Phát hiện vợ ngoại tình với hiệu trưởng, người chồng làm đơn tố cáo. Tuy nhiên, nạn nhân bị công an gọi lên làm việc vì hành vi vu khống. “Tôi đã đau khổ đến tuyệt vọng ê chề thì lại bị các biện pháp hành chính làm khó mình. Hình ảnh, đoạn phim rành rành trong khách sạn, vậy mà người ta còn nói tôi vu khống”, ông Phạm Khánh Băng, người chồng bị vợ ngoại tình nói. Tan nát gia đình vì... giới thiệu việc làm cho vợ Trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới, ông Phạm Khánh Băng, hiện đang công tác tại Trường đại học Tài chính – Marketing cho biết về nỗi đau khổ ông phải trải qua khi phát hiện vợ ngoại tình. Trớ trêu, người ông Băng cho rằng đã ăn nằm với vợ mình, chính là hiệu trưởng trường đại học, nơi ông đang làm việc. Theo đó, năm 2012 thông qua người bạn bè, ông Băng quen với ông Hoàng Trần Hậu, Hiệu Trưởng trường đại học Tài chính – Marketing. Vốn là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, ông Băng được hiệu trưởng Hậu mời về làm trợ lí, công tác ở trường. Khoảng tháng 7.2013, ông Băng giới thiệu vợ mình là bà Bùi Đặng Tú Dung về công tác tại trường, với chức danh Gám đốc các chương trình MBA. Trước đó, bà Dung làm việc cho một tạp chí nước ngoài về kinh tế rất nổi tiếng trên toàn cầu, có trụ sở tại Việt Nam. Theo lời ông Băng, khoảng hai tháng sau khi về nhận việc mới tại trường đại học, bà Dung có biểu hiện bất thường trong chuyện tình cảm. Ông Băng nói sau 5 tiếng đồng hồ ở trong phòng khách sạn với nhau, vợ ông ra trước Một ngày cuối tháng 10.2013, ông Băng phát hiện xe ô tô của mình đậu ở sân của khách sạn Sheraton. Biết vợ dùng xe đến khách sạn, ông đã nộp đơn li hôn cho tòa án nhưng lại nghĩ đến con gái và thiếu chứng cứ nên tự nguyện rút đơn. “Thấy vợ tới khách sạn, tôi tìm ở các nhà hàng trong đó nhưng không thấy thì đã biết vợ thay lòng đổi dạ, nhưng không thể ngờ người ngoại tình với vợ mình lại chính là hiệu trưởng Hậu, người thủ trưởng mà ông Băng đang làm trợ lí. Cho tới một ngày..." Cử chỉ thân mật ở sảnh, vào phòng 5 giờ Ngày 26.11.2013, thấy vợ đón taxi, ông Băng bám theo tới khách sạn Movenpick Sài Gòn. Khách sạn này có hai nhà hàng ở dưới sảnh. Một bán thức ăn Nhật Bản và nhà hàng còn lại bán món Trung Hoa. Ông Băng lúc này vẫn chưa biết người hẹn vợ ông ở khách sạn này là hiệu trưởng Hậu. Người chồng này bình tĩnh ở nhà hàng phía dưới sảnh và đợi đến 23 giờ 10 phút thì bà Dung đi ra. “Lúc đó tôi rất giận nhưng phải làm như không thấy để truy lại băng hình từ camera an ninh của khách sạn làm bằng chứng. Tôi ngỡ ngàng khi người đi vào phòng với vợ tôi chính là hiệu trưởng Hậu”, ông Băng nói. Ngay sau khi phát hiện vợ vào khách sạn, ông Băng dùng các phương pháp của mình để lùng ra các đoạn phim quay cảnh vợ ông và ông Hậu đón nhau ở sảnh rồi lên phòng khách sạn suốt 5 tiếng đồng hồ. Sau đó đến lượt ông Hậu rời phòng... Ông Băng giải thích, vì an ninh nên khách sạn bắt buộc khách lên phòng phải có chứng minh nhân dân. Ông Hậu thuê phòng, nên bà Dung phải đợi dưới sảnh để ông Hậu xuống đón lên. Qua clip, có thể thấy hai người khoác vai nhau đi trên hành lang dẫn tới phòng khách sạn. Sau khi có đầy đủ bằng chứng, ông Băng làm đơn tố cáo hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng theo điều 157 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, gần 5 tháng sau, ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng và TCCN đã có kết luận nội dung tố cáo của ông Băng là không có cơ sở. