó bác, mình bán thực phẩm dành cho người tập thể hình.
     
  19. thucphamthehinh Thành Viên Cấp 3

    Tính chất công việc mình cần phải mướn người quen, gần nhà, tin tưởng đc vì giao hàng xong lấy tiền luôn bác ạ, cám ơn bác đa giúp đỡ.
     
  20. Muscle Banned

    bản thân mình đang đi làm cho người thân.ship hàng cho người quen rất tốt và được nhiều ưu đãi thoải mái. nhưng do em của bác coi bộ chưa hiẻu dc giá trị nên mới ra nông nỗi này. mình đi ship 3tr và bán giày trên 5 giây cảm thấy rất vui. vừa bán trên mạng vừa đi gặp người này người kia tăng thêm ký năng mềm và giá trị của làm công ăn lương.. bác nên gặp riêng ng em và quán triệt tư tưởng ỷ lại đó. xem có thay đổi dc kovì cũng là người nhà
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. hoangmain,
  3. Muatruyentranhcu,
  4. xetaimoi,
  5. passio,
  6. HONEYZ,
  7. ctv01bdstamdien,
  8. next123
Tổng: 877 (Thành viên: 12, Khách: 849, Robots: 16)