Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quang Tèo, 3/5/14.

ID Topic : 7334203
Ngày đăng:
3/5/14 lúc 18:37
  1. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    mổ hở mà vết mổ lớn nên nó ảnh hưởng tới sk lắm .

    thank. thì lúc nào cũng cố thôi ............. Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa
     
  2. legna Thành Viên Cấp 3

    có cách này . lấy cộng dây cột vô đầu súng . đầu kia cột lên cổ . giấu dưới lớp quần áo nên cứ thoải mái ra đường . Khi gặp em hay anh nào hot hot , là hãy liên tưởng tới việc nã súng vô nó , cứ ngước đầu lên xuống vài lần tùy theo nhịp mình nghĩ .

    Bài tập này rất hữu ích , đến khi nào súng lên đạn ok thì thôi . Vừa dễ tập , vừa tiện dụng , lại hợp thời trang vì có thêm dây đeo cổ , nhớ gắn nơ vài cho hoành tráng nhé .
     
  3. MD07 Thành Viên Kim Cương

    đù, bài này hay nè!
     
  4. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    a trai nên ngày ngày ra cafe đèn mờ - an sương 0 ql1a tập vật lý trị liệu - hy vọng 1 ngày nào đó sẽ hồi phục.
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tim dùng bơm máu, khi bơm thì phải đủ áp lực (kg/cm2) khi áp lên thành mạch không đủ kg thì cái kia làm gì lên được
    Hàng có van 1 chiều, khi cần cơ thể bơm máu vào mạch trên thằng nhỏ, tùy theo cơ địa và kích thích của thần kinh thông qua các cảm biến như: thị giác, khứu giác, thính giác, giáp giác.... nó sẽ truyền lên thần kinh trung ương và thần kinh trung ương điều khiển các cơ quan liên ngành tiếp sức để tuyền tuyến có sức cho chủ nhân kịp thời chiến đấu, khi các bộ ngành không đủ lực không cung cấp đạn dược, lương thực kịp lúc, kịp thời... thì tuyền tuyến thua là chắc cú. Khi Tim không đủ áp suất bơm thì cái kia đau cứng được, kết hợp các bộ ngành khác thấy Tim không làm việc được nó sẽ lây qua những liên ngành khác và các liên ngành này làm việc sìu sùi ển ển theo

    Bạn phải biết các bộ ngành liên quan bị yếu ở bộ nào mà có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, coi các cảm biến có bị hư không? liên quan đến các phản xạ có điều kiện và không điều kiện nữa nhé?

    Vì cái kia tèo nên lấy nick là Quang Tèo à?
     
  6. Mr Chip Mỉm Cười Với Mọi Người

    Chào các hạ
    Hôm nay vô tình đi ngang topic thấy được một sự việc đau lòng của các hạ ta có đôi lời. Vấn đề súng ống là câu hỏi của thế kỉ. Vì thế để súng ống hư là muôn phần phí phạm, cơ mà tình hình là các hạ phải treo súng thật rồi. Có lên thiên địa hay quay tay 247 cũng ko ăn thua đâu, đúng như vị nữ nhi A1 đã nói là các hạ đã mất nửa cuộc đời.
    Vậy tại sao ko lợi dụng cơ hội này để luyện cho mình tịch tà kiếm phổ vừa phòng thân, vừa quên đi nỗi đau. Ko giống như cửu âm chân kinh giành cho nữ nhi thường tình, luyện tịch tà kiếm phổ các hạ có thể sử dụng ngón tay một cách thuần thục. Và khi đã thuần thục ngón tay thì hãy dùng nó điêu luyện thay cho chân giữa
    Chờ tin của các hạ nhé
    Hoa tuyết sơn!
     
  7. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nếu a ko lầm thì nick Triệu Kim Ngân là 1 tên đực rựa chánh hiệu đang clone đấy >°<
    Chủ thớt : nên dành thời gian đến bệnh viện khám và chữa trị tận gốc chứ hỏi như thế này ít người biết mà giúp thớt lắm, toàn là chọc ghẹo ko hà . ^^
     
  8. Always Ready I CAN DO IT !

    ca này chuyển qua bác sĩ hai súng cho đúng box và đúng chuyên môn anh nha Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa
     
  9. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    hi, chắc do tim bác à, mới mổ nên chưa phục hồi công lực. Thôi đành dưỡng thương cho khỏe rồi tập luyện sau :cry_002:. Tèo là vì hồi xưa nghịch như mấy thằng tèo nên bị gán luôn như vậy
     
  10. VIP SIM Banned

    Em gặp Ngân ở ngoài rồi anh trai ui ... lúc trước đẹp gái lắm , lúc này đỡ nhiều rồi ... Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưaTâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa - 1Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa - 2
     
  11. vanduy171 Thành Viên Cấp 4

    Cái này gọi là máu chảy về ku nè
    Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa
     
  12. A.1 Thành Viên Cấp 4

    Lộng ngôn
     
  13. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Ko sao đâu.Bạn mình mổ tim mười mấy năm rồi giờ lại lớn tuổi mà vẩn còn chạy tốt.
     
  14. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Thớt thử chuyển sang thích đàn ông xem, biết đâu súng ống trở lại bình thường thì sao?
     
  15. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    chắc đi mát xa thường xuyên lên sẽ cải thiện nha thớt Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa)
     
  16. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    thích anh ntn à bạn Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa

    Ok , thử xem sao. thank
     
  17. plndan Thành Viên Bạch Kim

    =]]
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Có bài thuốc gia truyền không biết thớt có dám làm không, mua ớt về xay ra rồi chà vào cu tí, một ngày 2 lần, trong vòng 3 ngày là bảo đảm ..................................................................................... đi cắt luôn. :haha:
     
  19. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Kể bác nghe 1 chuyên vui:
    Có anh tên Tèo, bị đau chỗ ấy, phải đi khám bác sĩ.
    Bác sĩ 1 bảo: Chà chà, của quý anh bị hoại tử rồi, phải cắt mới được, không lan tới chỗ khác nguy hiểm tới tính mạng.
    Tèo ta rất buồn nhưng nghĩ còn nước còn tát nên tìm đến bác sĩ thứ 2, ông này là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chim cò, nhưng ông bác sĩ này cũng bó tay, đòi cắt.
    Tèo buồn tình muốn tự tử, thì có người mách có ông thầy thuốc Nam trị bệnh này hay lắm, Tèo liền khăn gói quả mướp tìm về đến tận .....Chắc cà đao tìm thầy.
    Thầy thuốc sau khi xem bệnh tình, đọc qua .....8 cuốn sách cổ dày cộm, cuối cùng thầy phán:
    - Mịa mấy thằng bác sĩ Tây y, cái gì cũng đòi cắt, đòi cắt, làm tiền bệnh nhân........
    Nghe tới đây Tèo mừng húm. Thầy phán tiếp:.....cậu cứ về, chẳng sao cả, 3 hôm nữa là của quý của cậu........tự rụng.
     
  20. connguatrang Thành Viên Thân Thiện

    dùng mật ong em bán nè bác Tâm sự buồn : đạn bị lép thì làm sao phục hồi như xưa) khỏe dữ lắm
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 681 (Thành viên: 10, Khách: 655, Robots: 16)