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn yêu cầu ban giám hiệu nhà trường xử lí ông Băng theo quy định vì hành vi vu khống. Trong một diễn tiến khác, mới đây, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã mời ông Băng đến làm việc vì có đơn tố cáo của ông Hậu về hành vi vu khống của ông Băng. “Tôi đã tan nát một gia đình vì vợ ngoại tình. Nỗi đau khổ đang ê chề chồng chất thì giờ đây mọi thứ đang quay ngược lại với mình. Tôi không đồng ý với nội dung kết luận từ Đảng ủy khối. Tại sao cơ quan chức năng không giám định người trong clip, các nhân chứng...", ông Băng cho biết. Chiều ngày 5.5, phóng viên Một Thế Giới có liên lạc với bà Bùi Đặng Tú Dung, vợ ông Phạm Khánh Băng, về những điều ông Băng nói. Tuy nhiên, bà Dung nói rằng "đây là vấn đề riêng tư" và cho biết không có bình luận gì về những điều ông Băng đã nói. Theo motthegioi
Toàn vô những ks có tầm cỡ, chứng tỏ nhà này giàu có, NT cũng phải theo đẳng cấp nữa chứ. Tốt nhất là tự về nhà làm đơn li dị thôi chứ đừng mong tố giác làm gì, bởi vì họ vào đó họp mà , hoặc là chỉ ngồi xem phim hoạt hình Tom & Jerry thôi chứ có làm gì đâu mà gọi là NT. Theo Luật thì NT phải bắt được quả tang ông bà đang nằm xếp hình với nhau, mà phải có hình chụp hoặc phim quay lại nữa. Mà gặp phải gốc thì coi chừng quay phim lại bị ghép tội truyền bá sản phẩm đồi trụy nữa. Thôi, đàng nào cũng thua rồi.
Thôi, sống không được thì chia tay, lôi nhau ra bôi tro trét trấu làm gì, dù không còn tình, cũng còn cái nghĩa, làm quá sau này con cái lớn lên sao dám nhìn mặt ai, cha mẹ ăn mặt bắt con uống nước rồi cháu nội đi đái tội tụi nó
Thời buổi bây giờ NT làm như là mode vậy đó, rất dễ và rất nhiều. chẳng cần phải có tình cảm sâu đậm hay ăn ở nhau làm chi, buồn buồn thì rủ nhau vào ks fuck 1 cái xong rồi về, tuần sau nhớ thì lại rủ vào ks fuck tiếp cái nữa, riết rồi ghiền chứ chẳng có cmn tình cmn cảm gì với nhau cả.
Lấy được băng ghi hình của an ninh khách sạn, chứng tỏ anh này cũng không phải thứ vừa. Cái trường này thu học phí quá hớp nên mấy "thầy" dư tiền, rủng rẻng sinh tật "đú đởn"
ông hiệu trưởng góc bự rồi chơi ko lại ổng rồi, a này cũng hay có băng ghi hình ks cũng dữ lắm rồi, nói chung xã hồi tha hóa nhà nước ko dẹp được lũ khốn nạn này sao ta, còn bà vợ cho bấm nút biến mẹ đi thứ đàng bà này cho qua bên biên giới TQ làm gái mới thấy được đâu là hạnh phúc thật sự
chỉ có nhiu đó thì chưa đủ bằng chứng đâu chỉ có thể họp kiểm điểm vì có cứ chỉ quá lố với đồng nghiệp mà thôi.Ngay như vụ bác sĩ CT dù biết là thế nhưng chưa có chứng cứ và nạn nhận rất khó để kết tội
truwongf tôi, ông này rất là dữ gốc to chà bá lửa, nhưng sao hồi trước nghe nói trưởng khoa nay lại nói là hiệu trưởng